My Opera is closing 3rd of March

.:: Princess Bubble ::.

To Be Or Not To Be

Subscribe to RSS feed

Giai Điệu Tình Yêu

Uhm, Giai Điệu Tình Yêu của em ngày ấy vẫn lại là một ngày mưa. Anh đến thật bất chợt rồi ra đi cũng thật nhẹ nhàng hệt như những hạt mưa đầu mùa. Bất giác, em nhận ra Giai Điệu Tình Yêu ngày hôm nay sao lại quá lạnh nhạt, không còn ấm áp đến xao lòng em mỗi khi bên anh ngày ấy. Hơn năm qua, em đã tập dần cuộc sống không anh. Đến khi.... tiếng Violon, giai điệu quen thuộc của bài hát ấy vang lên đến đau nhói con tim em. Em ôm ngực, khóc…
Bao nhiêu hình ảnh ngày mưa lạnh cóng chợt ùa về… Mưa vẫn to lắm, to đến nỗi mọi vật trắng xoá mờ ảo. Hình ảnh anh và em đi dưới mưa vẫn hiện rõ trong tim em, rõ lắm. Vẫn nhớ như in trong em khuôn mặt ướt đẫm, hai đứa mình hoà vào những giai điệu yêu thương ngày đó, anh nhớ không? Mình đã từng hát cùng nhau đó. Anh nhớ không anh tình yêu mình từng rực sáng hơn bao giờ hết? Mà bây giờ anh đang ở đâu? Em thật sự mất anh sao anh?
Ngày đó em yêu anh lắm. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh. Em yêu tiếng cười, giọng nói, cử chỉ. Ngày đó em yêu anh bởi anh chính là anh. Trái tim em trao trọn về anh.
Em nhớ quá anh ngày ấy. Anh, chính anh, mối tình đầu của em. Thật đẹp đẽ, đáng yêu biết bao. Em thật không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ “đi theo gió”. Em không bao giờ dám nghĩ rằng những ngày anh với em rượt nhau dưới mưa rồi cũng sẽ đi xa…
Giờ đây, trong đêm mưa một mình ngồi viết bài này cũng chẳng biết bao giờ anh mới đọc được. Ngày anh đến là một ngày mưa. Ngày anh đi cũng là ngày mưa. Tình yêu mình vui anh nhỉ? Em hay gọi đó là Yêu Anh Ngày Mưa. Nhưng bây giờ thì dường như anh chỉ muốn nắng đến bên em. Cảm ơn anh tất cả anh đã làm vào chính những phút cuối để em có được những ngày nắng không anh. Nhưng anh ơi, anh biết những ngày nắng tươi đẹp đó đối với em thật vô vị biết bao. Em chỉ cần có anh bên cạnh, dù đó có là ngày mưa…
Nhắm mắt lại vào lúc này chỉ thấy hình ảnh anh hiện lên, em không cầm nổi nước mắt. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Em ước mơ một ngày nào đó, gió mây quá khứ sẽ mang anh về với em.
Em xin anh hãy luôn nhớ rằng: Tình yêu em dành cho anh luôn đong đầy như ngày nào, mãi không rời… Mãi yêu mình anh…


.::Penny::.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28