Entry for February 04, 2009
Wednesday, February 4, 2009 5:43:00 PM
Hôm nay, bạn TUI đã thực hiện một quyết định quan trọng. Quyết định này đáng lẽ nên làm từ cách đây mấy tuần để tránh cho mình những đêm thức muốn trắng con mắt, những buổi trưa vác tập vô thư viện để tránh việc thượng lên giường ngủ, những giây phút đau khổ quằn quại vò đầu bứt tóc. Nhưng không sao, dù gì thì mình đã làm rồi, trễ còn hơn không.
Sáng nay, mở mắt dậy, thấy đời mình sao u ám quá, bỗng dưng cầm điện thoại lên, rồi sau đó lao vào cái laptop, và bấm bấm click click như điên dại. Rồi sau đó ngồi cười hạnh phúc và mãn nguyện:
Thôi, cho Tui gửi lời chào thân ái và đoàn kết với mấy ông nhé! Tui thứ nhất là tui k phù hợp với mấy ông, những người yếu đuối và k thực tế. Thơ văn của mấy ông toàn là đau khổ quằn quại k, trong khi tui thấy cuộc đời có nhiều niềm vui lắm. Tui thừa nhận là tui dốt văn, nhưng Tui k thích kiểu đào bới nỗi đau rồi làm thơ than khóc. Tui từ bỏ!
Học kì sau sẽ lại khó khăn, nhưng học kì này tui sẽ có thời gian cho những môn khác tốt hơn.
Bây giờ, chuyện hạnh phúc tiếp theo tui sẽ làm đó là ĐI BÁN SÁCH.
hehe, Bạn Tui quay trở lại tung hoành ngang dọc đây, YEAH!
À, còn hình dưới đây là niềm vui gần nhất của bạn Tui, niềm vui mở màn cho một năm mới. hehe
Chú thích trước, hình chụp trong tình trạng thiếu ánh sáng, tối khuya và bạn Tui đang "tuy vui mà mệt" + sau một quá trình quằn quại với mấy ông nhà thơ cho nên đầu tóc bờm xờm và nhìn có phần hốc hác nhưng thiệt ra thì vẫn đẹp như thường mỗi khi bình minh lên à.hehe. Mọi ngừơi đừng hoảng loạn nha!!!
Sáng nay, mở mắt dậy, thấy đời mình sao u ám quá, bỗng dưng cầm điện thoại lên, rồi sau đó lao vào cái laptop, và bấm bấm click click như điên dại. Rồi sau đó ngồi cười hạnh phúc và mãn nguyện:
"BỎ (DROP) LỚP VIẾT HỌC KÌ NÀY"
Hohoho, đời mình bỗng tươi sáng hơn thấy rõ.Thôi, cho Tui gửi lời chào thân ái và đoàn kết với mấy ông nhé! Tui thứ nhất là tui k phù hợp với mấy ông, những người yếu đuối và k thực tế. Thơ văn của mấy ông toàn là đau khổ quằn quại k, trong khi tui thấy cuộc đời có nhiều niềm vui lắm. Tui thừa nhận là tui dốt văn, nhưng Tui k thích kiểu đào bới nỗi đau rồi làm thơ than khóc. Tui từ bỏ!
Học kì sau sẽ lại khó khăn, nhưng học kì này tui sẽ có thời gian cho những môn khác tốt hơn.
Bây giờ, chuyện hạnh phúc tiếp theo tui sẽ làm đó là ĐI BÁN SÁCH.
hehe, Bạn Tui quay trở lại tung hoành ngang dọc đây, YEAH!
À, còn hình dưới đây là niềm vui gần nhất của bạn Tui, niềm vui mở màn cho một năm mới. hehe
Chú thích trước, hình chụp trong tình trạng thiếu ánh sáng, tối khuya và bạn Tui đang "tuy vui mà mệt" + sau một quá trình quằn quại với mấy ông nhà thơ cho nên đầu tóc bờm xờm và nhìn có phần hốc hác nhưng thiệt ra thì vẫn đẹp như thường mỗi khi bình minh lên à.hehe. Mọi ngừơi đừng hoảng loạn nha!!!



