November 02, 2008 - NHI KHÙNG's DAY
Sunday, November 2, 2008 6:17:00 AM
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhớ ngày nào t lụi cụi lọc cọc ngồi đánh entry vã cả mồ hôi mừng sn 18 của m thì giờ lại lọc cọc lụi cụi đánh entry mới mừng m 19t (mừng hay k mừng??)
Năm ngoái tau làm tổng kết sơ bộ về tình bạn cao cả từ thưở thiếu thời thì nay tau sẽ làm entry tổng kết những thời điểm lên voi xuống chó của tình bạn tau và mày trong vòng một năm qua (tại k biết viết giề khác, hèhè). E hèm:
Từ tháng 11 - 2007 -> tháng 12- 2007 : tình hình là chả có giề đặc biệt. Cũng lâu lâu gọi tám, than thở đủ mọi chuyện.
Từ tháng 1-2008 -> tháng 3- 2008 : tình hình vẫn rứa dù cho có vẻ tần độ 8 tăng dần rõ rệt, và trình độ sỉ nhục nhau cũng tăng
Từ tháng 3-2008 -> tháng 5- 2008: 8 rất rất nhìu, vì vài lý do vô cùng quan trọng, 8 chiện vui có, và chuyện "kinh thiên động địa" cũng có
Từ tháng 5-2008 -> tháng 7-2008: 8 wá xá nhìu, đặc biệt là giữa đêm, hầu như đêm nào cũng ngủ vài tiếng vì bận 8. Nhưng toàn những chuyện k vui m hén. Nhưng wa đó cho thấy t với m khá hợp rơ thế nào m hé. ==> cám ơn thời điểm này làm con ng ta lớn hơn
THÁNG 7-2008 & THÁNG 8-2008: THÁNG ĂN CHƠI : gặp nhau sau gần cả năm rưỡi hả?(nếu tau nhớ k lầm)
Chuyến Houston, chuyến San Antonio làm cho mùa hè bớt nản. Cười như điên dại, 8 điên cuồng, mắng chửi nhau như con, la hét muốn khản cổ, sợ mún khóc thét (ám chỉ Six Flags), quên hết mọi buồn bực. Hy vọng rồi sẽ lại có những ngày vô lo như thế (mặc dù chơi xong đau khổ đi kiếm tiền,hehe)
Tháng 9-2008 -> tháng 11-2008: tau bận chuyện tau, mày bận chuyện mày, lần chat lâu nhất có vẻ như mới chiều nay, 8 cũng khó vì trong phòng tau k có sóng, có vẻ nhiều chuyện xảy ra với m thì t chỉ mới cập nhật chiều nay thôi.
Tuy tình bạn của tau với mày đang có vẻ ở giai đoạn xuống chó nhưng k hề chi, hoho, xuống chỉ vì hoàn cảnh khách wan mà thôi hè.
Chúc m tuổi mới, dù bận bịu học hành làm lụng nhưng luôn đủ khùng để có thể viết mí cái entry vô cùng nhảm cùi, phát biểu những câu vô cùng điên loạn, và đủ có quyết định sáng suốt để tự thoát ra trong những trường hợp tối tăm nhen m.
Còn bây giờ, quà sn phần 1, phần 2 đến bằng đường chim bay mà k biết khi nào vì t chưa mua, nhưng tau khắc sâu vào tim rằng m thiếu nợ một chầu sn gồm mấy lạng khô bò, 4 thau crawfish, kem trái cây gì đó.
Đây, vài món tặng m, chúc m luôn nham nhở như vầy
19 tuổi - sống và làm việc theo pháp luật. Chào đoàn kết!
(để ý, entry rất ư phong thủy)
Năm ngoái tau làm tổng kết sơ bộ về tình bạn cao cả từ thưở thiếu thời thì nay tau sẽ làm entry tổng kết những thời điểm lên voi xuống chó của tình bạn tau và mày trong vòng một năm qua (tại k biết viết giề khác, hèhè). E hèm:
Từ tháng 11 - 2007 -> tháng 12- 2007 : tình hình là chả có giề đặc biệt. Cũng lâu lâu gọi tám, than thở đủ mọi chuyện.
Từ tháng 1-2008 -> tháng 3- 2008 : tình hình vẫn rứa dù cho có vẻ tần độ 8 tăng dần rõ rệt, và trình độ sỉ nhục nhau cũng tăng
Từ tháng 3-2008 -> tháng 5- 2008: 8 rất rất nhìu, vì vài lý do vô cùng quan trọng, 8 chiện vui có, và chuyện "kinh thiên động địa" cũng có
Từ tháng 5-2008 -> tháng 7-2008: 8 wá xá nhìu, đặc biệt là giữa đêm, hầu như đêm nào cũng ngủ vài tiếng vì bận 8. Nhưng toàn những chuyện k vui m hén. Nhưng wa đó cho thấy t với m khá hợp rơ thế nào m hé. ==> cám ơn thời điểm này làm con ng ta lớn hơn
THÁNG 7-2008 & THÁNG 8-2008: THÁNG ĂN CHƠI : gặp nhau sau gần cả năm rưỡi hả?(nếu tau nhớ k lầm)
Chuyến Houston, chuyến San Antonio làm cho mùa hè bớt nản. Cười như điên dại, 8 điên cuồng, mắng chửi nhau như con, la hét muốn khản cổ, sợ mún khóc thét (ám chỉ Six Flags), quên hết mọi buồn bực. Hy vọng rồi sẽ lại có những ngày vô lo như thế (mặc dù chơi xong đau khổ đi kiếm tiền,hehe)
Tháng 9-2008 -> tháng 11-2008: tau bận chuyện tau, mày bận chuyện mày, lần chat lâu nhất có vẻ như mới chiều nay, 8 cũng khó vì trong phòng tau k có sóng, có vẻ nhiều chuyện xảy ra với m thì t chỉ mới cập nhật chiều nay thôi.
Tuy tình bạn của tau với mày đang có vẻ ở giai đoạn xuống chó nhưng k hề chi, hoho, xuống chỉ vì hoàn cảnh khách wan mà thôi hè.
Chúc m tuổi mới, dù bận bịu học hành làm lụng nhưng luôn đủ khùng để có thể viết mí cái entry vô cùng nhảm cùi, phát biểu những câu vô cùng điên loạn, và đủ có quyết định sáng suốt để tự thoát ra trong những trường hợp tối tăm nhen m.
Còn bây giờ, quà sn phần 1, phần 2 đến bằng đường chim bay mà k biết khi nào vì t chưa mua, nhưng tau khắc sâu vào tim rằng m thiếu nợ một chầu sn gồm mấy lạng khô bò, 4 thau crawfish, kem trái cây gì đó.
Đây, vài món tặng m, chúc m luôn nham nhở như vầy
19 tuổi - sống và làm việc theo pháp luật. Chào đoàn kết!
(để ý, entry rất ư phong thủy)




