Kết quả của một buổi chiều quởn ...
Saturday, December 6, 2008 3:38:00 AM
... là đây!
Lý do quởn: làm bài khá tốt
soi gương thấy già
Thế là :
Nói chung entry chủ yếu là để khoe mới cắt tóc thui à, hổng gì nghiêm trọng hết, hehe.
Rất thích cách làm việc hết sức có trách nhiệm của anh cắt tóc, người cắt tóc mà bạn TUI cảm thấy hài lòng nhất từ thửơ mới lọt lòng. Anh í cắt rất tỉ mẩn, rất kĩ thuật, toàn xài kéo, k xài dao lam. Tóc bạn Tui thẳng cũng do anh í đứng sấy - k hề dùng máy kẹp nhé!. Thế mới biết ng ta nghiêm túc thế nào. Mình luôn thích làm việc với ng có trách nhiệm với việc mình đang làm là vậy, héhé. Thôi, nhìu lời quá!
Thêm tấm nữa đi hén!

Một năm về trước, hai chị em như hai con mèo, nhưng cực kì thích tấm này!!
Lý do quởn: làm bài khá tốt
soi gương thấy già
Thế là :
Nói chung entry chủ yếu là để khoe mới cắt tóc thui à, hổng gì nghiêm trọng hết, hehe.
Rất thích cách làm việc hết sức có trách nhiệm của anh cắt tóc, người cắt tóc mà bạn TUI cảm thấy hài lòng nhất từ thửơ mới lọt lòng. Anh í cắt rất tỉ mẩn, rất kĩ thuật, toàn xài kéo, k xài dao lam. Tóc bạn Tui thẳng cũng do anh í đứng sấy - k hề dùng máy kẹp nhé!. Thế mới biết ng ta nghiêm túc thế nào. Mình luôn thích làm việc với ng có trách nhiệm với việc mình đang làm là vậy, héhé. Thôi, nhìu lời quá!
Thêm tấm nữa đi hén!

Một năm về trước, hai chị em như hai con mèo, nhưng cực kì thích tấm này!!



