Tuyết đầu mùa
Monday, December 8, 2008 12:32:00 AM
Cuối cùng thì tuyết cũng rơi rùi. K biết chính xác là bắt đầu từ mấy giờ, chỉ biết là lồm cồm bò dậy lúc 9h sáng, chửi rủa cái đồng hồ báo thức đang réo ầm ĩ, liếc nhìn ra cửa sổ coi hôm nay cuối tuần nắng mưa thế lào thì tỉnh giấc luôn. K ngờ hôm nay tuyết rơi, vì hôm qua rõ ràng cũng có chút nắng mà, trời cũng chưa tới mức buốt thịt buốt da mà. Hehe. Vui vui, nhảy ra khỏi giường, réo con cùng phòng dậy mà nó bịt mặt bịt tai quay vào tường ngủ tiếp. Thôi thì lôi máy ra, thượng lên bàn học ngồi chộp chộp vài phát cho tới khi thấy lành lạnh thì trùm mền ngủ đợt 2. Gần 11h, giật mình tỉnh giấc,thấy tuyết vẫn rơi, rơi nhìu hơn khi nãy nữa thui thì dậy luôn cho rồi, thay đồ đi ra ngoài gọi điện, mua nước uống rồi sẵn chộp thêm vài tấm luôn thể.
Hehe, mở bài dài dòng quá, thui bà con xem hình tuyết hé:
9h sáng, chụp từ cửa sổ tầng 5 phía Tây của the Towers.

11h: Chụp trên đường mua nứơc. Hai dãy nhà hai bên là ktx kiểu apartment.

Cái sân này chả biết để làm gì, để chơi vậy thôi.
Cái nhà trắng trắng phía sau là mặt sau của HOJO, ktx kiểu khách sạn, nghe đồn là ai cũng thích ở đó, k biết vì lý do gì, chắc tại có toilet trong phòng (lý do này nghe rất ư nhảm xì)
Cái nhà bằng gạch bên góc phải là mặt sau của School of Management of Boston University. Bên trong toà nhà đó rất bự và đệp, thư viện rất hoành tráng và rất muốn ngủ.

Một trong những ktx dạng apartment. Boston University có đặc điểm là nhà đa số kiểu cổ thế này. (cái đèn đường vô duyên ớn!) ( nhà nào của BU cũng có cái bảng đỏ chữ vàng, k to thì nhỏ, giống như cái bảng trước cửa nhà này)

Đây, hắn chính là the Towers đây, cái trước mặt là tòa East, còn cái xa xa là West, và bạn Tui ở cái xa xa
Hết zồi!
Hehe, mở bài dài dòng quá, thui bà con xem hình tuyết hé:
9h sáng, chụp từ cửa sổ tầng 5 phía Tây của the Towers.

11h: Chụp trên đường mua nứơc. Hai dãy nhà hai bên là ktx kiểu apartment.

Cái sân này chả biết để làm gì, để chơi vậy thôi.
Cái nhà trắng trắng phía sau là mặt sau của HOJO, ktx kiểu khách sạn, nghe đồn là ai cũng thích ở đó, k biết vì lý do gì, chắc tại có toilet trong phòng (lý do này nghe rất ư nhảm xì)
Cái nhà bằng gạch bên góc phải là mặt sau của School of Management of Boston University. Bên trong toà nhà đó rất bự và đệp, thư viện rất hoành tráng và rất muốn ngủ.

Một trong những ktx dạng apartment. Boston University có đặc điểm là nhà đa số kiểu cổ thế này. (cái đèn đường vô duyên ớn!) ( nhà nào của BU cũng có cái bảng đỏ chữ vàng, k to thì nhỏ, giống như cái bảng trước cửa nhà này)

Đây, hắn chính là the Towers đây, cái trước mặt là tòa East, còn cái xa xa là West, và bạn Tui ở cái xa xa
Hết zồi!



