My Opera is closing 3rd of March

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 6, 2 liên thông

16/12/2010

- TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC BẠN. Thời gian gần đây tôi tìm hiểu lại phần thưởng cuối năm của khóa 3 thì được biết là: PHẦN THƯỞNG VÀ GIẤY KHEN mà các bạn nhận vào ngày mai là CĂN CỨ VÀO XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP chứ không phải căn cứ theo kết quả học tập năm 3.
- Bạn nào có mặc lễ phục sẽ được lên sân khấu nhận bằng tượng trưng, bạn nào không mặc lễ phục sẽ ngồi sau.
- Tôi biết là buổi lễ sẽ có một số vấn đề làm các bạn không hài lòng nhưng tôi mong là các bạn cố gắng tham dự vì đây là ngày đánh dấu một chặng đường đã qua của các bạn, và mở ra những hướng khác để các bạn tiếp bước trên con đường tương lai của mình.

MỘT LẦN NỮA CHÚC CÁC BẠN CÓ BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP THẬT NHIỀU KỶ NIỆM ĐẸP, VÀ CÓ TƯƠNG LAI THẬT TƯƠI SÁNG.

06/12/201031/12/2010

Comments

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 3:17:09 AM

Anonymous writes: như vậy thật bất công quá thầy ơi. kết quả của năm 3 sao gộp chung như vậy được? đáng ra phải xét theo kết qủa của năm 3 chứ thầy? còn kết quả của cuối năm là phải khác chứ? thật là khó hiểu quá thầy ơi????????????????????????????????????????????????

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 3:26:00 AM

Anonymous writes: có j mà khó hiểu bạn...đây là lễ tốt nghiệp chứ phải lễ tổng kết năm 3 đâu..lễ tn lấy kq tốt nghiệp là dung roi mà

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 3:35:39 AM

Anonymous writes: troi ui, nam 3 minh laoi gio, ma tot nghiep chi dc loai kha thoi....troi oi...giay khen oi la giay khen, tieu cai chu loai GIOI roi.bun nhu con chuong chuong.hixhix

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 4:10:26 AM

Anonymous writes: cam on thay nhiu lam lam

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 4:15:29 AM

Anonymous writes: CÁC BẠN ƠI Ở CÔNG TY CÁC BẠN NÀO CÓ TUYỂN NHÂN VIÊN NHỚ CHỈ GIÚP MÌNH VỚI NHEN ,MÌNH TÌM VIỆC VẤT VẢ MẤY THÁNG QUA MÀ CHƯA ĐƯỢC NỬA HUHUHU.GIÚP MÌNH VỚI NHE,RA TRƯỜNG RỒI MÀ VẪN CON ĂN BÁM GIA ĐÌNH NEN MINH KHỔ TÂM LÉM HUHU.THÂY ƠI GIÚP CON VỚI

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 4:42:11 AM

Anonymous writes: truong minh cui bap qua a

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 5:09:26 AM

Anonymous writes: trời ơi, sao thầy ko nói ngay lúc đầu lun....làm em hy vọng rùi mừng hụt. Lúc đầu em biết là ko dc phần thưởng cuối năm rùi, thời gian trôi wa nên cũng fải chấp nhận, giờ chỉ cần 1 câu "xin lỗi" là giải quyết được mọi việc rùi, em wá thất vọng , jờ ko còn muốn đi dự lễ tốt nghiệp lun, rõ là khổ... Em mời mẹ em lên dự lễ tốt nghiệp với em, em nói là em được phần thưởng nên mẹ vui ơi ơi vui, giờ phải ở nhà hết, chẳng còn tâm trí đi dự lễ ngày mai nữa, lỡ xin công ty nghỉ phép ngày mai rùi. jờ hy vọng là dc rút lại đơn xin phép đó, đi làm còn có ý nghĩa hơn (ko bị trừ lương). Giá mà quyết định này ra ngày hôm wa thì giờ đâu fải khổ sở thế này, dù gì mai cũng fải nghỉ làm chắc kiếm chỗ nào đi chơi cho hết ngày wá Thầy ơi thầy có biết là em bùn bùn bùn lắm ko? huhuhuhuhuhu (khóc thật to)

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 6:18:18 AM

ckt 3/6 writes: Nghe sao mà phủ phàng wa, cứ như sét đánh bên tai vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác , lần nào trường cũng bóp nát hy vọng của sinh viên tụi em vậy.sao mà tuyệt tình đến thế, một chút vất ngả lại là một cú té đau.không ngờ lại trả giá đắt đến vậy.

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 6:31:13 AM

ckt 3/6 writes: "trời ơi, sao thầy ko nói ngay lúc đầu lun....làm em hy vọng rùi mừng hụt. Lúc đầu em biết là ko dc phần thưởng cuối năm rùi, thời gian trôi wa nên cũng fải chấp nhận, giờ chỉ cần 1 câu "xin lỗi" là giải quyết được mọi việc rùi, em wá thất vọng , jờ ko còn muốn đi dự lễ tốt nghiệp lun, rõ là khổ... " --> tại sao bạn lại có thể nói như vậy chứ.cái gì cũng thầy ơi, thầy ơi,..bây giờ có chút nhằm lẫn mà đã trách lên trách xuống rồi, phải biết kiềm nén cảm xúc của mình chứ.k phải chỉ rieng bạn bức xúc thôi đâu,(phải biết mình đang nói chuyện với ai chứ, chẳng tôn trọng thầy gì cả).nếu là em ,em đã bỏ cái blog này rùi.

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 8:55:45 AM

ckt 3/2 writes: oh year, thich wa

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 10:10:15 AM

Anonymous writes: CKY 3/2: Cach khen thuong nhu vay la khong hop ly, vi chuyen khen thuong tong ket hang nam thi phai tinh hang nam, con viec khen thuong toan khoa hoc la danh cho nhun ban co thanh tich xuat sac trong ca 03 nam hoc. em kinh de nghi thay co kien nghi voi thay hieu truong co phuong an giai quyet tot hon. neu nhu vay thi se khong cong bang neu nhu coă ban nam 2 ko duoc khen thuong, nam 3 co gang thi lai phai nhu vay. Nhu nam lop 12 tui em hoc sinh kha tro len deu duoc khen thuong; sau ḍo thi tot nghiep va tuyen sinh ban nao co thanh tich tot hon se duoc tiep tuc khen thuong. Mot lan nua kinh de nghi thay kien nghi voi thay hieu truong va co tra loi som voi tui em. cam on thay

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 10:26:55 AM

Anonymouscxn3/1 writes: minh hoan toan dong y voi ban ckt 3/6.viec nay thay co loi nang lam do.de nuoi hy vong roi lai te that dau.minh that su ko muon di du le tn nua rui^^?

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 10:49:17 AM

Anonymouscxn3/1 writes: em that bun vi nhan dc thong tin nay cua thay.e ko trach thay va cung ko dam trach thay.but thay cung biet le tn quan trong den the nao mong thay tim hieu thong tin lien quan den le tn chinh xac roi hay noi.cach lam viec truong minh ko co logic va khoa hoc chut nao ca.em ko noi nhiu vi mac cong cac ban lai bao ko dc lanh thuong nen oan tracg nua.hix.!1ngay buon ba?

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 11:00:30 AM

Thao CKT3/5 writes: Thảo hiểu được những bức xúc của các bạn,dù có như thế nào thì ngày mai vẫn là ngày vui mà

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 1:06:26 PM

ckt3/4 writes: minh thay truong minh nen dong cua di! day thi di lam minh moi thay cung chang bang may truong khac, ma doi xu voi hoc sinh thi luc nao cung noi rang k the, k du kha nang.... Neu da k du kha nang hi nghi di. trong truong chi co 1 so giao vien thuc su la xung dang la giao vien, con lai thi luc nao cung kieu ngao, ta day, chui mang sinh vien tham te. minh nho lan dau tien nam nhat co thay da dung tren buc giang noi rang: hoc sinh ngoai tinh dot, dau dai hoc chi la can cu bu kha nang. con hoc sinh thanh pho moi thuc su la xuat sac. trong khi sinh vien trong cac truong dai hoc la goc thanh pho chac k bang 1/2 sinh vien ngoai tinh. noi chung minh thay truong minh k nen mo cua nua! neu da biet la ngay tot nghiep la ngay quan trong doi voi sinh vien? sao thay co k cho tat ca cac ban tot nghiep duoc mac ao cu nhan va len buc nhan bang tuong trung. co the to chuc theo khoa cho phu huynh sv co the tham du luon. day la nhung loi minh that long muon tam su voi thay cung nhu cac ban. minh biet thay Thong giong nhu mot ng anh trai cua sinh vien khoa 3 tui minh. minh rat quy trong thay, nhung truong minh thi hoc xong 3 nam minh chi biet khuyen nhung dua em sau minh dung bao gio hoc truong minh. cam on cac ban da doc bai viet cua minh. minh buon vi truong minh qua! mai la le tot nghiep, minh tha o nha con hon len nghe nhung loi noi sao rong, thuc su bon minh da nghe wa nhieu trong cuoc song roi cac ban a!

PHÒNG ĐÀO TẠOdothong Thursday, December 16, 2010 1:08:53 PM

Đây là sự nhầm lẫn của tôi. Thật lòng tôi thấy có lỗi với các bạn nhưng tôi mong rằng các bạn cố gắng tham dự buổi lễ vì đây là kỷ niệm của các bạn. Tôi sẽ trình bày ý kiến của các bạn với lãnh đạo.

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 1:11:43 PM

baobien.ckt3/4 writes: tren do la loi tam su cua minh, minh chi muon chia se thoi. nen xem xong cac ban dung noi nang loi nhe! va thay Thong oi! thay xem thay dung jan nha! dung bo roi tui em. chi tai em buon wa!

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 1:12:44 PM

Anonymous writes: Gio trinh bay co muon wa k thay!

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 1:19:28 PM

Anonymous writes: ckt3.3 : Thầy ơi, - Bạn nào có mặc lễ phục sẽ được lên sân khấu nhận bằng tượng trưng, bạn nào không mặc lễ phục sẽ ngồi sau. Cầu này có nghĩa là không cần phân biệt trung bình hay khá giỏi nữa hả thầy...chỉ cần có lễ phục là được hả thầy...phải ko thầy... Những bạn lên bục sẽ được nhận bằng tượng trưng...thế những bạn ko lên có bằng tượng trưng ko thầy...Hhay phải chờ tới 11h mới lấy bằng...thế sao mà chụp hình với gia đình bạn bè được thầy...thầy ời....thầy trả lời em đi thầy...nhận bằng trước để chụp hình được ko thầy ...

PHÒNG ĐÀO TẠOdothong Thursday, December 16, 2010 1:27:09 PM

Bạn nào có mặc lễ phục thì ngồi phía trên hội trường và lên sân khấu nhận bằng tượng trưng, còn bạn nào không mặc lễ phục thì ngồi phía sau. Những người chụp hình thuê, họ cũng có bằng tượng trưng gần giống với của trường. Bằng chính thức được phát sau lễ tốt nghiệp, vì nếu đưa trước thì buổi lễ sẽ lộn xộn.

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 2:33:13 PM

Anonymous writes: đúng thật là không hợp lý. kết quả học tập năm 3 khá nhưng vì một lý do nào đó khi thi tốt nghiệp không đạt được kết quả tốt hay ốm đau,....đột xuất. Chỉ vì vậy mà cả năm 3 không được nhận bẳng khen thì thật không hợp lý. Nhà trường nên xem xét lại để các em khóa sau đỡ bị thiệt thòi

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 3:44:05 PM

Anonymous writes: mình nói thật nha, mấy bạn lớn rùi mà cứ như là trẻ con, tại sao lại tarch1 thầy? thầy chỉ là người truyền thông tin thui, nếu mấy bạn trách thầy, thì hãy hỏi là từ đó giờ bạn đã làm được gì cho tahy62 chưa, mà bây giờ lại trách thầy? "mình chưa làm đc gì cho người ta thì đừng bao giờ trách là sao ng ta ko làm cho mình hài lòng" Nếu trách thầy, vậy trước đây thầy dẹp trang blog này, mấy bạn năn nỉ thầy mở trang blog này lại làm gì? Đã lớn rùi mấy bạn àh, trưởng thành chút đi

Unregistered user Thursday, December 16, 2010 4:15:37 PM

nhomsxb11 writes: các bạn đừng nên đổ lỗi cho Thầy như vậy! chẳng lẻ với bạn phần thưởng quan trọng thế sao!Thầy đã cập nhật thông tin cho tụi mình rồi! đó là rất tốt! nếu bạn "hay" thi lên trực tiếp trên trường để lấy thông tin đi(đó là nghĩa vụ của bạn khi bạn cần có thông tin)! nếu có gì kiến nghị hay cần giúp đỡ thì hay nói năng cho ổn đẹp một tí chứ đừng đổ lỗi cho ai hết! vậy hen! vi vẻ lên chứ! tốt nghiệp mà! có nhiều bạn muốn tốt nghiệp mà hỏng được kìa!

Unregistered user Friday, December 17, 2010 4:00:35 AM

Anonymous writes: TRUONG CU`I PA'P

Unregistered user Friday, December 17, 2010 5:38:01 AM

Anonymous writes: trời, chỉ có việc nhỏ xíu là dc lên nhận thưởng hay ko mà cũng phàn nàn, đúng là mấy đứa con nít.... sao ko ráng học như người ta đi, ở đó mà trách người này đến người khác

Unregistered user Friday, December 17, 2010 6:58:25 AM

Anonymous writes: lễ tốt nghiệp gì mà lộn xộn wa, chẳng có logic j ca...chẳng có không khí tốt nghiệp gì cả, chỉ toàn không khí ngột ngạt, chẳng bằng lễ tốt nghiệp lớp 12 của mình, sao mà bùn wa đi.

Unregistered user Friday, December 17, 2010 8:03:45 AM

Xalondaythunlong writes: Trường cùi bớp. Không thèm học nữa >.

Unregistered user Friday, December 17, 2010 8:10:04 AM

Idol writes: Hãy đón xem Vietnam idol vào thứ bảy này nhé các bạn. Và bình chọn cho người xứng đáng đại diện cho nền âm nhạc VN tham gia Asian Idol ^^ UL NO.1

Unregistered user Friday, December 17, 2010 8:17:06 AM

DOLALAA writes: Lễ tốt nghiệp năm nay đáng iu wá. Thật rực rỡ và sảng khoái. Cám ơn thầy cô đã để em tốt nghiêp. Hôn tất cả, nhé

Unregistered user Friday, December 17, 2010 8:18:56 AM

Anonymous writes: http://www.youtube.com/watch?v=KxQLuCPdowU

Unregistered user Friday, December 17, 2010 8:20:34 AM

Anonymous writes: http://www.youtube.com/watch?v=j5bDSG9C7-U

Unregistered user Friday, December 17, 2010 9:05:00 AM

Tap the CKT3/4 writes: "hoc sinh ngoai tinh dot, dau dai hoc chi la can cu bu kha nang, con hoc sinh thanh pho moi thuc su la xuat sac." --> Minh la sv lop CKT 3/4, trong 3 nam hoc minh chua he nghe thay co nao noi nhu vay??? Minh chi nghe noi la... sv TP.HCM rat ham choi, thi dau duoc da la 1 su co gang. Sv o tinh, ngoai viec hoc con phai phu giup gd nen hoc hanh rat vat va, thi dau duoc moi la dang khen. Nhung du the nao di nua, tai sao lai phan biet sv tỉnh & sv TP.HCM??? Cung la sv voi nhau, vi sao lai phan biet giong nhu phan biet mau da nhu vay??? Viet Nam tây hóa nên các bạn giống ng tây phân biệt chủng tộc rồi đó! Ng Tây bây giờ cũng đã dần thay đổi cách suy nghĩ rồi, đã biết tôn trọng nhân tài hơn là màu da. Bạn đừng có suy nghĩ đó nữa, có thực tài thì sợ gì chứ?!

Unregistered user Friday, December 17, 2010 9:42:40 AM

Anonymous writes: Truong minh hom nay to chuc buoi le tot nghiep cho sinh vien chang ra gi het, cu nhu la mot cai cho. ko biet truong minh lam an kieu gi nua, thay co co biet cach to chuc ko vay ma sao cu nhu mot mo hon tap. nhin cac truong khac lam le phat bang tot nghiep cho sinh vien thay phat ma ham con truong minh thay toan la gi dau ko a. Con nua thay noi la tui em se nhan duoc bang tot nghiep sau buoi le nhung sao em chang thay bang tot nghiep dau het vay. chup hinh lam le tot nghiep ma chang thay dc cai bang cua minh dau het. truong minh thiet la ky qua.

Unregistered user Friday, December 17, 2010 10:18:56 AM

Anonymous writes: Thầy ơi khi nào thì có điểm thi lại tốt nghiệp vậy thầy

Unregistered user Friday, December 17, 2010 10:42:43 AM

Anonymous writes: "Tap the CKT3/4" là ai vậy? :D mà ai phân biệt SV tỉnh với SV TPHCM thế, tui thấy bạn cũng đag phân biệt đó thui hehe

Unregistered user Friday, December 17, 2010 12:26:16 PM

Anonymous writes: Mới đầu ko định commet j đâu nhưng đọc cái này thấy mình bị xúc phạm quá: "Tap the CKT3/4 writes: "hoc sinh ngoai tinh dot, dau dai hoc chi la can cu bu kha nang, con hoc sinh thanh pho moi thuc su la xuat sac." --> Minh la sv lop CKT 3/4, trong 3 nam hoc minh chua he nghe thay co nao noi nhu vay??? Minh chi nghe noi la... sv TP.HCM rat ham choi, thi dau duoc da la 1 su co gang. Sv o tinh, ngoai viec hoc con phai phu giup gd nen hoc hanh rat vat va, thi dau duoc moi la dang khen" ====> Bạn nào nói như vậy yêu cầu suy nghĩ lại lời nói và cũng đừng mang danh nghĩa Tập thể CKT3/4 ra như thế, nói chẳng khác nào kiu rằng sv TPHCM chỉ biết ăn chơi, ko biết phụ giúp cha mẹ, còn mấy bạn ở tỉnh thì hoàn hảo. Chuyện siêng học hay ko là do năng lực và ý thức mỗi người, ở TPHCM có người ăn chơi, ko phụ cha mẹ, nhưng cũng có nhiều người ngược lại học tốt + ý thức rất tốt, các bạn ở tỉnh cũng vậy thôi, cái j cũng có 2 mặt của nó. Các bạn nói như vậy là xúc phạm các sv TPHCM, còn vấn đề thầy nào dạy các bạn mà có lời nói xúc phạm sv tỉnh các bạn thì yêu cầu các bạn nêu đích danh ý kiến lên ban giám hiệu nhà trường. vấn đề là chúng ta đã học, năng lực mỗi người đều có và rất khác nhau thì đừng có phân biệt giữa TP và Tỉnh thành như vậy. Bạn nào đó đừng làm xấu tập thể CKT3/4

Unregistered user Friday, December 17, 2010 12:27:03 PM

Anonymous writes: Mới đầu ko định commet j đâu nhưng đọc cái này thấy mình bị xúc phạm quá: "Tap the CKT3/4 writes: "hoc sinh ngoai tinh dot, dau dai hoc chi la can cu bu kha nang, con hoc sinh thanh pho moi thuc su la xuat sac." --> Minh la sv lop CKT 3/4, trong 3 nam hoc minh chua he nghe thay co nao noi nhu vay??? Minh chi nghe noi la... sv TP.HCM rat ham choi, thi dau duoc da la 1 su co gang. Sv o tinh, ngoai viec hoc con phai phu giup gd nen hoc hanh rat vat va, thi dau duoc moi la dang khen" ====> Bạn nào nói như vậy yêu cầu suy nghĩ lại lời nói và cũng đừng mang danh nghĩa Tập thể CKT3/4 ra như thế, nói chẳng khác nào kiu rằng sv TPHCM chỉ biết ăn chơi, ko biết phụ giúp cha mẹ, còn mấy bạn ở tỉnh thì hoàn hảo. Chuyện siêng học hay ko là do năng lực và ý thức mỗi người, ở TPHCM có người ăn chơi, ko phụ cha mẹ, nhưng cũng có nhiều người ngược lại học tốt + ý thức rất tốt, các bạn ở tỉnh cũng vậy thôi, cái j cũng có 2 mặt của nó. Các bạn nói như vậy là xúc phạm các sv TPHCM, còn vấn đề thầy nào dạy các bạn mà có lời nói xúc phạm sv tỉnh các bạn thì yêu cầu các bạn nêu đích danh ý kiến lên ban giám hiệu nhà trường. vấn đề là chúng ta đã học, năng lực mỗi người đều có và rất khác nhau thì đừng có phân biệt giữa TP và Tỉnh thành như vậy. Bạn nào đó đừng làm xấu tập thể CKT3/4

Unregistered user Friday, December 17, 2010 12:35:37 PM

Anonymous writes: thầy ơi, hnay dự lễ tốt nghiệp mà tụi em thấy bùn wa'. Ba mẹ tụi em cố gắng lên trường tham dự buổi lễ chỉ với 1 mục đích duy nhất là được nghe nhà trường xướng tên con em mình lên khán đài nhận bằng mà...thầy à, hnay trường mình quả thật là làm wa' lộn xộn, đặt trường hợp hnay mà có nhà báo, quan khách giống mấy hôm khai giảng hay lễ 20/11 thì ko biết nhà báo sẽ viết về lễ tốt nghiệp trường mình ntn nữa.

Unregistered user Friday, December 17, 2010 1:12:53 PM

Anonymous writes: Thay oi 3 nam hoc cua tui em chi mong duoc co ngay hom nay, nhung ngay hom nay co chung em la nhu vay soa, ko duoc len buc nhan bang. Em thay truong minh co phan biet giua nhung ban sinh vien, tai sao chi co nhung ban gioi, kha moi duoc len buc nhan bang, con nhung ban trung binh kha, trung binh thi ko duoc la. các thay co thuong day tui em la kohng nen co su phan biet trong xa hoi, nuhng chinh tai truong minh day da the hien su phan biet giua cac ban sinh vien voi nhau. thay lam nhu vay la ko ton trong sinh vien tui minh. Em ghet truong minh

Unregistered user Friday, December 17, 2010 1:19:44 PM

Anonymous writes: bạn à, tại hnay bạn ko đi dự lễ, hnay ai cũng dc lên nhận bằng hết, ko phân biệt bằng loại j cả, đâu hay rớt cũng ko phân biệt lun, chỉ cần mặc áo cử nhân là được rồi, nhưng hnay lễ tốt nghiệp tùm lum hết, ko có trật tự tí nào

Unregistered user Friday, December 17, 2010 1:50:36 PM

Anonymous writes: Thật sự hôm nay mình cảm thấy lễ tốt nghiệp của trường diễn ra hết sức lộn xộn, ngay cả khâu chuẩn bị mình thấy cũng không ổn. Mình đến hội trường sớm và chứng kiến công tác chuẩn bị, phải nói là thất vọng. Còn việc lên nhận bằng, mình thấy cái quý, cái đáng trân trọng là sinh viên được xướng tên lên nhận bằng. Còn việc cứ ùa ùa cả đống người lên sân khấu, không biết ai với ai thì còn gì là ý nghĩa, đó chỉ giống như một thủ tục thôi. Theo mình thì những bạn khá giỏi cần được xướng tên lên nhận bằng, đây là một niềm vinh dự và sẽ là động lực để mọi sinh viên phấn đấu học tập để đạt được loại tốt nhất có thể.

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 2:40:42 AM

Anonymous writes: PHẢI NÓI TẤT CẢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐỀU THẤT VỌNG VỀ BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP VỪA RỒI. THẬT KHÔNG XỨNG ĐÁNG.KÍNH MONG NHỮNG CÁC BỘ THẦY CÔ TRONG NHÀ TRƯỜNG NÊN XEM XÉT LẠI. THẬT LÀ THẤT VỌNG QUÁ ĐI. HUHUHU

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 3:59:12 AM

CĐKTTP.HCM writes: Thầy ơi,cho em hỏi.BẰNG TN CHÍNH THỨC ,SAO Ở PHẦN PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT + ENGLISH,PHẦN ĐẦU BẢN "DƯỚI DÒNG CHỮ : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM": KO CÓ DÒNG CHỮ " ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC" VẬY THẦY???DO HỆ THỐNG IN BẰNG BỊ LỖI HAY PHÔI BẰNG MỚI THI NHƯ VẬY HẢ THẦY???NẾU KHI NỘP HỒ SƠ,CƠ QUAN CHỨC NĂNG HỎI,THÌ LIỆU CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ ĐÍNH CHÍNH VẬY THẦY?CẢM ƠN THẦY....

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 4:30:38 AM

Anonymous writes: cac ban noi dung.lan dau tien minh moi thay cai truong nao te nhu truong minh het.day ko ra gi,den khi lam le tot nghiep y nhu la di cho chen chut nhau ma len chup hinh,nghi ma mat cuoi...tai sao 1ngoi truong o trung tam tp ma lam viec ko co logic gi het..dan nguoi than theo nhin thay chi them xau ho ma thui..sao nay co ban nao co em mun hoc truong nay thi khuyen no dung nha..that vong lam

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 4:58:51 AM

Anonymous writes: Thay Thong oi, em kinh mong Thay Thong dua nhung thong tin ma tui em da comment day cho Thay Hieu Truong xem, de cho Thay biet duoc cam giac cua tui em luc nay nhu the nao. 3 nam hoc tui em cho mong co duoc ngay hom qua de len buc nhan bang tot nghiep vay ma truong minh to chuc mot buoi le tot nghiep nhu vay sao. Em chi an tuong nhat buoi le tot nghiep la Thay Hieu Truong len buc nhan xet tui em cai nay cai no, vay tai sao thay khong tu nhan xet la thay da to chuc mot buoi le tot nghiep nhu the nao di, nihn buoi le tot nghiep ma khong muon vo tham du luon. Hay la Thay Hieu Truong nghi tui em da ra truong roi nen chi can lam mot buoi le tot nghep dai khai thoi, ra sao cung duoc, khong can nghi den cam xuc cua sinh vien khi tham du buoi le do nhu the nao phai khong thay. That su khi tham du buoi le tot nghiep cua truong ve em cam thay that nhuc nha khi luc dau minh da dang ky vo hoc truong nay. Thay co nghi toi truong hop khi tui em den chuyen tham du buoi le tot nghiep nhu vay ke voi ban be va moi nguoi xung quanh nghe, ho se nhan xet nhu the nao ve truong minh va ho co dam cho con em ho theo hoc truong minh khong khi ma chi nhan duoc nhung that vong, nhuc nha ve truong minh thoi. Hy vong Thay Hieu Truong nen thay doi cach quan ly cua minh di de cho nhung dan em sau nay cua tui em khi dang ky vo hoc troung nay se khong cam thay mat mat khi minh theo hoc ngoi truong nay. Con neu thay khong thay doi duoc thi nen tu chuc di la vua.

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 6:02:52 AM

sinhvienkhoa_qtkd: writes: Em là một sinh viên khóa 3, khoa qtkd. Em hi vong thầy sẽ chuyển những lời tâm sự của em đến nhà trường, hiểu trưởng trường, ban chấp hành và tòan thể nhà trường. Có gì cho em xin lỗi nhà trường trước, vì em rất bức xúc nên có những lời nói quá đáng. Nhưng nếu không nói thì không thể nhịn được thầy ạ?? "Tức nước sẽ vỡ bờ" thôi. Những gì em muốn nói thì các bạn cũng khóa cũng đã nói hết rồi? Em thật sự quá thất vọng về nhà trường mình, khi biết được tin những bạn nào đc khá giỏi thì được lên bục nhận bằng tượng trương thì trong lòng em rất háo hức nghĩ tới ngày lễ tốt nghiệp. Em chờ cho đến ngày để được kêu tên lên bục nhận bằng. Em chờ 1 tháng trời??? Nhưng ko ngờ.........thất vọng, thật sự thất vọng??? Qua sự việc này em hi vọng nhà trường mình nên xem xét lại một số vấn đề sau để có thể hoàn thiện hơn trong công tác của nhà trường, danh tiếng của trường, để em không thấy xấu hổ khi mang tiếng là một cựu sinh viên của Trường CĐKT: Thứ nhất: Công tác tổ chức thi lại cho những học sinh thi rớt tn: nếu đã tổ chức thi lại thì hãy cho các bạn thi sớm để nhưng bạn có ước mơ liên thông có thể thi liên thông. Thứ hai: Cách tính điểm học kỳ phải rõ ràng, điểm năm nhất, năm hai, năm ba là khác. Điểm ba năm học là khác? Không thể tính điểm của năm ba là của 3 năm được? giấy khen của năm 3 và của 3 năm là khác nhau. Nếu thầy cô đã phát giấy khen như hiện tại, vậy cho em hỏi giấy khen của năm 3 đâu? nếu đã không có giấy khen của năm 3, thì năm 1 và năm 2 đừng nên có giấy khen hay phần thưởng. Em thật sự thấy bất hợp lý ở điểm này. Em nghĩ có lẽ nhà trường mình cũng biết điểm này, nhưng chắc là do tiết kiệm chi phí nên làm gộp chung vậy luôn??? Thứ 3: Đúng như các bạn phản ánh, cách tổ chức buổi lễ tốt nghiệp quá lộn xộn, giống như một cái chợ, không ra thể thống gì hết. Thầy cô nói đây là buổi lễ quan trọng nhưng nếu những ai tham dự buổi lễ thì thấy đây chỉ là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Nếu đã như vậy thì không nên tổ chức thì hay hơn đó nhà trường ạ? Em nghĩ những bạn đựơc khá giỏi thì phải xứng đáng đc gọi tên lên nhận bằng chứ? Tại sao lại chen nhau mà lên như vậy được hả thầy? không có trật tự gì cả, nếu lên đồng loạt vậy thì đưa ra các danh hiệu "khá", "giỏi", "trung bình" làm gì? "để lấy thành tích trong giáo dục" hả nhà trường?. Nếu nhà trường e ngại việc học sinh khá giỏi nhiều thì tại sao ngay từ đầu không đặt ra chỉ tiêu cao hơn, lấy thành tích khá giỏi nhiều mà tại sao lại tổ chức buổi lễ tn như vậy? Thật thất vọng. Ba năm trời học cố gắng để được học sinh khá, để được lên bục nhận bằng, để được chụp một tấm hình khi thầy hiệu trưởng trao bằng, để được về khoe với mẹ : mẹ ơi, con được lên bục, được thầy trao bằng nè, khá, giỏi mới được lên bục nhận đó mẹ? Nhưng khi tham dự rồi mới biết, khá cũng như trung bình, trung bình cũng giống giỏi, cứ chen chút nhau mà lên nhận tấm bằng tượng trưng. Đúng là không công bằng? Em hi vọng trường sẽ rút kinh nghiệm năm nay để có thể tổ chức buổi lễ tn xứng đáng hơn cho các bạn khóa sau. Em hi vọng trường mình sẽ cải cách lại cách tổ chức. Em mong thầy sẽ đưa những lời nói chân thành này của em đến ban giám hiệu nhà trường. Em cảm ơn thầy nhiều.

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 6:18:01 AM

Anonymous writes: thầy cho hỏi là bao h có kết quả thi lại tốt nghiệp và nếu đậu thì bao h có đc tấm bằng chính thức

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 8:54:35 AM

Sinhvienkhoa_tckt writes: mình đồng ý với bạn sinhvienkhoa_qtkd. Và thêm vào đó là việc phát bằng nữa. Nhà trường nên chia công việc cho từng khoa đảm nhiệm, chứ phát bằng mà gọi lần lượt từng người từng lớp, từng khoa như thế sẽ rất mất thời gian. Vì tính chất buổi lễ là nghiêm túc và trang trọng, đó cũng là 1 cách để nói lên danh dự của trường mình nữa. Vì buổi lễ này có rất nhiều phụ huynh, gia đình các sinh viên tham dự, việc tổ chức tốt sẽ gây ấn tượng tốt cho nhà trường, và còn làm sinh viên chúng em tự hào nữa. Em xin cám ơn.

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 8:54:37 AM

cqt4/3 writes: Chào thầy, Em là sinh viên khóa 4, có một số vấn đề thắc mắc rất mong được thầy giải đáp như sau: hiện em có tìm một số địa điểm thực tập qua internet, nhưng đơn vị nào cũng yêu cầu phải có đề cương trong hồ sơ xin thực tập, em không hiểu đề tài là do mình tự nghĩ ra hay theo yêu cầu của thầy cô hướng dẫn? Còn một điều nữa là thầy có thể tạo một diễn đàn (hay đại loại) mà ở đó sinh viên khóa 4 tụi em được trao đổi,cũng như được giải đáp thắc mắc như các anh chị khóa 3 không ạ? Thực sự mỗi khi có điều gì thắc mắc tụi em không biết hỏi ai! Cám ơn thầy rất nhiều.

Unregistered user Saturday, December 18, 2010 12:01:39 PM

Anonymous writes: CĐKTTP.HCM writes: Thầy ơi,cho em hỏi.BẰNG TN CHÍNH THỨC ,SAO Ở PHẦN PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT + ENGLISH,PHẦN ĐẦU BẢN "DƯỚI DÒNG CHỮ : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM": KO CÓ DÒNG CHỮ " ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC" VẬY THẦY???DO HỆ THỐNG IN BẰNG BỊ LỖI HAY PHÔI BẰNG MỚI THI NHƯ VẬY HẢ THẦY???NẾU KHI NỘP HỒ SƠ,CƠ QUAN CHỨC NĂNG HỎI,THÌ LIỆU CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ ĐÍNH CHÍNH VẬY THẦY?CẢM ƠN THẦY.... =>>>>> ko fai sai dau ban oi. minh co tim hieu roi.la tai vi mau bang tot nghiep in theo chuan quoc te nen chi de ten nuoc thoi chu ko co dong duoi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.