NoTiTle
Monday, April 14, 2008 11:59:00 AM
- Dạo này t không muốn onl nữa, t thấy chán quá àh!
- Uh, t hiểu màh, mài cứ là theo những gì mài cho là đúng đi, t không ép. Nhưng t chỉ nói trước, t khôg chấp nhận để mài gượng ép t phải chứa đựng hình ảnh và kỉ niệm về con người đó đâu nhé.T biết mài đã quá khổ vì con người đó, t không muốn chuyện này lặp lại lần nữa... Mài hiểu t không? t chỉ muốn tốt cho mài.
-Ừ, t biết màh, mài thấy đấy, dạo này t cắt đứt liên lạc rùi, mỗi lần nghĩ tới người đó, tao lại khóc, buồn lắm... Nhưng t thấy mọi người xung quanh giả tạo quá. Tất nhiên không phải là tất cả bởi xung quanh t còn những đứa bạn thật sự như 2 Trúc, Hiếu, Vũ, Bùi, Trọng, Nguyên, 2 Nhung này, cả mày nữa... như t vẫn thấy xung quanh xấu xa, bỉ ổi, đê tiện nhiều quá mài àh...
- Ờ thì đời là thế, mài phải ráng lên chứ??? T bjk là hum nai mài cũng bùn chuyện ấy lắm nhưng cố hết sức mài nhá... t ủng hộ những gì mày làm hết đấy. Cố lên, phải thi cho thật tốt ấy, iu mài nhắm...
- Uh, t với mài luôn là một mà, mài iu nhỉ...






