random wish
Thursday, April 30, 2009 6:56:00 AM
tự nhiên nghĩ vẩn vơ, muốn được mặc áo cưới trắng tinh, k bới tóc một cục đâu mà sẽ làm cho nó rối bời, tay cầm bó hoa, và đứng cạnh, khoát tay mình là N. híhí
Hừmmm, quen nhau cũng quá xá lâu rồi, 4 năm rồi chứ ít gì. Người ta mà quen cỡ này cũng cưới mất tiêu rồi, chứ để lâu quá mắc công chán nhau, bỏ nhau. Còn mình, chán gần chết rồi mà vẫn chưa được cưới.
hehe, đùa tí thui chứ sao chán được N há. Dù hiện giờ mình k hề ở gần nhau mà hai đứa cũng u như kĩ, cãi nhau 6 ngày rưỡi một tuần, 23 tiếng một ngày. Cái này k phải gọi là chán là là đuối nhau rồi đó chứ, haizzz(hehe, lại đùa thêm tí nữa cho vui í mà)
Đám cưới của mình phải đãi những món thật ngon mà cô dâu chú rể thường dắt díu nhau đi ăn khi mới quen nhau.
Khai vị sẽ là hột vịt lộn và trứng cút lộn đi há. Rồi xong sẽ đến món bánh mì chả cá, bún bò, ốc và bún măng thịt nướng. Tráng miệng sẽ là chè bưởi, cà phê dừa và sữa đậu xanh và đậu phộng. Sau đó là tiết mục văn nghệ của cô dâu. híhí.
Thèm đồ ăn quáaaa đi à.
Muốn nhìn N mặc bộ đồ chú rể để xem N đẹp trai tới mức nào. Hehe, mà N cao quá xá cao, mình thì hông cao bằng, chẳng lẽ mang giày 1 tất ta? mà mang giày 1 tấc vô rồi vẫn chẳng xi nhê gì với N. thui kệ.
THui thui, học bài thui, thi cử tới nơi mà còn mơ với mộng, có một người bên kia webcam nghi ngờ mình đang làm gì vớ vẩn chứ k phải học bài, nhạy thiệt chứ, đúng là ng iu có khác, nhìu chiện ớn lun.
Hừmmm, quen nhau cũng quá xá lâu rồi, 4 năm rồi chứ ít gì. Người ta mà quen cỡ này cũng cưới mất tiêu rồi, chứ để lâu quá mắc công chán nhau, bỏ nhau. Còn mình, chán gần chết rồi mà vẫn chưa được cưới.
hehe, đùa tí thui chứ sao chán được N há. Dù hiện giờ mình k hề ở gần nhau mà hai đứa cũng u như kĩ, cãi nhau 6 ngày rưỡi một tuần, 23 tiếng một ngày. Cái này k phải gọi là chán là là đuối nhau rồi đó chứ, haizzz(hehe, lại đùa thêm tí nữa cho vui í mà)
Đám cưới của mình phải đãi những món thật ngon mà cô dâu chú rể thường dắt díu nhau đi ăn khi mới quen nhau.
Khai vị sẽ là hột vịt lộn và trứng cút lộn đi há. Rồi xong sẽ đến món bánh mì chả cá, bún bò, ốc và bún măng thịt nướng. Tráng miệng sẽ là chè bưởi, cà phê dừa và sữa đậu xanh và đậu phộng. Sau đó là tiết mục văn nghệ của cô dâu. híhí.
Thèm đồ ăn quáaaa đi à.
Muốn nhìn N mặc bộ đồ chú rể để xem N đẹp trai tới mức nào. Hehe, mà N cao quá xá cao, mình thì hông cao bằng, chẳng lẽ mang giày 1 tất ta? mà mang giày 1 tấc vô rồi vẫn chẳng xi nhê gì với N. thui kệ.
THui thui, học bài thui, thi cử tới nơi mà còn mơ với mộng, có một người bên kia webcam nghi ngờ mình đang làm gì vớ vẩn chứ k phải học bài, nhạy thiệt chứ, đúng là ng iu có khác, nhìu chiện ớn lun.



