hôm qua xui, hôm nay vui
Friday, January 16, 2009 12:24:00 AM
Hehehe, vui vì nhìu lí do, nhưng chỉ có một lý do có thể khoe đc, híhí.Thui thì khoe một tí cho vui hé
Số là hôm nay nhận đc quà của hai đứa bạn. Thiệt tình là k nghỉ là có ai tặng quà cho mình sau dịp break, thế nên khi quay lại bạn tui chả có gì làm quà cho bất cứ ai ngoài đồ ăn cho mình (khô bò của con Nhi mua GIÙM với lại chả chưng của cô làm cho)
Dè đâu:
1. Quà của con bạn cùng phòng, nó biết bạn TUi mê phim họat hình, hôm bữa nó dẫn đi coi miễn phí Madagasca lúc 11 giờ đêm, bi giờ nó tặng cho luôn tấm poster với đồ cài áo nữa chứ, dễ thương ghê
2. Quà của con bạn cùng lớp Toán học kì trước. Con này lúc nào cũng bắt bạn tui đi chơi quánh banh với nó toàn mấy giờ điên khùng k, họăc 6h sáng hoặc 7h tối. Tưởng kì này thoát nó rồi mà vô lớp Astronomy đụng mặt nó, đuối liền, thế là còn bị kéo đi oánh banh dài dài. Nó ở Hawaii nên mua tặng bạn Tui kẹo mà nó kiu là đặc sản kẹo của Hawaii
a. theo lời nó: "kẹo dẻo ngon nhất thế giới", tại có cái Li Hing gì gì đấy, chả bít là cái gì. Mà ngon thiệt sự, k quá ngọt, k quá chua, cực cực ngon, để dành ăn từ từ.
b. Sôcôla sữa để dành zô lớp ăn cho khỏi bùn ngủ
Hết zồi, vui quá vui quá
Số là hôm nay nhận đc quà của hai đứa bạn. Thiệt tình là k nghỉ là có ai tặng quà cho mình sau dịp break, thế nên khi quay lại bạn tui chả có gì làm quà cho bất cứ ai ngoài đồ ăn cho mình (khô bò của con Nhi mua GIÙM với lại chả chưng của cô làm cho)
Dè đâu:
1. Quà của con bạn cùng phòng, nó biết bạn TUi mê phim họat hình, hôm bữa nó dẫn đi coi miễn phí Madagasca lúc 11 giờ đêm, bi giờ nó tặng cho luôn tấm poster với đồ cài áo nữa chứ, dễ thương ghê
2. Quà của con bạn cùng lớp Toán học kì trước. Con này lúc nào cũng bắt bạn tui đi chơi quánh banh với nó toàn mấy giờ điên khùng k, họăc 6h sáng hoặc 7h tối. Tưởng kì này thoát nó rồi mà vô lớp Astronomy đụng mặt nó, đuối liền, thế là còn bị kéo đi oánh banh dài dài. Nó ở Hawaii nên mua tặng bạn Tui kẹo mà nó kiu là đặc sản kẹo của Hawaii
a. theo lời nó: "kẹo dẻo ngon nhất thế giới", tại có cái Li Hing gì gì đấy, chả bít là cái gì. Mà ngon thiệt sự, k quá ngọt, k quá chua, cực cực ngon, để dành ăn từ từ.
b. Sôcôla sữa để dành zô lớp ăn cho khỏi bùn ngủ
Hết zồi, vui quá vui quá



