Entry for November 07, 2008
Thursday, November 6, 2008 9:51:00 PM
N ơi, n đang trong tâm trạng khó chịu bực bội. Mệt mỏi quá, giờ ai mà làm gì n cũng thấy khó chịu. Sáng nay làm ktra ktế, đề khó như quỷ. Đã khó rồi, bực bội rồi mà ngồi kế con nhỏ mập. nó cứ loay hoay đụng ng n, rồi có mùi dầu thơm của nó làm n nhức đầu gần chết, chưa kể k biết nó mắc gì mà cứ gãi đầu rồi vuốt tóc, thà là vuốt tóc wa bên phía kia đi, vuốt qua bên phía n làm n rợn cả ng. Bực.
Rồi vô ngồi học toán, ngồi kế cái thằng mập kia nó làm như mới ngủ dậy, miệng thúi hoắc mà cứ thở phò phò, chả hiểu sao k thở bằng mũi mà thở bằng miệng,
Rồi còn môn viết, dạo này làm tốt hơn mí bữa, mà bài lần này khó quá, k biết viết gì. n làm dàn bài, hôm qua lật đật chạy vô văn phòng bà cô. Đáng lẽ giờ đó cổ phải ở trong văn phòng mà lại về sớm. n về email cho cổ mà tới giờ vẫn k thấy trả lời. Bó tay, ng duy nhất trong số những ng dạy n học k có vẻ gì là quan tâm tới học trò. Mai nộp bài mà giờ n chả biết dàn ý vậy đúng hay sai để biết mà làm hay chọn cái khác, chứ mắc công viết rồi bả kiu sai lại tìm đề tài khác chắc bóp cổ .... con chó bông quá, huhuhuhu
Còn lập trình. K BIẾT LÀM! đọc tới đọc lui k biết làm. BẾ TẮC.
Đang trong trạng thái điên tiết khó chịu và xấu tính, giờ ai mà đụng hay là n ngứa mắt thì cũng giống như châm dầu vào lửa vậy. HUHUHUHUHUHU
Rồi vô ngồi học toán, ngồi kế cái thằng mập kia nó làm như mới ngủ dậy, miệng thúi hoắc mà cứ thở phò phò, chả hiểu sao k thở bằng mũi mà thở bằng miệng,
Rồi còn môn viết, dạo này làm tốt hơn mí bữa, mà bài lần này khó quá, k biết viết gì. n làm dàn bài, hôm qua lật đật chạy vô văn phòng bà cô. Đáng lẽ giờ đó cổ phải ở trong văn phòng mà lại về sớm. n về email cho cổ mà tới giờ vẫn k thấy trả lời. Bó tay, ng duy nhất trong số những ng dạy n học k có vẻ gì là quan tâm tới học trò. Mai nộp bài mà giờ n chả biết dàn ý vậy đúng hay sai để biết mà làm hay chọn cái khác, chứ mắc công viết rồi bả kiu sai lại tìm đề tài khác chắc bóp cổ .... con chó bông quá, huhuhuhu
Còn lập trình. K BIẾT LÀM! đọc tới đọc lui k biết làm. BẾ TẮC.
Đang trong trạng thái điên tiết khó chịu và xấu tính, giờ ai mà đụng hay là n ngứa mắt thì cũng giống như châm dầu vào lửa vậy. HUHUHUHUHUHU



