My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tâm sự đêm khuya + tiết lộ bí kíp dưỡng da

Dạo này tình hình rất căng thẳng nha, cũng như mọi người, bạn Tui cũng đang rộn rịp bước vào mùa thi cuối kì. Phải nói là con người mình càng lớn càng thay đổi một cách trắng trợn thế lào í. Nhớ hùi xưa, hễ tới thi cử là bố mẹ khỏi cần nhắc nhở, bạn Tui đã tự lên một thời gian biểu vô cùng nghiêm ngặt và ép mình vào cái biểu thời gian í cả mí tuần trước khi thi luôn nha. Vậy mà giờ đây lại vô cùng trì trệ: nào game (có lời cảm ơn bạn pangcheo iu thương khi tìm bản crack cho mình chơi, tiếp tay cho mình phí phạm thời gian), nào ngủ,, nào ăn, nào uống. Chỉ tới lúc sát ngày thi 2 ngày cái lo mà zọt, huhu.
Mà sao bữa nay tâm trạng quởn bất ổn quá, tự nhiên đi thi về, làm bài cũng tốt mà sao thấy bùn thiu, thấy chán chường, thấy k ai quan tâm tới mình Bùn ơi là bùn luôn. Cái xong rùi đi dạo blog dzòng dzòng thấy có nhìu bạn đc ng khác comment là nhớ giữ ấm này nọ nha, cái đâm ra bùn tập 2, nghĩ là mình ngày nào đi học cũng lạnh muốn teo như chai keo luôn mà hok có ai kiu mình giữ ấm hết. huuhu, buồn nhìu hơn con chuồn chuồn luôn
Thôi dài dòng, nói chung là hôm nay bị quởn và thấy rất buồn, vì lí do gì k biết là lí do gì, chỉ biết là nhìn cái gì cũng buồn rười rượi.

Thui, up hình đồ ăn lên hé! Bạn tui học và ăn nói chung cũng nghiêm túc lắm, mà học thì k có chụp hình, chỉ có ăn mới quởn chụp nên mới up hình đồ ăn thui.

À, bữa nay có tuyết, nhìu hơn hum bữa mà tối thùi lùi +máy chụp hình cùi nên thùi (= thui), khỏi chụp
Giới thiệu những món ăn rất tốt cho da mặt mà bạn tui lai rai mấy nay nè:
1. Mì gói (ta nói mì gói mỹ nói dỏm ẹc, cái xúc xích hộp cũng thuộc loại kinh, nhưng bạn Tui nhéo hai cái đó vô chung một tô, bỏ thêm tương xí muội chôm từ quán ba tàu ==> chế ra kiểu mì gói RR ăn cũng k tệ, hehe)


Photobucket
2. Sôcôla ==> nhận ra lần đầu tiên tự khui một thanh sôcôla, tự thưởng thức. Chứ hồi đó thì có thằng em mập địch nó mở nó ăn, nhào vô giành thôi, còn gần hơn nữa thì phải giành với nhóc cu Danh. Giờ khui thanh kẹo mà muốn rơi cả lệ, héhé

Photobucket 3. Bánh với cereal. Cứ trước khi học là đổ nguyên một đống cereal ra bàn lai rai, tới lúc ngủ thì còn một nhúm thế lày
Photobucket
4. Món yêu thích của phòng chúng tớ, ăn trước khi ngủ. ==> món này ăn riết ghiền, chua chua cay cay phê phê. Bùn một cái là bữa nay ăn có một mình ==> bùn hiu

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Thôi, mọi người chuẩn bị đón Noel vui nha, mình ôn thi tiếp hè, k wởn nữa hè!