My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Mở đầu Spring break - Hotel Commonwealth

Hehe, bạn Tui đang tạm thời đc ở một ksạn rất xa hoa trường mướn (giùm) vì ktx trường đóng cửa nghỉ giữa kì. Mới nghỉ hôm qua, chưa tính toán sẽ đi lòng vòng chơi ở đâu nên chưa chộp hình cảnh đẹp ở ngoài, chỉ mới có ảnh đẹp trong phòng thui, vì mình chụp hình dỏm nên bức ảnh k thể tóat hết vẻ đẹp của cái phòng, nhưng mặc kệ.
Cái phòng xa hoa là đây - ước gì phòng ktx mình cũng bự như thế lày
Đây, từ ngoài bước vào



Hoa hòe trang trí




Cái giường, leo lên thử thấy êm êm, quá đã



Đối diện giường là cái tủ xấu hoắc

nhưng ở trong cái tủ xấu hoắc có cái TV coi


Bước ra một xí:
bên trái - đến giờ vẫn k bít mở cái đèn bàn thế lào



Bên phải, ghế cũng êm như cái giường, thích thích



Còn đây là nhà tắm






Gương nhỏ này có tác dụng nặn mụn, soi cái gì vô cũng thấy bự chà bá. Vừa nhìn vô là chóang váng ngay, mình xinh thế cơ à??



Nhìn hoành tráng vậy đó nha, mà bạn Tui k đc ngủ trên cái giường bự êm êm đó đâu,đó là giường của bạn kia, còn bạn Tui đc ngủ trên cái này nè:
nhìn như cái giường ở bệnh viện vậy á, híhí (tại đặt phòng quá hạn deadline nên hết phòng hai giường)

Nhưng k sao, cái nệm cũng êm k kém, còn đc khuyến mãi 3 cái gối bự hơn gối kia, mấy cái gối này nó y chang trong phim, êm ơiiii là êmmmm, 1 gối dùng để nằm, một gối để ôm



....cái còn lại dùng để lót đít





Thích nhất là giường đc đặt kế cửa sổ, sáng ngắm mây trời



Tối ngắm phố thị, đèn hoa



Nói chung là k có hình nào của bạn Tui hết, hi vọng mọi ng đừng thất vọng hen, vài bữa mình quởn mình đi chơi sẽ chộp cảnh đẹp post sau