VUI VUI
Friday, October 24, 2008 3:12:00 AM
Thứ 3- thứ 4 luôn là ngày người k ra người, quỷ k ra quỷ.
Đơn giản vì hai ngày này luôn là hai ngày của "TRỜI ƠI K BIẾT LÀM BÀI" "TRỜI ƠI, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU BÂY GIỜ" "HUHUHUHU, LẤY MÔN QUỶ NÀY CHI VẬY TRỜI" "ÓE, CHẮC TỰ TỬ QUÁ".
Vào ngày này là bạn Tui luôn trong trạng thái k biết ngày giờ, k biết mình đang ở đâu, k biết mình ăn uống gì chưa, k cần biết tắm táp gì chưa, k nhớ k nhung tới ai. Tới nỗi có tô cơm để trên bàn, k nhớ lôi ở đâu ra, đến hôm nay nhìn lại vẫn cứ thấy trên bàn vậy mà mấy nay cứ lâu lâu bỏ vô miệng ăn (giờ ngồi ăn cho hết). Bởi vậy ai muốn thuốc cho tui chết thì tốt nhất nên chọn hai ngày này.hoho
Trong thời gian này đứa nào loáy hoáy lu xu bu làm ngứa mắt hay gan hơn là đụng chạm tới sự tập trung của tui là tui GIẾT, GIẾT, GIẾT.
Thứ 5 luôn là ngày iu đời. Cho dù có ai đó hút thuốc phà vào mặt hay cầm dao xông tới kế sát cổ bạn tui thì bạn Tui cũng chỉ cười, cười thôi, k làm gì cả đâu!
Và, hôm nay là thứ 5 - làm người trở lại rồi, vui quá, quá vui.
Bây giờ thấy nhớ cu Danh quá xá, lâu rồi k gặp em.
Đơn giản vì hai ngày này luôn là hai ngày của "TRỜI ƠI K BIẾT LÀM BÀI" "TRỜI ƠI, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU BÂY GIỜ" "HUHUHUHU, LẤY MÔN QUỶ NÀY CHI VẬY TRỜI" "ÓE, CHẮC TỰ TỬ QUÁ".
Vào ngày này là bạn Tui luôn trong trạng thái k biết ngày giờ, k biết mình đang ở đâu, k biết mình ăn uống gì chưa, k cần biết tắm táp gì chưa, k nhớ k nhung tới ai. Tới nỗi có tô cơm để trên bàn, k nhớ lôi ở đâu ra, đến hôm nay nhìn lại vẫn cứ thấy trên bàn vậy mà mấy nay cứ lâu lâu bỏ vô miệng ăn (giờ ngồi ăn cho hết). Bởi vậy ai muốn thuốc cho tui chết thì tốt nhất nên chọn hai ngày này.hoho
Trong thời gian này đứa nào loáy hoáy lu xu bu làm ngứa mắt hay gan hơn là đụng chạm tới sự tập trung của tui là tui GIẾT, GIẾT, GIẾT.
Thứ 5 luôn là ngày iu đời. Cho dù có ai đó hút thuốc phà vào mặt hay cầm dao xông tới kế sát cổ bạn tui thì bạn Tui cũng chỉ cười, cười thôi, k làm gì cả đâu!
Và, hôm nay là thứ 5 - làm người trở lại rồi, vui quá, quá vui.
Bây giờ thấy nhớ cu Danh quá xá, lâu rồi k gặp em.




