Ngày dành cho bạn bè mà thoy!!!
Tuesday, November 6, 2007 9:31:55 AM
Hôm nay, nhờ Hương mà mình nhận ra, từ lúc mình chơi hung với girl B2 tới giờ, thực ra, mình chưa bao giờ thật sự hiểu tụi nó, nói chi cho xa, vì không hỉểu nhau mà mình với Hương đã từng cãi nhau. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, mình với Hương lại làm lành.
Mình với H chia sẻ với nhau nhiều lắm, không hiểu sao mình coai Hương như người em kưng của mình vậy (ai bỉu H sanh sau mình 2 ngày chi). Chia sẻ với Hương ừ những chuyện nhỏ như chuyện học hành... đến chuyện của con gái......
Những lúc mình nhớ và buồn N thì Hương luôn là người đầu tiên bên cạnh mình, chia sẻ, khuyên bảo mình, để hai đứa cùng vui vẻ. Nhưng cólẽ mình đã quá vô tâm, mình chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà ko để ý tối tâm trạng của Hương. Cho đến khi.....
Hương àh, đọc những dòng Hương viết, PA nhận ra PA thật vô tâm, PA thật có lỗi với Hương, cho PA xin lỗi nghen. Từ nay, có chuyện gì, cứ tự nhiên tâm sự với PA, PA luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mừ !!!
Hương hãy lạc quan lên, cuộc sống còn dài, tương lai tụi mình còn tươi sáng lắm, mọi việc thất bại đều có thể làm lại từ đâu miễn là mình đừng nản chí thôi Hương ạh.






