NoTiTle
Monday, April 14, 2008 12:02:57 PM
- Mài có biết đau nhất là khi nào không? Khi mà mài ngồi trong cái bàn đó, mài tự cảm thấy mài là người thừa. Thấy Vũ với Ái cười vui vui, t cũng cười theo cho có. Nhạt lắm mài ạh. Vô vị. Trong t những lúc như thế, chỉ nảy sinh chiếm riêng người đó là của riêng t. Đôi khi t thấy bản thân t sao mà tồi tệ hệt như những con người xung quanh t mài ạh…
- Con người là thế, đời là thế mài ạ. Mài nghĩ thế không ổn đâu. Chỉ là một phút ích kỉ thoy. Mài đừng bận tâm nhiều làm gì. Giáng Hương nói mài ùi đấy. Mài quen T.A không được thì chia tay đi, đừng kéo dài, t cũng thấy vậy mài ạh. T thương mài quá. Sao mài chẳng bao giờ được hạnh phúc thế nhỉ??? Mài cứ sống cho mài, cho t, cho bạn bè thân của mài, cho gia đình mài, vậy thôi. Đừng quan tâm tới cái lũ đó. T dám cam đoan với mài, cái lũ đó có ngày sẽ sáng mắ ra. Lúc nào cũng cười mài nhé. Mọi người, ai cũng iu mài lắm đấy.
- T biết chứ. T biết bạn bè t, ai thấy t buồn cũng buồn theo. Nhưng mài àh, t vẫn không hiểu tại sao t lại chán bản thân t thế. Lâu lâu, t lại cảm thấy nhói trong lòng. Những lúc ấy, t không hiểu mài đã làm gì, mài nghĩ gì… Những lúc ấy, mài có biết t nghĩ lung tung lắm không?
- …
- T biết , t biết là t bệnh lắm rồi. T không còn đủ sức bay nhảy lung tung như trc nữa. T không biết t còn cơ hội thực hiện ước mơ của mình không nữa.
- Mài cứ nghĩ thế. Mài nhớ năm ngoái không? Mài đã từng viết blog, cũng nghĩ là mài sẽ không qua khỏi. Thế nhưng bây giờ mài còn ngồi đây nói chuyện với t đây nàh. Mọi việc sẽ tốt cả thôi mài ui…
- Chẳng lẽ mài hông thấy mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn huh? Mài có thấy dạo này t đau lưng lắm không? Mài có biết dạo này t đau nửa đầu… rồi đầu óc t lúc nào cũng xoay mòng mòng… Xoang nó hành t ngày một nặng… Hình như dạo này chính mài cũng không được khoẻ. Bằng chứng là thứ 3 đấy, t thi chạy bền, chạy về t lết không nổi, cứ ngỡ t sẽ xỉu đấy. Rồi thứ 4 đấy, mài làm t xỉu. Mài ko nhận thấy bệnh t nặng hơn huh? Mài đừng an ủi t nữa… T chán lắm rồi. T sợ t không đủ sức để theo tiếp kế hoạch…
- Mài đừng thế mãi, mài cứ theo kế hoạch, theo cho đến khi mài thực sự không thể theo nữa thì thôi, mài nhé… Cố lên! T iu M…![]()
- Thôi, t đi ngủ đây, mài ngủ ngoan nhé… Đêm nay không nghĩ về bất cứ j` nhé…






