TiT's Blog

Ku TiT

Gặp lại mình...

Một ngày tháng năm sáng trong, Hồ Gươm rất đẹp, mặt nước xanh ngát. Và mẹ bất chợt gặp lại mình như từ những ngày còn rất bé. Những ngày được ông ngoại chở đi mua cặp sách, phải lên tận Hồ Gươm để chọn cơ. Những ngày mấy chị em hàng xóm đi chụp ảnh, ngồi chung trên một chiếc xích đu đầy hoa. Những ngày cùng bạn bè đi chọn khung ảnh tặng cô giáo, đến là cầu kỳ, cứ phải lên trung tâm để tìm ảnh đẹp... rồi lang thang hiệu sách, lang thang bờ Hồ, lang thang tìm ảnh thiệp...

Hôm nay Hồ Gươm lại như cái thời trẻ con ấy, nước xanh ngát và lộng gió. Vẫn những chiếc ghế đá thân thuộc, vẫn là những nhánh bằng lăng, những tán cây xòa mình xuống nước như là đùa vui. Thôi, không cần ước thời gian trở lại, chỉ cần đôi lúc trong cuộc sống này, được gặp lại mình của thời xa xa...

Mẹ ở công ty:

Phòng của mẹ ở ký túc xá thời học bên Nga này:

Mẹ trong TP HCM:

Nhặt nhạnh Ăn dặm

Comments

Micong - PrincipessaMicong Thursday, May 13, 2010 5:44:09 AM

smile
Bình an...

Kidkidkenshin1412 Thursday, May 13, 2010 6:41:38 AM

phòng mẹ bé Khiêm bên Nga ấm cúng quá đi, nhìn cặp mắt mẹ trong tấm hình bên phải ở trên í, ánh lên vẻ thông mình lắm. Còn quán này quán chị vậy chị?

Mi cong bé micong1211 Thursday, May 13, 2010 7:18:35 AM

Nhẹ nhàng quá chị ơi...

Chẳng hiểu sao gặp chị 2 lần, dù ồn ào e vẫn thấy ở chị có vẻ gì đấy rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Mẫu người vợ người mẹ mà e muốn mình sau này sẽ thành, nhưng chả hiểu sao em cứ chẳng nhẹ nhàng được ý.

Sấu chínsauchin Thursday, May 13, 2010 7:43:36 AM

Sao tớ chẳng nhìn thấy hình ảnh gì cả, hic hic!

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, May 13, 2010 8:03:59 AM

Hì, trông bác rất trẻ bigsmile

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, May 13, 2010 8:05:19 AM

@chị Micong: love có làm chị đỡ nhớ Hà nội thêm chút nào không chị?
@Kid: Cảm ơn Kid! Ở bên kia phòng của chị nhỏ nhưng khá là ấm cúng, chị ở với một bạn nữ nữa, kém chị 4 tuổi cơ, chuyên môn lần nào đi giặt cũng thu quần áo của chị giặt luôn. Chị chụp ở quán gì quên tên rồi, đẹp lắm, nó rất nhẹ nhàng, yên tĩnh, mát mẻ. Mà nói chung là chị thích quán cafe trong đấy, rộng rãi và có phong cách riêng hơn là ở HN. Hồi đó chị ở KS Âu Lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đi chơi toàn đi bộ, đến cả mấy cây số liền.
@Micong bé: Sao chị có thấy mình hiền gì đâu! bigsmile Nhưng nghe vẫn thấy là được khen vẫn thích, giống như chị khen em đấy, vừa năng động, cởi mở lại vừa sâu sắc, tình cảm. Chị còn lâu mới bằng được, thật đấy.
@Hằng: xem được chưa? Tớ sửa lại rồi đấy.

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, May 13, 2010 8:06:09 AM

@Mẹ Bean: Trông mẹ Bean quen lắm, hay là gặp nhau rồi, ở HN mẹ Bean ở đâu?

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, May 13, 2010 8:07:01 AM

@Mẹ Bean: à, mấy ảnh này lâu rồi, hồi đó thì chắc là trông còn trẻ thật, bây giờ tàn tàn phết rồi đấy bigsmile

Micong - PrincipessaMicong Thursday, May 13, 2010 8:07:02 AM

Mẹ Tít hiền và nhẹ nhàng thật mà smile
Mình không chỉ nhớ Hà Nội mà còn nhớ những kỉ niệm bên Hồ Gươm, nhất là với thằng em trai nhỏ.
Và nhớ những giây phút bình yên...

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, May 13, 2010 8:08:26 AM

Hì, trước em làm ở Sở VHTT Hà Nội, ngày nào cũng phải "đối mặt" với hồ Gươm bigsmile. Nhà thì trước khi lấy bố Bean ở Đội Cấn, sau này ở Mễ Trì bigsmile.

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, May 13, 2010 8:08:45 AM

@chị Micong: Hôm nay em đi qua, đẹp thật chị ạ, trông mà ngỡ ngàng ý.

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, May 13, 2010 8:11:48 AM

@Mẹ Bean: thế sao nhìn quen thế nhỉ. Thôi, chẳng đoán ra, mà người ta bảo ai giống diễn viên thì mọi người cũng hay nói nhìn quen quen bigsmile

Kidkidkenshin1412 Thursday, May 13, 2010 8:20:30 AM

trong SG này thì rất nhiều quán cafe chi ơi, có một quán hôm trước em đi đẹp lắm luôn, em thấy người ta ai cũng chụp hình vì quán đó trang trí theo phong cách Pháp. Lãng mạn lắm.

Rồi một quán hồi trước em đi, người ta vừa đập nhưng xây một cái cạnh bên, em tính mai hay một đi bigsmile coi sao, bên ngoài rất dep.

Có những quán em vào uống rồi không nhớ tên quán nữa vì em va người yêu nhiều lúc chạy lòng vòng SG rồi sắn tạt đại vào một quán nào đó.

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, May 13, 2010 8:20:46 AM

Originally posted by dotrikhiem:

mà người ta bảo ai giống diễn viên thì mọi người cũng hay nói nhìn quen quen


Hì hì, bác thật khéo léo đấy nhé. Tự nhiên thấy đỏ mặt hê hớm p

Mi cong bé micong1211 Thursday, May 13, 2010 8:23:52 AM

@Mẹ Tít:
Đấy! ko phải mình em nói nhé! Bác cong lớn cũng bẩu thế.

@Mẹ Bean:
Ơ! Mẹ Bean trước làm ở sở VHTT à? Nếu mà giờ ở HN thì chúng mình sẽ chạm mặt liên tục ý p

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, May 13, 2010 8:25:52 AM

Ở Hà nội, quán nào cũng nhỏ, chật chội và không hướng ra thiên nhiên lắm. Ngồi cũng không hẳn là thoái mái vì mọi người phục vụ không cảm giác dễ chịu như trong đấy. Quán cafe trong SG là điều ấn tượng với chị lắm ấy.

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, May 13, 2010 8:27:14 AM

Hì hì, đúng là chị em mình duyên trời định, ko sớm muộn thì cũng phải gặp nhau thôi, nhỉ. Giờ em làm việc với bộ phận nào? Nếu phòng nghệ thuật thì mọi người đều biết chị. Ngày xưa cùng hội cùng thuyền suốt mà bigsmile

Mi cong bé micong1211 Thursday, May 13, 2010 8:28:51 AM

Không, em ko làm ở đấy mà hay phải sang đấy làm việc. Keke...

Kidkidkenshin1412 Thursday, May 13, 2010 8:30:02 AM

mỗi quán một phong cách chị há.

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, May 13, 2010 8:31:15 AM

Originally posted by micong1211:

Không, em ko làm ở đấy mà hay phải sang đấy làm việc. Keke.


thì sang đấy làm việc với phòng nào ý chứ. Hì còn ở đó có ai mới chị biết hết, mọi người hay gọi điện buôn động viên mình ý mà bigsmile

HOÀNG VŨ HÀ LINHhoangvuhalinh Thursday, May 13, 2010 9:06:06 AM

nhìn mẹ HƯơng chẳng thay đổi mấy so với bây giờ nhỉ?

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, May 13, 2010 9:24:22 AM

@chị Huyền: Ôi, đây là một lời khen quý báu đối với em đấy chị ơi! love

Mi cong bé micong1211 Thursday, May 13, 2010 9:27:07 AM

Em làm việc với phòng nghệ thuật ý.
Sang xin giấy tờ cho chef ý mà smile

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, May 13, 2010 2:20:45 PM

Originally posted by micong1211:

Em làm việc với phòng nghệ thuật ý.


Thế hả, cứ bảo với chị Thúy, Linh là quen chị Lại Nam Hà là chị ý giúp đỡ nhiều nhiều nhé. Mọi người quen rồi cũng dễ tính và cởi mở lắm bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, May 15, 2010 3:19:07 AM

Chị cũng cảm thấy mẹ Tít rất nhẹ nhàng và nữ tính, và cũng giống em Su, chị thấy hồi em ở bên Nga và giờ chẳng có gì khác nhau smile, nhưng vừa rồi gặp thì hơi gầy em ạ, đừng để gầy quá smile

L.DNLDH Sunday, May 16, 2010 3:06:50 AM

Mẹ Tít càng ngày càng trẻ ra... có lẽ tại những nụ cười của Tít nhỉ love Em chắng khác gì hồi học cấp III Hương à smile Hôm nay ngày đẹp trời nên nhiều kỷ niệm ĐẸP ùa về phải không, những kỷ niệm của em thật là dễ thương làm sao ^^

Mr Ốcmeoc Friday, May 21, 2010 9:06:19 AM

Loãng mạn nhề bigsmile, gặp người nhẹ nhàng là tớ lại líu lưỡi tại miềng thì cứ sồn sồn p

Do Tri Khiemdotrikhiem Tuesday, May 25, 2010 3:29:43 AM

@Mẹ Thỏ Sóc: Em cũng sợ gầy lắm chị ạ, trông nó hom hem, nhanh già. Nhưng cứ như chị là được, dáng chị em mình nhỏ, béo quá cũng nguy, gầy quá cũng nguy.
@chị Hằng: Em cảm ơn chị! Lâu lâu em mới lên Hồ Gươm nên tự nhiên nhìn thấy là ấn tượng ngay.
@Mẹ Ốc Ếch: Mẹ Ốc Ếch mà sồn sồn á, tớ trông lại thấy từ tốn. Nói thật là chẳng có hội nào như Ôpera mình đâu, chưa bao giờ gặp nhau thế mà chỉ gặp lần đầu như là quen thân từ lâu lắm nhỉ.

Mr Ốcmeoc Tuesday, May 25, 2010 7:57:44 AM

Hahaha đấy là gặp các bác thôn mình mất điện nên ngồi im thế chứ bình thường cũng mồm mép khua khoắng lắm bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.