My Opera is closing 3rd of March

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 6, 2 liên thông

10/07/2010

Tôi đã cập nhật đầy đủ điểm thực tập của các bạn.
KET QUA HOC TAP KHOA 3 (10.7.10).xls

09/07/201011/07/2010

Comments

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 11:54:29 AM

CQT 3/2 writes: em cám ơn thầy nhiều.

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 12:04:57 PM

writes: sau khi thực tập tôi rút ra một điều. Những bạn nào ở nhà lo viết báo cáo, chau chuôt cho nó được điểm cao những bạn nào lo đi thực tập điểm thấp lè tè. Báo cáo của tôi được công ty chấp nhận và đánh giá là phân tích được tình hình thực tại của công ty, và được công ty áp dụng để sử dụng nhung điểm thì lè tè, bạn tôi nó nói "tao có đi thực tập gì đâu toàn là copy paste rồi nhờ đóng dấu giùm thôi điểm cao ngất trời 8 điểm cao nhất lớp mới ghê. Công bang ở đâu vậy trùi. Biết vầy tôi ở nhà lo viết BC rồi nhờ đóng dấu giùm cái cộc cho khỏe. Thôi mà kệ ai làm gì kệ người ta, thầy cô chấm sao là quan điểm của thầy cô, quan trọng là tôi thấy được mìh học được gì trong đợt thực tập vừa qua. Cố lên! học là vì kiến thức không vì điểm số ( sao vẫn thấy bùn và uất ức quá đi)

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 2:10:06 PM

Anonymous writes: Thôi mà kệ ai làm gì kệ người ta, thầy cô chấm sao là quan điểm của thầy cô, quan trọng là tôi thấy được mìh học được gì trong đợt thực tập vừa qua. Cố lên! học là vì kiến thức không vì điểm số ( sao vẫn thấy bùn và uất ức quá đi). tui cung dong tinh voi y kien cua ban. de xem aj ra truong co nang luc lam vjec hon, dzay dj. dung bun` ban nhe!!! mjnh cung~ tu an ui minh` do'....

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 2:12:01 PM

Anonymous writes: Thôi mà kệ ai làm gì kệ người ta, thầy cô chấm sao là quan điểm của thầy cô, quan trọng là tôi thấy được mìh học được gì trong đợt thực tập vừa qua. Cố lên! học là vì kiến thức không vì điểm số ( sao vẫn thấy bùn và uất ức quá đi), tui cung nhu ban do,nhung tui thjk dj va cham thuc te hon nhju, diem doi voi toi cung wan trong nhung kien thuc va nang luc lam vjec thi very good hon.... dung bun ban nhe', tui cung tu an ui mjnh thui....

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 2:12:32 PM

Anonymous writes: mình đồng ý với ý kiến của bạn, mình nghĩ Thầy Cô đã có nhiều kinh nghiệm trong vc chấm BCTT thì ít nhất Thầy Cô cũng nhận ra đâu là bài làm thật sự, đâu là bài copy - paste, mình cũng như bạn, ức lắm. Hok hỉu do Thầy Cô HOK NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ HAY LÀ CÒN LÝ DO NÀO KHÁC. Hi vọng Trg sẽ xem xét lại điều này, lắng nghe hơn ý kiến của sv và thay đổi phong cách làm vc, cũng như nghiêm khắc hơn ở 1 vài mặt với cả GIÁO VIÊN & SINH VIÊN...

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 3:02:11 PM

pedo writes: Bạn ơi... bạn ganh tỵ làm chi cho mệt,.. mình không dám nói là điểm số không quan trọng... nhưng qua quá trình học tập hết mình, làm mọi điều để tiếp xúc thực tế môn học.. kể cả bài báo cáo... mình thấy mình giỏi hơn rất nhiều. Vừa lo thực tập, vừa viết báo cáo, vừa ở quê xa trường 100km... mình thấy hạnh phúc ghê gớm khi giải quyết xong mọi chuỵện.. tệ ra thầy Đạt cũng rất yêu tụi mình.. quan tâm tụi mình, luôn hối thúc và theo dõi tiến trình... Nhưng với mình,...quá trình đi thực tập, những kinh nghiệm đó còn quý hơn cả điểm số, bọn " ngồi mát ăn bát vàng" sẽ không bao giờ biết " mùi" thực tập, sau này kinh nghiệm đó sẽ không thể bổ sung được bằng việc trau chuốt bài BC... rồi sau này mình sẽ thấy không có j là hối tiếc hết. Còn việc điểm thì... chấm thấp tụi nó rớt hết...hihi...Thầy cũng sduy nghĩ làm sao cho mọi người đều "ổn",... bạn nghĩ cho rớt nhiều SV là hay sao.. là tốt sao??? Học QT mà... mình phải hiểu Thầy chứ...

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 3:05:19 PM

Anonymous writes: mấy bạn tức làm jì, điểm này đâu có quan trọng, quan trọng là những jì mình có được sau đợt thực tập kìa, ai đi thực tập đều đều thì mai mốt làm việc chắc chắn sẽ hơn hẳn những ai hok đi thực tập thoy

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 3:06:06 PM

pedo writes: @Thầy Thông: ý Em là Thầy, nhìn cái mặt lúc nào cũng hok cười, cau có.. biết là bận nhưng phải luôn tạo niềm vu icho mình chứ... Thầy nhỉ???? Mỗi khi nhìn T là em khó chịu ( là do ảnh hưởng tâm lý đó mà)... mong thầy luôn vui.. yêu T...

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 3:19:38 PM

Anonymous writes: thay oi cho e hoi hoc bong tinh sao vay thay?

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 4:38:34 PM

Anonymous writes: nếu các bạn cho rằng thầy cô chấm điểm không đúng báo cáo thực tập của bạn thì bạn có thể làm đơn chấm phúc khảo bởi vì báo cáo của bạn cũng là một bài thi mà thôi các bạn đừng lên đây nói về thầy cô thê này thế kia, chê trách các bạn làm bài không đúng thực lực copy-paste bài người khác mình thấy như thế không hay lắm mình biết các bạn uất ức nhưng dù sao đây cũng là một blog của giáo viên trường quản lý đó là thầy Thông các bạn nên kiềm chế mình.

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 4:46:28 PM

Anonymous writes: có điểm quản trị doanh nghiệp chưa thầy ơi post giúp em với

Unregistered user Saturday, July 10, 2010 4:58:49 PM

WK CQT3/1 writes: Tôi không đồng ý lắm, mỗi thầy có có quan điểm và phương pháp chấm điểm riêng của mình, làm sao có thể gộp chung mà nói được, không công bằng với người khác, thì làm sao đòi hỏi người khác công bằng với mình được. Giống như tôi đây, làm lại bài bctt đến 8 lần, cuối cùng công ty phê có 2 dòng, được nhất là dòng chữ "đã cố gắng nghiên cứu", hằng ngày phải đi về 30km, tôi cũng không hi vọng nhiều vào số điểm, nhưng cuồi cùng GVHD cũng cho tôi số điểm cao phù hợp với những gì mà công sức tôi bỏ ra. Còn những bạn "há miệng chờ sung" thì điểm chỉ thấp lè tè. Qua đó tôi mong mấy bạn có cái nhìn đúng đắn hơn.

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 2:04:08 AM

writes: Tôi thực sụ không hiểu cái gì là phù hợp với công sức bỏ ra. Thực tập ở trường chỉ chỉ có hai tháng tôi đi thực tập 3 tháng, tôi là việc giống như một nhân viên chính thức trong công ty. Bản thân tôi biết nhận định mình không phải là một sinh viên kém, tôi có đầu ốc biết suy nghĩ chả lè bài báo cáo của tôi tệ hơn một đứa ngồi nhà chưa chỉ đi đến công ty mấy ngày viết, mà không phải một người mà nhiều người như thế.

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 2:30:41 AM

Anonymous writes: bạn ah, vc điểm BCTT hok côg bằg chỉ là vấn đề nhỏ, ý của các bạn ở đây hok phải 100% đều là vì ĐIỂM. Mà là vì sự côg bằg của thầy cô. Nếu hok nói đến sự chênh lệch điểm số của GV này với GV khác, vậy bạn nghĩ sao về vc chênh lệch điểm số của cùng 1 GV. GV là những ng đág kíh, mà họ đã giải quyết vấn đề như vậy thì khi ra đời, còn ai đág để tin tưởg nữa hả bạn... Các bạn đó chẳng wa cũng chỉ muốn chia sẻ ý kiến của mình khi ko thể thắng nổi gv. các bạn chỉ muốn nhà trg coi lại cung cách làm vc, để có dc sự công bằng cho những khoa sau thôi mà

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 4:22:37 AM

Anonymous writes: E iu Thay Thong nhat tren doi ,vi Thay luon vui ve va huong dan tui em cong them la luon nghe tui em phan nan nham nhi ruoi bu khakha cac ban on thi het cac mon chua? chi cho minh cach hoc bai chinh tri joi? minh hoc ko jo,hixhix

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 11:29:54 AM

Anonymous writes: các bạn oi theo mình nghĩ thì làm việc gì cũng vậy, có đầu tư thì sẽ thu kết quả thôi, đầu tư nhiều đúng phương pháp thì đạt hiệu quả cao còn ko đầu tư hoặc đầu tư ko đúng phương pháp thì làm sao đạt hiệu quả cao được??? việc một số bạn ko đi thực tập mà vẫn được điểm cao chắc là chỉ hi hữu một vài trường hợp thôi, mà các bạn ấy ko đi thực tập thì chỉ thiệt thòi cho bạn ấy thôi,các bạn ấy sẽ ko có cơ hội tiếp xúc với thực tế, sẽ ko thu được một tí kinh nghiệm gì sau khóa thực tập này cả, vả lại với số điểm đó cao thì cao thật nhưng chưa chắc các bạn ấy thấy vui với kết quả đó đâu! Thôi các bạn đừng buồn nữa dù sao đó cũng là kết quả của cả một quá trình thực tập mà, điểm số ko quan trọng quan trọng là chúng ta nhìn thấy được gì sau việc đi thực tập này?các bạn cố gắng ôn tốt nghiệp đi nhé! chúc các bạn thi tốt!

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 12:06:52 PM

cqt 3/3 writes: nhìu lần e định comment để cám ơn thầy thông mà không hiểu sao chưa thực hiện, em rất muốn nói "tụi em quý thầy rất nhìu, thầy ơi...".... hi hi hi...

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 3:16:47 PM

Anonymous writes: thay oi! thay post lai lich thi cho tui em voi nha thay. Em nghe may ban noi la 19/7 thi roi phai khong thay?

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 3:30:03 PM

kaisercqt3/4 writes: hả cái gí ngày 19/7 này áh. thi trước hả ? sao kì vậy chưa ôn được gì hết. thầy ơi post nhanh nhe thầy

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 3:33:52 PM

kaisercqt 3/4 writes: muốn học kinh tế chính trị bạn phải học từ ngoài vào trong, áp dụng biểu đồ cây để học...bạn học ý chính , hiểu nó xong rồi hẵn nhảy vào mà học có như vậy bạn học mới dễ nhớ mà lâu quên, câu nói của thầy ký hiệu trưởng trường mình là quên để nhớ mà nhớ để quên" thôi học đây mnình cũng chưa học nữa.goodluck mọi người trong kì thi này nhe.

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 4:18:28 PM

Anonymous writes: Mỗi thầy cô có 1 cách chấm điểm và nhìn nhận bài viết của các bạn khác nhau đâu phải ai cũng giống ai đâu. Các thầy cô chấm điểm là dựa trên baren chứ ko phải dựa vào cảm tính của riêng ai cả. Nếu bạn cho rằng bài của mình xứng đáng được điểm cao hơn bạn có thể khiếu nại thẳng với thầy cô mà, ở đây mà cạnh khóe làm gì cho mất công lại chẳng ai chú ý.Còn việc bạn nói là bạn đi làm như 1 nhân viên chính thức ở công ty thực tập, rồi tự giới thiệu bản thân này này nọ nọ rồi phải được điểm tốt hơn thì xin lỗi bạn, bạn nghĩ học đi làm đi chứ đi học chi cho thêm bực tức vậy, bạn đã tự cho bạn là ko tầm thường rồi thì cần chi những người tầm thường dạy.

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 4:34:17 PM

Thảo CQT 3/2 writes: Ừm mình cũng đồng ý học kinh tế chính trị là phải học ý chính trước rồi mới học vào trong, mỗi bày điều có sự liên kết với nhau, học xong các bạn nên làm bài tập vận dụng lại thì sẽ dễ nhớ và hiểu rõ hơn. Mình chỉ lo kinh tế vi mô bạn nào có cách học hay chỉ cho mình với. Với lại bạn nào có đáp án đề thi tốt nghiệp mấy năm trước thì send cho mình với nha, tại có mấy câu mình không biết làm. Địa chỉ mail của mình là dothanhthao_t@gmail.com Cám ơn các bạn nhiều

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 4:35:57 PM

Thảo CQT 3/2 writes: Cho mình đính chính lại mail. dothanhthaokt@gmail.com

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 5:02:00 PM

Anonymous writes: mỗi ng có 1 hoàn cảnh riêng, bạn có gặp những trg hợp như ng ta đâu mà bạn hiểu dc, ng ta cũng chỉ nói lên nỗi niềm của mình thôi mà. Bạn có cần phải dùng những lời lẽ như vậy ko? Nói theo cách của bạn thì ko hỉu dc ng khác thì đừng có ý kiến

Unregistered user Sunday, July 11, 2010 6:04:33 PM

Anonymous writes: Lời lẽ của tôi thì sao. Tôi dùng những lời lẻ đó để nói với 1 người ngang hàng như bạn thì có vấn đề ah? còn những lời lẻ dễ chịu của các bạn nhằm vào thầy cô là được ah? Bạn ấy đòi người khác hiểu mình sao ko đặt trường hợp mình vào vị trí của thầy cô mà hiểu cho thầy cô trước?

Unregistered user Monday, July 12, 2010 12:13:14 AM

Anonymous writes: haha, ngag hang? nực cười

Unregistered user Monday, July 12, 2010 1:48:00 AM

writes: Mình cám ơn những bạn đồng tình với mình, thực sự mình chỉ muốn nói lên cảm xúc của mình thôi. Mình không phải là một sinh viên không có phẩm chất đạo đức tốt không biết kính trọng thầy cô, nói thật với bạn cho đến bây giờ ra đường gặp thầy cô mình vẫn cúi đầu chào một cách lễ phép. Nhưng có những điều uất ức mình không nói mình chụi không nổi. Và mình nghĩ bạn cũng hiểu tại sao mình nói ở đây mà không kiến nghị trực tiếp lên trường. Đó chính là lòng tôn trọng mình không muốn làm to chuyện nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến thầy cô, nó sẽ có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình và cả thầy cô đó. Nhưng mình không chắc là nó sẽ em xui không phải chỉ là điểm số còn nhiều vấn đề khác trong đó nữa bạn không hiểu đâu. Mình nghĩ tại bạn không học trong lớp mình. Nếu bạn là sinh viên chung lớp với mình mình nghĩ bạn sẽ không nói vậy.

Unregistered user Tuesday, July 13, 2010 3:18:30 AM

Phạm Văn Chuẩn CXN 3/2 writes: Thầy cho em hỏi sao tới nay mà cũng chưa có điểm thi lại môn Qtri Doanh nghiệp khóa 3 thi lại chung với khóa 4 zậy thầy?

Unregistered user Wednesday, July 14, 2010 10:00:20 AM

Anonymous writes: thay oi, khi nao co diem thi lai toan kinh te vay thay? em dang lo vi khong biet minh co duoc thi tot nghiep khong day.Neu nam sau moi duoc thi chac em buon va nan lam thay ah.

Unregistered user Wednesday, July 14, 2010 10:03:09 AM

Anonymous writes: thay oi,con dot thi lai nao truoc khi thi tot nghiep danh cho sinh vien khoa 3 ko thay?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.