My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Trở lại và bắt đầu

Trở lại và bắt đầu magnify
Trở lại sau 3 tuần nghỉ ngơi, vui chơi.
Bắt đầu một học kì mới, ngày đầu tiên đi học vô cùng lí thú:
Mở mắt dậy thấy nhiệt độ -7 độ C là thấy não nề rồi, lại thêm series này nữa
1. Tiết đầu, chưa tới lớp mà đã bị trượt cái đống tuyết-đá té một cái phạch, cái mông trái cứ gọi là mất cảm giác.
2. Tiết hai vô vật vựa ngáp ngắn ngáp dài, nảy ra sáng kiến đi uống nước cho tỉnh, vừa vặn vòi nước đã bị văng tung tóe đầy mặt, khỏi uống cũng tỉnh
3. Tiết ba, leo lên 5 tầng lầu muốn xỉu, vô xong dòm cái thời khóa biểu cụ thể của môn Writing xong thì chỉ muốn đập đầu vô tường. Học kì trước chết lên chết xuống với môn này, học kì này chắc chỉ chết một lần thôi, k có cơ hội chết nhìu lần. Ôi trời, hồi đó học thơ ở VN mà còn đuối, giờ học thơ của mấy ông bên đây, nhìn vô cái bài thấy chả hiểu gì thì lấy đâu mà cảm với chả thụ? híchíc
4. Tiết cuối cùng, lại ngáp ngáp, cũng phòng học cũ, cũng chỗ ngồi cũ, thế nhưng k phải là thầy giáo đẹp giai, lòng đau như cắt, híhí
5. Kết thúc ngày đầu tiên đi học bằng một cú trượt té cái rầm nữa, và phát hiện ra rằng hình như mông trái mình nặng hơn mông phải nên nó lúc nào cũng chạm đất trước, và khỏi phải nói, bây giờ ngồi chỉ bằng một mông thôi. huuh