My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Giày và chân là đôi bạn thân

Nhờ cái comment bên ngoài của bạn Vee mà bạn TUI bỗng nghiệm ra mình một thú vui vô cùng tao nhã mà lâu nay k để ý, đó chính là : chụp hình phần CHÂN và GIÀY. Cái hành động này đến vô cùng tự nhiên, hễ trong tay có máy chộp hình, cầm bâng quơ một hồi thì thế nào cũng lôi ra chụp chân cẳng giày dép. Ối, thật là nghệ thuật và tao nhã. Cứ đà này chắc sau này sẽ mở một cuộc triển lãm "Chân và dày giép qua từng giai đọan" quá.


Chân nàng Tui và chàng Nguyên - Đầm Sen tháng 4 năm 2007 ==> đang iu say đắm (giờ vẫn đắm say, híhí)
Photobucket

Chụp bóng bên biển và cũng cố quớt thêm cái chân cho đẹp - tháng 5 năm 2008 ==> chụp xong trận này zìa bị sốt vì tội íu mà ra gió.
Photobucket

Lô 3 hình chụp sau khi đi bộ ủng hộ ng đói bụng zìa - tháng 5 năm 2008 ==> giày rất dơ, quần rất dơ, lòng rất vui.
Photobucket

Photobucket

Photobucket


Dép lào chôm đâu đó k nhớ và sở hữu nó suốt mấy tháng trời - tháng 6 năm 2008 ==> bị stress - rất chán rất buồn
Photobucket

Chân bạn Tui (bên trái) và chân con khùng Nhi (bên còn lại) ==> tháng 7 năm 2008 : thò chân xuống tranh thủ kì rửa ở cái hồ của công viên chứ k phải làm duyên làm dáng gì, hôhô. rất zui
Photobucket

Nghỉ giải lao giữa đêm. Tháng 9 năm 2008 ==> vui vẻ, thư thái, hạnh phúc, iu đời, iu người
Photobucket

Hình mới nhất - đang lúc đợi tàu điện => tháng 10 năm 2008 : vô lo, vô tư, vô tiền bạc (chân này là trái hay phải ta???)
Photobucket