Khơi nguồn blog!
Wednesday, May 30, 2012 3:38:20 PM
Blog đã có từ lâu, chẳng cần "khơi" gì nữa, nhưng mình lại có dịp khơi những mạch nguồn khác để viết tặng bé yêu. Chẳng phải do một sớm mai trong trẻo
Chẳng phải do bản nhạc hay vừa mới nghe
Cũng chẳng phải do những niềm vui nho nhỏ của gia đình
Mà lại do một thứ rất khô khan... ĐI CÔNG TÁC !!! ... mà mạch nguồn lại chảy, blog lại muốn tuôn rào rào
Em bé ở nhà thì quấn mẹ, vừa bé con, vừa chững chạc pha trộn rất đáng yêu. Bé con là cứ ngây thơ, ngồ ngộ, chững chạc là biết khen mẹ mặc đẹp, thấy đồ đẹp ở cửa hàng là dặn mẹ mua mặc cho đẹp. Hơn nữa là biết giúp các bạn con gái, đánh nhau với con trai thì có (không đánh, chỉ cáu thôi), chứ không bao giờ bắt nạt bạn gái.
Bé con ở nhà dạo này hay ngủ muộn, không phải lỗi của "em", mà là lỗi của mẹ, cứ thích nói chuyện với "em" mãi, chuyện trên trời dưới biển, sao hồi xưa mình nói với các bạn mẫu giáo mãi rồi (chắc thế) mà giờ vẫn còn thích nói nhỉ! Chuyện thế này chẳng hạn:
1. Mẹ! Hôm nay ở lớp con biểu diễn thời trang Next top model đấy
- Ồ, thế á.
- Vâng, con dẫn Trân Chân
- Ôi, sướng thế! Con được dẫn bạn gái xinh nhất lớp à
- Xinh nhưng mà hư lắm mẹ ạ
2. Mẹ hát cho con nghe bài "Chỉ có một trên đời" (Bài này là bài đầu tiên Ông ngoại dạy mẹ hát. Mẹ còn nhớ như in là ông cho ngồi lên bụng, chắc mẹ 4 tuổi thôi, rồi ông tập cho hát theo, ông giải thích lời bài hát. Chẳng biết ông làm thế mấy lần mà mẹ nhớ là đã hiểu lời bài hát từ hồi bé rồi. Bỗng dưng mẹ hỏi con "Nếu mẹ biến thành nhiều mẹ thì con có thích không?"
- Không, nếu thế thì con chẳng ôm hết được đâu
3. Em bé (trộm vía), ngoan, hiểu được những lời mẹ dặn rồi. Dù nhớ mẹ đến đâu, dù em phải ở nhà không có mẹ mấy hôm, em thiệt thòi nhiều, nhưng mẹ dặn trước là biết lắm, lúc nào mẹ gọi điện về cũng khoe ngay "Hôm nay con đi học ngoan lắm mẹ ạ!"
4. Em bé cũng biết cộng trừ trong phạm vi 5 rồi, ngoài 5 đến 10 thì chỉ cộng trừ 1 đơn vị thôi. Mẹ ghi lại đây để còn nhớ, chứ mẹ lười viết blog thế này, bao nhiêu điều thú vị của con, mẹ chẳng nhớ hết. Con biết học đếm nhờ có bà nội ra chữa khớp, hay các bác ở trong quê ra chơi. Con rất yêu quý các anh chị ở quê, dặn bố mẹ là cho các anh chị lên đây mẹ nuôi hết đi
Có hôm còn thủ thỉ với bà: "Bà ơi, ở quê còn ai ốm nữa ra hết đây đi"
Mỗi lần thêm một người, bố mẹ lại đếm cho con biết: Nhà mình đang có 3 người, thêm bà nữa là 4 đấy... thêm bác Khải là 5 đấy... Ba người thêm một là bốn, thêm 2 là năm, bác Khải về trừ đi 1 lại còn 4
thế là Tít biết cộng trừ luôn Chuyến này mẹ đi công tác tại Singapore, lại được mở mang tầm mắt thêm chút xíu nữa! Mẹ mong sao Tít sau này cũng được học ở nước ngoài (dù ít thời gian thôi cũng được). Ở đây mọi người lịch sự, tươi tắn. Công trường xây dựng đấy mà không thấy chút bụi nào. Sếp của mẹ nói rằng đó là do công nghệ, và văn hóa xây dựng của họ tốt. Ah, hôm nay mẹ được ăn món kem từ sữa đậu nành ngon ơi là ngon! Mẹ kể em nghe chuyện gì cũng được, từ những chuyện lớn lao, em cũng nghe, rồi gật gù "Thế à mẹ", rồi hỏi thêm mẹ vài câu "làm rõ", rồi chuyện của hai mẹ con cứ thế kéo lê thê đủ thứ hay ho.
Mẹ yêu em lắm!














Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, May 30, 2012 3:49:23 PM
Tít con trai nên chững chạc nhỉ. Mà vẫn rất tình cảm, yêu thật.
Hôm nào chị ăn gian với Ỉn, không đọc truyện buổi tối trước khi đi ngủ là chị lại lôi chuyện ngày xưa của Ỉn ra kể
Do Tri Khiemdotrikhiem # Wednesday, May 30, 2012 3:54:18 PM
Originally posted by Micong:
Máy em lại còn không vào được opera ở Hà Nội nữa chị ạ, cứ ra khỏi HN lại vào thoải mái. Với lại em vẫn còn bận quá, không dám tìm hiểu mày mò mà mở ra nữa. Ở cty thì tất bật có nhiều hôm về muộn, về đến nhà thì nấu ăn, cho con ăn, tắm, chơi linh tinh với con một lúc là hết giờ
Sướng quá! vừa viết xong có người vào đọc luôn, hihi! Cảm giác thế thật thích, em cảm ơn chị!
Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, May 30, 2012 3:57:44 PM
Lúc chị ở HN có khi cả tháng chị chỉ viết 2 bài, đấy là chị đã không phải làm việc ở công ty rồi đấy em ạ.
Em đi công tác có lâu không?
Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, May 30, 2012 3:58:05 PM
L.DNLDH # Wednesday, May 30, 2012 4:34:55 PM
Moon' MomLinhMoon # Thursday, May 31, 2012 5:59:16 AM
Do Tri Khiemdotrikhiem # Thursday, May 31, 2012 4:13:10 PM
Originally posted by NLDH:
Em van chua ve chi a. Em lai con tinh nham mot ngay, em tinh la thu 6 ve nen hen voi Tit thu 6, cuoi cung thanh thu 7, toi nay goi dien nghe Tit giong meu meu, vi "thu 6 la me ve chu", hihi.
Originally posted by LinhMoon:
Brightclouds # Friday, June 1, 2012 3:17:06 PM
Hy vọng "khơi nguồn" rồi thì nguồn phải đều đều nhé, mẹ Tít nhé !
Jollyjoy169 # Friday, June 1, 2012 5:29:20 PM
Dù sao đọc entry mới của mẹ Tít cũng rất vui
Do Tri Khiemdotrikhiem # Friday, June 1, 2012 11:52:36 PM
@JOY: em đổi tên hả, cái tên JOY chị cũng thích, hay là vì nó quen hơn nhỉ? Chị sang nhà em rồi, sao mà thấy lướt kinh quá vậy,
Vụ gia sư thế nào? Chắc thích phải không?
Huy LaHassasint # Friday, August 3, 2012 9:36:37 AM