Cái điều hòa và thuốc
Friday, July 23, 2010 9:32:24 AM
Nghĩ cũng lạ, nhưng có thế mới thấy, quê hương dù ở đâu cũng là phần máu thịt của mình. Bác sỹ của Tít có một lời khuyên thế này. Nên cho trẻ con ngủ điều hòa, không lo lạnh, nhưng bố mẹ phải theo dõi dự báo trên ti vi. Nếu báo độ ẩm nhiều hơn, thì nên điều chỉnh điều hòa ở chế độ Dry, như thế con không bị thay đổi độ ẩm đột ngột, tránh được ho và các bệnh hô hấp.
Nhà Tít bé, nên mẹ Tít bật điều hòa, vẫn phải mắc màn chắn bớt gió, rồi lại treo một cái rèm đối diện với điều hòa để tránh hơi lạnh thốc thẳng vào giường. Nhưng vẫn bật quạt, cái quạt cũng bị chặn bởi cái rèm luôn (mà gọi đúng là ri-đô). Có quạt là để những lúc cái điều hòa pause thì mình cũng không cảm thấy bị nóng, vẫn có hơi gió phảng phất. Nói lý thuyết thì thế, nhưng Tít vẫn có lúc ho lúc sổ mũi, trẻ con mỗi đứa một cơ địa, dù sao mẹ Tít thấy che chắn thế cũng là hợp lý nhất.
Khi Tít bé, lần đầu tiên bị ốm phải uống thuốc. Mẹ Tít không có kinh nghiệm nên bế con lên, ép con uống thuốc, có lúc lại pha hơi loãng, nhiều nước. Thế là con gào thét, mẹ chạy mấy tầng cầu thang tập thể (trông đến khổ). Mà con chẳng uống được bao nhiêu, mãi mới xong ba thìa thuốc. Được một lúc thì con chớ ra hết. Bạn mẹ Tít truyền cho kinh nghiệm khá hay, là cho con thoải mái, khi uống thuốc mẹ cho cái thìa hơi sâu vào miệng con, khoảng giữa của lưỡi, ấn nhẹ một cái là thuốc trôi thẳng vào luôn, bé không kịp có vị giác, thế là đỡ đắng, bé đỡ sợ. (Cái này khác với tập ăn dặm, mẹ cho thìa bột ở đầu lưỡi để con thưởng thức hương vị).
Thế mà hiệu nghiệm, lần 2 mẹ Tít cho con uống thuốc đơn giản. Lần 3 thì con thích, ngồi uống thuốc đàng hoàng, lúc đắng còn vẫy vẫy cái tay đến cốc nước mẹ để bên cạnh, nhưng rất dũng cảm, uống hết chỗ thuốc.
Tít chủ yếu uống sirô, hạn chế kháng sinh, dù sao thì sirô cũng đôi lúc khó uống lắm, nó cay và ngai ngái.














Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Saturday, July 24, 2010 2:27:51 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Saturday, July 24, 2010 2:21:44 PM
Nhà chị có mấy cái thìa sữa Meiji, sâu lòng lắm, và được 10ml/ lần nếu rót đầy
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, July 26, 2010 2:13:27 AM
@Chị HA: Còn nghe đến chuyện anh Sóc thì lại thấy anh này hơi "thư sinh", cậu ấm nhé.
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, July 26, 2010 3:29:44 AM
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, July 26, 2010 4:30:34 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, July 26, 2010 5:27:28 AM
Huy LaHassasint # Monday, July 26, 2010 5:48:28 AM
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, July 26, 2010 6:05:23 AM
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, July 26, 2010 6:05:57 AM
Huy LaHassasint # Monday, July 26, 2010 6:20:14 AM
Originally posted by dotrikhiem:
Em á,khi nào về sẽ nhờ các vị trong xóm Opera dẫn đến gõ cửa nhà chị
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, July 26, 2010 6:24:56 AM
Huy LaHassasint # Monday, July 26, 2010 6:56:33 AM
Báo cáo là em đã thuật lại bài thơ rồi đấy ạ
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, July 26, 2010 7:35:48 AM
Phở thì dễ tìm, còn bún ốc thì chị chưa thấy đâu nấu ngon bằng mẹ chị.
Micong - PrincipessaMicong # Monday, July 26, 2010 10:12:30 AM
Huy LaHassasint # Monday, July 26, 2010 5:51:11 PM
Originally posted by dotrikhiem:
PR hàng nhà nhỉ ?
Do Tri Khiemdotrikhiem # Tuesday, July 27, 2010 8:07:08 AM
Originally posted by Micong:
Ơ, ở bên đấy vẫn còn cơ ạ, sao người ta không lấy giống về nuôi chị nhỉ? Em nhớ mẹ em kể ngày xưa toàn ra lăng Bác, hồi đấy cỏ mọc ùm tùm, bắt cà cuống về dầm nước mắm.
Originally posted by Hassasint:
PR mẹ là chính!
Huy LaHassasint # Tuesday, July 27, 2010 8:12:32 AM
http://www.kidsdevelopment.co.uk/
Do Tri Khiemdotrikhiem # Tuesday, August 17, 2010 2:05:22 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Vụ điều hoà cũng chuẩn luôn
@ Sóc : tôi hướng dẫn bà cách ghì chặt con để cho nó uống thuốc rồi nhé