Skip navigation.

LÁ XANH MÙA HÈ


Cảm Xúc Ngày Hè
Nghĩ đến mùa hè trước mắt Thụy Vũ gần như tồn tại màu nắng chói chang cùng không khí oi bức.

Nhưng khi nghe bài nhạc “Lá Xanh Mùa Hè” này cho Vũ một cảm giác bình yên êm ả của buổi trưa hè ngập xanh màu lá.

Thụy Vũ cảm thấy như đang ngồi thả hồn dưới những tán lá xanh um.
Đôi mắt được xoa dịu bởi màu lá xanh và đôi tai nghe tiếng guitar trong trẻo, yên bình.

Tâm hồn Vũ hòa quyện trong tiếng guita êm đềm.

Bản guitar như làn nước tắm mát cho tâm hồn của Vũ, cuốn trôi bao muộn phiền trong cuộc sống.

Hãy cùng Vũ thưởng thức bản "Lá Xanh Ngày Hè" để xem các bạn có cùng cảm nhận với Thụy Vũ không nha.

Mong rằng các bạn góp ý cho Vũ, Vũ mới học làm blog opera nên còn nhiều thếu sót. Mong các nạn chỉ thêm cho Vũ để blog Vũ dễ nhìn hơn






Cúc trắng cúc dại cúc khờFlash lá xanh mùa hè, Thụy Vũ rất thích.

Comments

Phạm Nguyễn 15. October 2008, 16:35

lúc trước cô bạn đã ghé qua nhưng tớ chưa có thời gian trả lời, chào chủ nhà nhé :smile:

(tớ yêu màu xanh lắm đấy .. hehe)

DORI 15. October 2008, 16:52

cảm ơn bạn nha. Thụy Vũ có thể hỏi bạn một câu không?

Phạm Nguyễn 15. October 2008, 16:55

hơ... bạn gọi ai "Thụy Du" :|

DORI 15. October 2008, 17:00

Thụy Du? là sao vậy bạn? Thụy Du? Phải cô bạn tên Chung Thụy Du không vậy? Mình mới ghé thăm blog bạn đó đây. Mình biết thêm một người tên là Thụy Dung nữa. Bên blog bạn đó. Sao nhiều người tên có Thụy quá há. Mình hỏi bạn một câu được không?

Phạm Nguyễn 15. October 2008, 17:25

hic.. tớ ko ko phải là "Thụy Du", "Thụy Du" là bạn của tớ (chungthuydu).

Tớ tên Minh, nam giới... hic

DORI 16. October 2008, 08:56

Uhm, nhưng mình không hiểu tại sao bạn lại hỏi mình là mình hỏi ai là Thụy Du đó. Mình biết bạn là nam mà, trong phần about mình có đọc rồi. Còn Thụy Du thì sao? Mình không hiểu gì hết bạn ơi.

Phạm Nguyễn 16. October 2008, 09:00

hic.. tớ nhìn nhầm +_+, xin lỗi nghe, tại lúc ấy ko hơi "ko tập trung" tớ nhìn nhầm
"Thụy Vũ có thể hỏi bạn một câu không?" là "Thụy Du có thể hỏi bạn một câu không?"

hehe.. Vậy TV muốn hỏi cái gì :smile:

DORI 16. October 2008, 09:23

Mình muốn hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi thôi à, mình cám ơn bạn ghé thăm blog của mình nha. Mình có dạo qua blog bạn ấy rồi. Blog ngát thơm hoa cỏ mùa thu mình thích những cái hình bay bay lắm. Blog bạn ấy màu vàng cam ươm ngát thu nồng. Còn blog bạn màu xanh dịu mát của mùa xụan.

Phạm Khoa Nghĩa 31. October 2008, 03:35

Xin chào Thụy Vũ,mình là người mới toanh tình cờ dạo ngang qua Blog bạn thôi. Và có thật nhiều cảm giác nơi đây ta, hình như bạn là 1 cô gái rất yêu đời thì phải..
Mình tên Nghĩa,năm nay mới 23 thui,hân hạnh được làm quen bạn

DORI 5. November 2008, 18:18

Mình rất yêu đời vì mình còn nhỏ mà. Mình chỉ 17 tuổi thôi mà. đối với Thụy Vũ thì cuộc đời thất hồng và sáng. Cảm ơn những nhận xét của bạn về Blog và mình nha. Mình cũng hân hạnh được quen với bạn.

Phạm Nguyễn 5. November 2008, 18:33

à, ra Thụy Vũ là một cô bé 17 tuổi.. hehe

You are my precious Flower 15. November 2008, 15:47

chào Thụy Vũ, hôm nay mới có dịp wa blog Thụy Vũ...tám ^___^. Bây dzờ mới biết cái nhà của cô nhóc 17 tuổi nha ^___^. Khác hẳn cái blog ám muội của Đằng kakaka. Mà Đằng mới thay theme mới nè, có dzì wa nhìn dùm Đằng ha, cám ơn Thụy Vũ trước ^____<

DORI 15. November 2008, 20:08

Da, Thụy Vũ sẽ ghé thăm blog của Cát Đằng. Cám ơn anh Đằng ghé thăm blog em nha.

You are my precious Flower 16. November 2008, 13:06

^~^ sắp đến christmas oy, thử làm theme christmas đi em

kidkenshin 29. November 2008, 14:07

bài nhạc này dễ thương và hay lắm lắm Vũ ơi. kid thây yên ả lắm.

DORI 29. November 2008, 14:11

vậy hả kid? Cám ơn kid nha, em cũng vậy đó. em thấy mùa hè mát dịu hơn.

kidkenshin 29. November 2008, 14:18

bài này kid thấy mùa hè yên bình hơn. đúng là lá xanh mùa hè.

DORI 29. November 2008, 14:19

Cám ơn kid nhiều nha.

kidkenshin 29. November 2008, 14:27

Có jì đâu mà cám ơn chứ pé?

DORI 29. November 2008, 14:30

Cám ơn nhận xét của kid.

kidkenshin 29. November 2008, 14:34

hihihi, you'r welcome.

DORI 29. November 2008, 14:38

chắc em phải sửa lại blog quá.

You are my precious Flower 29. November 2008, 20:07

^___^ blog này dễ thương mà nhưng ngâm cứu css oy, khó wá, muốn khùnh luôn, thoay, cho kíu

DORI 30. November 2008, 04:56

Dạ, hồi đó em cũng "muốn khùng" luôn với nó nhưng em cố làm bây giờ nhìn lại, sợ quá.

kidkenshin 30. November 2008, 04:58

trời, nhanh chân ghê Đằng hén. chưa ji thất Đằng phóng wa đây ùi. đúng là mèo, nhanh gọn lẹ hehehehe. Cái css này đẹp. để kid ngâm kíu.

DORI 30. November 2008, 05:02

Kid thích thì Kid cứ lấy đi. Em chỉnh lại cho rộng và ngang hết rồi đó. nhưng có vài chỗ em không hiểu.

kidkenshin 30. November 2008, 05:04

uhm, kid cũng mới tìm hiểu về css thôi à. chắc hok kham nổi đâu. huhuhu.

DORI 30. November 2008, 05:07

không có sao đâu ạ, kid cứ thử coi sao.

kidkenshin 30. November 2008, 05:10

ừ, để kid thử sau, giờ kid đi ngủ nha.

DORI 30. November 2008, 05:12

dạ.ngủ ngon nha.

hi-end 30. November 2008, 05:48

cam on e,chi thich mau xanh lam,xanh duong hay xanh la cay chi cung deu thich het...bai hat hay lam..chuc e mot ngay vui ve nhe!

DORI 30. November 2008, 06:30

cám ơn chị nhiều a.

You are my precious Flower 1. December 2008, 08:21

have a nice day

kidkenshin 2. December 2008, 16:46

helloooooooooo...... aaaaaaaallllllllllloooooohhhhhaaaa aloha

Edward BS 2. December 2008, 18:50

Xi chao ngay moi ! Xi chao dori! :happy: nice to meet u. :D

DORI 2. December 2008, 19:24

Chào bạn. Rất vui khi làm quen với bạn. Cảm ơn bạn đã đến thăm blog của Dori.

You are my precious Flower 2. December 2008, 20:34

hi, konnichiwa

kidkenshin 15. December 2008, 06:13

chào pé dori. sao rùi em? học hành thía nào?

You are my precious Flower 16. December 2008, 15:56

hace a nice day

DORI 4. January 2009, 11:46

kid! Vũ vẫn học tốt.
cám ơn Cat Dang.

You are my precious Flower 5. January 2009, 13:28

hehe ngoan wá

oiiiiiii, bé chip cute ghia
à, pé dori cũng thix màu đỏ như anh sao? hạnh phúc wá ^~^, có người thix màu đỏ như mình hehehe
note: ^~^ là tui cười đó nha, cười kiểu mèo hehehe

kidkenshin 6. January 2009, 06:34

màu đỏ là màu tự làm cho chính bản thân nó nổi bật. Nó thu hút người khác nằng bản thân nó mà ko cần dựa vào màu khác. Thấy mấy cái banner của các thương hiêu hok? Thường dùng màu đỏ á. rất nổi bật nhưng nếu nuôi pò nhìu mà cũng dùng màu đỏ nhìu thi..... hihihi... kid thì thich trang, đỏ, bạc, đen, xanh lá, xanh dương, tím, hồng, vàng, nâu,cam, xanh da trời. và bảng mã màu. háháhá.
sorry, thất tình nên bùn như con chùn chùn. húhúhú.

You are my precious Flower 7. January 2009, 09:07

chài, thix hết oy còn gì??? baka, baka, baka

DORI 7. January 2009, 21:26

mỗi màu có một vẻ hay khác nhau mà.

You are my precious Flower 8. January 2009, 11:57

="= blog của kid bị banned oy, hok biết lí do tại sao lại bị banned nữa. Blog của bạn Đằng cũng bị banned luôn. hok hiểu lí do là gì.Pó tay. Hok biết của mình có bị banned đột ngột dzậy hok. My God

Kid 13. January 2009, 09:04

uh, blog kid bi banned rui hhehehe, cuoi trong dau don.

You are my precious Flower 13. January 2009, 12:29

cái thằng khùng đó đáng bị xử pùm chéo cho nó chết đi, cái thứ đạo đức giả đáng nguyền rủa

You are my precious Flower 13. January 2009, 12:31

uhm wên, hình như đằng chưa add bé dori phải hem? để Đằng add Dori là bạn nha ^____^

Kid 13. January 2009, 15:21

thôi, cái thằng khùng kinh hồn đó. kid còn ghét huống chi ai.

You are my precious Flower 14. January 2009, 14:37

nó đâu có khùng thường, nó wá khùng luôn

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30