My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật! 20 hay 21???


Sinh nhật 20. Giấy tờ là 21. Vậy cơ bản là từ hôm nay, mình là người lớn, hết là tuổi xì teen xì tai rồi. (Vậy sao mình vẫn còn dậy thì ta??? mụn quá trời à!)
Sinh nhật, không hoa, không quà, k bánh kem, chỉ có những lời chúc, chắc có lẽ mình già thật rồi nên vậy thấy cũng đủ vui quá chừng à.
Sinh nhật lần này rất khác những năm trước, sinh nhật đơn giản nhưng vì thế biết rằng mọi người cũng rất quan tâm mình . Ngày sinh nhật của mình là thế này đây:

- 12:27 am : N nhắn tin, k biết N sử dụng mốc giờ gì để nt nhưng N vẫn là người đầu tiên chúc mừng n (k là ng đầu tiên là chết với tui rồi đó chứ!). Cám ơn N vì luôn yêu n.hehe, n đang chờ món quà đặc biệt của N đây N iu!
- 1:00 am: Mia - roommate, tự nhiên đang ngồi học bài con nhỏ rú lên rồi hát ầm ĩ, hết hồn xém té ghế.
- 2:30 am: bạn quản lý tầng 5 ktx. Tấm thiệp của bạn ấy rất nhí nhảnh và ồn ào
-4:11 am: Nhi- nt- luôn mang hơi hướm tự nhiên và bố láo và ghanh ghét, đại loại như " tuổi mới, thành công mới, cân nặng mới, nhan sắc (xấu) cũ". hoho, con quỷ, tuy sinh nhật t nhưng thù này t khắc sâu chờ ngày trả thù nha m. Gửi quà lẹ đi mày!

Ngủ khò khò khò, mở mắt dậy lúc 9:12, mò lên mạng:

Nhận tin nhắn offline của mấy cô, bố mẹ, rồi quick comments của Nguyễn Thủy nè, wạ đen nè, Khánh Ngân nè, Huyền nè, Ngọc lớp trưởng. Cám ơn mí bạn này nghen, k ngờ mí bạn này nhớ sinh nhật mình í. vui lắm í, hehehe

Tự mở nhạc, k ai tặng thì mình tặng mình 1 bài Happy birthday,bài đầu tiên là happy birthday version Mỹ đen, nghe vừa não lòng vừa giật giật, lật đật chuyển liền, đau tim quá. Cũng cầu 8 lần mới có bài vừa có lời hay, vừa có độ dài như í.

11h, đi học
1 bạn cùng lớp Astronomy chúc mừng. Hôm nay rất hên, làm lab rất nhanh và k bị trễ lớp sau đó. À, bạn Chương gọi ấy cú nhưng vì trong lớp, k bốc đt đc
1 bạn cùng lớp nhảy chúc mừng. Lại hên, mọi hôm nhảy bị ngừơi ta đạp chân, hôm nay mình có tiến bộ, chỉ đạp chân người, hehe.

3h về,
nhận tin nhắn offline của:
-Phương ròm (cám ơn bạn hiền, chuyện lạ là bạn hiền nhớ sinh nhật t á, hết cả hồn à, hehe)
-Chương (cám ơn bạn hiền luôn há, hẹn ngày về bạn dẫn mình ăn xả láng nhoa!!!)
- thằng em ruột với lời nhắn : Noel zui zẻ (????)
- bạn Lễ (k bít ku này có nhớ k vì k thấy đề cập vấn đề sinh nhật, nhưng kệ, gom vào cho nó xôm, hehe)
-nhận email chúc mừng sinh nhật của bạn nha sĩ đẹp giai.
- tin nhắn trên facebook của con Nhi (??? nhìu dữ m, quà k thấy mà thấy linh tinh k m??)

3h, chuẩn bị leo lên giường ngủ - vì k có gì làm - thì đột nhiên 2 đứa cùng tầng, khá thân, cùng rảnh, thôi thì đi ăn gì cho có không khí một xí.
Phở Pasteur, trà sữa (k ngon lắm). Ăn ít, cười nhiều, tốn tiền ít, đại loại là vui.
6h30, về, học k vô nên ngủ
9h30: bạn Nepal học chung năm trước chúc mừng
10:00 pm: thiệp của Vân Anh mập. Rất vui, dù t biết m k đọc đc những dòng này, nhưng cám ơn m nhìu, con mập. Thiệp m làm làm t rất xúc động đó

Tin nhắn lai rai, lang thang, lác đác của N iu cả ngày, cứ lâu lâu lại chúc mừng sn, sn vui nha mà k theo một cột mốc, múi giờ gì nhất định, cụ thể là mới nhận một tin lúc 11h47. Iu N

Đó, tới bi giờ là thế, k có gì đặc biệt nhưng rất nhìu niềm vui, chủ yếu là niềm vui tâm hồn. Cả hôm nay tâm trạng vô cùng tốt. Cám ơn mọi ngừơi thật nhiều nghen!

Dành cho mình:
Mong một tuổi mới vẫn cứ vui tươi, vẫn cứ nhí nhảnh, k dễ dàng thất vọng ở bản thân, cố gắng hết sức, học hết sức, làm hết sức, chơi hết mình. Mong mình càng lớn càng xinh nữa chứ!híhí.

Vài hình ảnh minh họa:
Hai bạn cùng tầng, hai đứa này rất tốt, rất hài

Photobucket
Nhân vật chính có mặt, đầu tóc rất bờm xờm. Vô tiệm bánh mà k dám mua bánh kem, trà sữa thui.

PhotobucketPhotobucket
Trời chạng vạng tối lúc về tới dorm
Photobucket
Mới phát hiện tên mình và sinh nhật mình đc chôm trên bảng chung của common room của tầng

Photobucket