TiT's Blog

Ku TiT

Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó....

Tôi háo hức mong chờ Hà nội 1000 năm đã rất lâu, từ thời còn là học sinh, rồi sinh viên. Cùng với tất cả háo hức, tôi vẫn tưởng tượng Hà nội 1000 năm thay đổi rất nhiều, những con đường xanh lá cây, những ngõ phố hiền hòa, con người sung sướng, những làng nghề cổ xưa được lưu giữ, bằng một cách riêng nào đó, tôi không đoán ra, nhưng tôi cảm nhận, sẽ là một cách riêng Hà nội.

Rồi Hà nội 1000 năm cũng đến, không ngờ nhanh đến thế. Nhưng ngày lễ đến đơn thuần đến nỗi tôi không cảm nhận sự linh thiêng, tôi không muốn lên phố, không muốn đi đâu ra khỏi nhà. Tôi mong chờ Hà nội trong tim mình lại hiện ra, bỏ xa tất cả xô bồ của tắc xe, khói bụi... Hà nội của tôi là những ngày 5 tuổi, tôi ngồi sau xe đạp của mẹ, đau tê hai chân theo mẹ đi làm, qua những rặng cây, qua cột cờ và tôi đã biết cảm nhận mùi hoa sữa thơm sao mà thơm thế, chân tê mà biết hát véo von sau xe.

Hà nội của tôi là những ngày mưa bụi bay, nhìn ra Hồ Tây mờ sương ẩm ướt, căn nhà nhỏ của tôi ở Quán Thánh, dù chỉ 5 tuổi mà tôi nhớ từng ngôi nhà, từng góc phố, nhớ loáng thoáng cả những bông hoa rụng trên vỉa hè - con đường đến lớp Mẫu giáo của tôi. Tôi nhớ Hà nội và ông nội của tôi, nhớ cồn cào dáng ông cõng tôi đi vòng quanh Hồ Tây, đi cả qua đường Hoàng Diệu, không ồn ào, không náo nhiệt. Hà nội của tôi đấy, chỉ có trong tâm hồn, mà tôi không còn bao giờ nhìn thấy.

Hôm nay, đọc báo về Vụ nổ pháo hoa, về việc người ta "hứa" vẫn bắn pháo hoa ngày Đại lễ. Tôi cảm thấy một Hà nội khác, vô tình, lạnh lùng... Ôi, những gia đình có người thân thiệt mạng vì vụ nổ, họ đau đớn đến thế nào. Giá như đừng có Đại lễ, giá như người ta hứa những con sông sẽ trong sạch, những con đường lại rợp bóng cây, trẻ em Hà nội và các thành phố xung quanh không nghèo, không khổ... thì Hà nội 1000 năm hôm nay đẹp biết bao.

Tôi chưa bao giờ để ý đến chính trị, chưa bao giờ dám quan tâm đến những điều to tát, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày tôi nhớ Hà nội của mình biết bao!

Tâm sựVì con là con của bố mẹ!

Comments

Huy LaHassasint Thursday, October 7, 2010 6:25:43 AM

Hà Nội ngàn năm làm cái đại lễ,ngàn năm có 1 nên nó mới thế chị ạ.Còn cái công tác chuẩn bị đã làm từ nhiều năm rồi,đâu có thể vì 1 tai nạn mà hủy bỏ được.Giống như World Cup bóng đá vậy,đâu có thể hủy bỏ vì bất cứ lý do gì, trừ khi chiến tranh thế giới thôi sad

Moon' MomLinhMoon Thursday, October 7, 2010 6:27:14 AM

Originally posted by Hassasint:

Giống như World Cup bóng đá vậy,đâu có thể hủy bỏ vì bất cứ lý do gì, trừ khi chiến tranh thế giới thôi :)


up

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, October 7, 2010 6:31:24 AM

@Thế chị mới là một người chẳng bao giờ làm được gì to tát. Chứ chị mà làm to, chị hủy ngay, chị xin lỗi không tổ chức vì gây đau đớn í chứ.
Nói thế thôi, thực ra chị chỉ thấy hào nhoáng, chẳng có gì thay đổi tốt đẹp.

Huy LaHassasint Thursday, October 7, 2010 6:37:40 AM

World Cup 4 năm có 1 cái còn không hủy được, huống chi cái này 1000 năm mới có 1 cái,thì làm sao mà hủy
@ cảm ơn mẹ Moon đã vote em 1 phiếu bigsmile

Moon' MomLinhMoon Thursday, October 7, 2010 6:43:44 AM

Originally posted by dotrikhiem:

Chứ chị mà làm to, chị hủy ngay, chị xin lỗi không tổ chức vì gây đau đớn í chứ.
Nói thế thôi, thực ra chị chỉ thấy hào nhoáng, chẳng có gì thay đổi tốt đẹp.



Hủy ngay sao được, bao nhiêu thứ người ta chuẩn bị cả năm trời bigsmile. Đợt này có bao nhiêu nguyên thủ, thủ tướng, nữ hoàng sang thăm, không làm hoành tráng cũng không được.

Em cứ quan niệm như : "Có khách tới thì phải quét nhà" ( đây lại là khách quý nữa chứ) là thấy bt thôi mà.

Quan trọng là trong tình hình mưa lũ như thế, với cái bận bịu của tổ chức 1000 năm như thế, các bác í vẫn có hướng khắc phục lũ lụt và giúp đỡ cho bà con thật tốt là được smile

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, October 7, 2010 6:43:59 AM

Originally posted by Hassasint:

@ cảm ơn mẹ Moon đã vote em 1 phiếu :D


lol lol lol

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, October 7, 2010 6:45:04 AM

Originally posted by LinhMoon:

các bác í vẫn có hướng khắc phục lũ lụt và giúp đỡ cho bà con thật tốt là được


May mà chị nói đỡ cho các bác ý cái này, em thấy đỡ.

Huy LaHassasint Thursday, October 7, 2010 6:47:09 AM

Originally posted by LinhMoon:

chuẩn bị cả năm trời :D


em nhớ là chuẩn bị lâu lắm rồi,hình như mấy năm trước rồi.

Micong - PrincipessaMicong Thursday, October 7, 2010 7:43:26 AM

Chị hầu như không có cảm giác gì về những ngày lễ lớn của Hà Nội. Cũng có thể vì mình không thích ngày lễ.
Có 2 hoạt động thì vì bà, vì con, thế thôi.
Chị cũng giống em, nhớ Hà Nội thanh nhã, lặng lẽ của những ngày xưa, của gót chân đi nhẹ nhàng với tà áo bay nhè nhẹ, của hương hoa sữa thật nhẹ nhàng nương theo gió, nhớ hàng xôi nhỏ đầu phố nhà bà ngoại sáng mùa hè vác bát đi mua xôi cho cậu, nhớ hương vị phở ngày xa xưa không đẫm mì chính cậu dẫn đi ăn "giải ngố"... Hà Nội ngày càng xấu đi trong cái cốt cách của nó sad nhưng không hiểu sao mình chẳng thể không yêu.

Mẹ Moon: có chương trình ủng hộ lũ lụt do Hội Bông Sen cùng chị Tuyết tổ chức rồi mẹ Moon nhé!

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, October 7, 2010 7:55:29 AM

@chi Micong: chị ơi, chị chuẩn bị đi thế nào rồi ạ? Em muốn gặp chị mà sợ chị về vội, chẳng kịp thời gian làm nhiều việc. Em chúc chị thượng lộ bình an.

Chị ơi, cho Ỉn đi tiễn mẹ với, cho Ỉn biết và đỡ hụt hẫng.

Huy LaHassasint Thursday, October 7, 2010 9:27:16 AM

Em chẳng thích phở mà quá nhiều bột ngọt,thích vị xương bò thôi smile,Có điều là em vừa thích tĩnh lặng kiểu đêm Noel, vừa thích náo nhiệt kiểu New Year Eve yes (trừ kẹt xe) bigsmile.Nhưng mà thích náo nhiệt hơn,giống như thích HCMC hơn Ha Noi bigsmile Nếu mà em có ở Hà Nội bây giờ chắc ở ngoài đường cả ngày lol
P/s:Chị Micong lại đi Đức à?Chúc chị lên đường vui vẻ smile

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, October 7, 2010 9:32:20 AM

@Ben: uhm, mỗi thành phố có nét riêng, ở TPHCM có cái hay khi náo nhiệt mà, chị cugnx thích trong đấy.

Micong - PrincipessaMicong Thursday, October 7, 2010 12:37:41 PM

Tối nay chị quyết định cho con đi cùng với mẹ ra sân bay, dù từ chiều thì con nức nở rồi...
Chị cảm ơn em nhé, đúng là đợt này chị về cũng bận quá! Sẽ cố gắng gặp nhau lần khác nhé!
Chúc cả nhà vui khỏe và chơi vui nhé!

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, October 7, 2010 3:50:34 PM

Thế là ngoài bác Micong ra có thêm 2 mẹ con em bỏ Hn đi trước đại lễ bigsmile
Em cũng si nghĩ như mẹ Moon đấy. Mẹ Tít cứ thư giãn, thoải mái đi. Hn cũng còn những lúc rất thư thái, thanh bình mà bigsmile

Huy Anh NguyenmeRaymond Thursday, October 7, 2010 10:03:09 PM

Ha Noi trong em van con thieng lieng lam. Nho luc 5 tuoi, theo me ra HN hoc chuyen khoa 1, vao tham lang Bac ra hat luon bai "con o mien Nam ra tham lang Bac", nhieu nguoi xung quanh xuc dong khoc bigsmile . Nghi lai sao luc do minh gan the. Bay gio co cho gi cung khong dam hat nervous
Nhung con vu dot phao hoa thi em nghi nen dung duoc thi dung. Dong bao mien Trung dang oan minh chong choi voi bao lu ma... sad

Moon' MomLinhMoon Friday, October 8, 2010 1:48:19 AM

Originally posted by Micong:

Mẹ Moon: có chương trình ủng hộ lũ lụt do Hội Bông Sen cùng chị Tuyết tổ chức rồi mẹ Moon nhé!



spam nhà Tít tí nhá p

Oki bác. Sau đợt lễ này e ới chị Tuyết.

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, October 8, 2010 2:21:17 AM

Mỗi người có một kỉ niệm riêng về nơi mình sống em ạ, nhưng có một điềulạ, kỉ niệm thường "chết" trong con người ở đúng thời điểm đấy, hoàn cảnh đấy trong khi cuộc sống thì chuyển mình từng ngày, như trái đất quay mãi có dừng lại đâu. Và HN thay đổi. Với những ai yêu mến HN thì kỉ niệm trong họ là HN thanh bình, yên tĩnh. Với những người đến HN vào lúc HN đang chuyển mình như chị, thì thấy mọi thứ nó vẫn thế thôi, vẫn có lúc ồn ào, náo nhiệt, có lúc vô cùng lặng lẽ và bình yên smile

Chỉ tập cho kỉ niệm trong mình chuyển mình và thích nghi với sự đổi thay thôi em ạ love

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, October 8, 2010 2:26:56 AM

@Cả nhà: Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với em ạ. Nói chung cũng chỉ là một lần cảm xúc sao em viết ra thế, rồi mọi thứ lại qua đi, mình vẫn là sống ở đâu, bố mẹ ở đâu thì yêu nơi đó nhất.

Huy LaHassasint Friday, October 8, 2010 7:46:49 AM

hôm nay đọc Vnexpress thì hình như lời hứa bắn pháo hoa bị hủy rồi,hết vui sad.Nhưng lý do cũng chính đáng đấy chứ smile buồn cái này mà vui cái khác smile

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, October 8, 2010 7:49:07 AM

Uh, tốt nhất là chẳng bắn, chị thấy bắn thì dân cũng chẳng vui lắm đâu.

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, October 8, 2010 7:49:36 AM

@Ben: Ơ, hay cái bác đưa ra quyết định đã vào đọc blog của chị nhỉ?

Huy LaHassasint Friday, October 8, 2010 7:58:23 AM

chắc là thế lol. Xem firework mà ở đâu cũng vui hết chị ạ,chả ở đâu buồn cả smile. Ở Mỹ hay Vn cũng thế smile.Em mà là người chỉ huy vụ pháo hoa,em vẫn giữ lại 5 chỗ, chứ không phải 1 chỗ đâu smile.Đấy là 5 đỉnh của sao vàng 5 cánh trên lá cờ Việt Nam smile

Micong - PrincipessaMicong Friday, October 8, 2010 9:11:43 AM

Originally posted by jeekayak:

có thêm 2 mẹ con em bỏ Hn đi trước đại lễ


ơ, thế tưởng ra công tác p nhân dịp này

Originally posted by meRaymond:

5 tuoi vao tham lang Bac ra hat luon bai "con o mien Nam ra tham lang Bac", nhieu nguoi xung quanh xuc dong khoc


Yêu thế!!! love love

Originally posted by Hassasint:

Đấy là 5 đỉnh của sao vàng 5 cánh trên lá cờ Việt Nam


Good idea, Ben!

Mẹ Tít: Chị ko mong chờ xem pháo hoa nữa, ko phải vì mình già rồi, mà vì mình... xem pháo hoa ko có người yêu p nhạt bỏ xừ p

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, October 8, 2010 9:18:44 AM

Originally posted by Micong:

Mẹ Tít: Chị ko mong chờ xem pháo hoa nữa, ko phải vì mình già rồi, mà vì mình... xem pháo hoa ko có người yêu :p nhạt bỏ xừ :p


lol lol lol Đúng đấy chị, bây giờ em mới hiểu vì sao em cũng không mong chờ đấy.

Huy Anh NguyenmeRaymond Friday, October 8, 2010 9:40:03 AM

Originally posted by Hassasint:

Em mà là người chỉ huy vụ pháo hoa,em vẫn giữ lại 5 chỗ, chứ không phải 1 chỗ đâu .Đấy là 5 đỉnh của sao vàng 5 cánh trên lá cờ Việt Nam



Ben con nho ma suy nghi sau sac lam love

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, October 8, 2010 9:44:25 AM

Originally posted by meRaymond:


Ben con nho ma suy nghi sau sac lam :love:


Cũng lớn rồi đấy mẹ Ray, 21 tuổi rồi còn gì.

Huy LaHassasint Friday, October 8, 2010 10:06:22 AM

Originally posted by dotrikhiem:

21 tuổi rồi còn gì


Chắc tại mẹ Ray chưa biết tuổi của em smile
p/s:mà vụ nổ pháo hoa hình như chỉ có 1 người Việt bị thiệt mạng thôi nhỉ confused, còn lại hình như là nước ngoài

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, October 8, 2010 11:40:39 AM

Originally posted by Hassasint:

Đấy là 5 đỉnh của sao vàng 5 cánh trên lá cờ Việt Nam


yes

Originally posted by Micong:

Good idea, Ben!


Phuong Anh erionrios Sunday, October 10, 2010 11:02:13 PM

Hà Nội ngày ấy đẹp, vì Hà Nội ngày ấy gắn liền với tuổi thơ p Em thấy cái gì gắn với kỉ niệm tuổi thơ cũng đẹp, cũng êm đềm, cũng...sao mà thích thế smile

Hà Nội bây h có xô bồ có khói bụi có gì gì đi nữa, thì em vẫn tháy là nên mừng vì nó đã phát triển p chứ h mà Hn vẫn... nguyên xi như ngày xưa thì... nước mình khéo đổi tên thành Bắc Triều Tiên mất p em sợ Bắc Triều Tiên ra phết p

Do Tri Khiemdotrikhiem Monday, October 11, 2010 2:04:39 AM

@PA: lạ thật đấy, hôm qua cô của chị cũng nói với chị như thế. Cô chị bảo là: những ngày này phải như thế thì thế giới mới biết đến, chứ như cái ông Bắc Triều Tiên thì chán chết. Tuy nhiên, vụ pháo hoa thực ra là mấy chục người chết, chứ không phải 4 người nhưng người ta không nói đến nữa.

Dù gì mình cũng chỉ là cá nhân, nên mình cứ hay tiếc những thứ của riêng mình.

Moon' MomLinhMoon Monday, October 11, 2010 3:34:41 AM

Originally posted by erionrios:

chứ h mà Hn vẫn... nguyên xi như ngày xưa thì... nước mình khéo đổi tên thành Bắc Triều Tiên mất



Bắc VN bigsmile bigsmile bigsmile

L.DNLDH Thursday, October 14, 2010 4:39:32 PM

Hà Nội của em đáng yêu quá love

Do Tri Khiemdotrikhiem Monday, October 18, 2010 8:33:25 AM

Originally posted by NLDH:

Hà Nội của em đáng yêu quá :love:


happy có cả D.Hương trong đấy chị ạ, hồi trước 2 đứa bọn em suốt ngày đạp xe qua mấy đường Quan Thánh, Phan Đình Phùng...

L.DNLDH Sunday, October 24, 2010 8:28:25 PM

love

haidieugiandi Thursday, October 28, 2010 7:47:46 AM

Không hiểu sao những người yêu Hà nội tha thiết như mình lại không hề có cảm xúc gì với đại lễ, chỉ thấy những lòa loẹt phiền toái và khó chịu...Thất vọng nữa!

Huy LaHassasint Wednesday, November 17, 2010 10:23:26 AM

Lâu lâu qua thăm nhà mẹ Tít tí.Vẫn khỏe chứ chị? smile

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, November 18, 2010 8:19:01 AM

@Ben: Cảm ơn chú Ben, Tít trộm vía vẫn ngoan, chú Ben đọc nhật ký đi học của Tít nhé! Nhà cháu nhảy sang nhà chú bây giờ.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Cảm xúc giống nhau phết nhờ bigsmile

Chị đi làm không đụng chạm gì trên phố, nên chẳng biết những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ mong hai chữ " BÌNH YÊN ".

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by Hassasint:

Em mà là người chỉ huy vụ pháo hoa,em vẫn giữ lại 5 chỗ, chứ không phải 1 chỗ đâu :).Đấy là 5 đỉnh của sao vàng 5 cánh trên lá cờ Việt Nam



Vote 5* cho ý tưởng này của Ben smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.