My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Linh ta linh tinh


Mùa thi lại đến....mệt quáaaa....Sao cứ nói tới thi là thấy oải vậy ta? Đã sinh ra học sao lại còn sinh ra thi cho đời thêm khổ vậy trùiiii??
-3h sáng, k có chút gì gọi là buồn ngủ, tỉnh táo hơn bao giờ. Bên kia webcam, người iu dấu k chịu học bài mà ngủ khò khò sơ sơ cũng được 3-4 tiếng, heo thiệt chứ. Đồng hồ báo thức kiu reng reng, anh í mò dậy, lòng và lòng vòng tìm cái đồng hồ khoảng 15 phút rùi trùm mền ngủ tiếp, k hỏi han người iu được tiếng nào, đúng là người yêu tốt mà...Nhìn người iu heo ngủ mà thấy thương ghê, lúc ngủ thì nhìn thiệt là yên lành, nhưng lúc thức thì cứ càu nhà càu nhàu nghe muốn mòn lỗ tai luôn.
-Nhìn sang một bên, con roommate đang khò khò khò. Con này ngủ cũng thật dã man, k bít nó nằm sao mà cái đồ cắm điện để trên kệ trên cái giường rớt cái rầm xuống, cũng may dây vừa đủ ngắn để k phang thẳng xuống mặt nó, chỉ treo lơ lửng thôi. Cái đó rớt to tới mức mình ngồi đây học mà giật mình muốn té ghế luôn, còn nó vẫn ngủ say sưa, kinh thật.
-Sao ai cũng ngủ mà mình k buồn ngủ vậy ta????????
-Hôm qua trời nóng kinh hoàng, chơi một phát lên 34 độ C, ra đường mà muốn thè lưỡi, về phòng còn kinh hơn. Vậy mà bữa nay dự báo có mưa xuống lại 9 độ. Vậy hỏi sao con người k dễ bị điên trùi?
-Tiêu rồi, nổi thêm 2 cục mụn nữa. Dậy thì hoài cũng chưa hết là sao hè.
-Hôm nay, hihi, tới lúc đi đánh răng mà cũng có người khen mình dễ thương, vui hết sức, chắc mình dễ thương thiệt. Ai cũng khen mà chỉ có ng iu heo kiu mình là 2lúa. Bực xì khói lỗ tai luôn
-Ô kìa, anh í vươn vai dậy, thui, dừng thui, học bài chứ k có người cằn nhằn nữa
Entry hết sức linh tinh