My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Cuối tuần tung tăng

Cuối tuần tung tăng magnify
Nhằm mục đích khích lệ tinh thần sau một tuần sống và làm việc nghiêm chỉnh, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, bạn Tui quyết định cuối tuần tung tẩy shopping, đi một mình nhưng vẫn thích. Nói shopping nghe cho khủng chứ thiệt ra ngay từ đầu đã quán triệt tư tưởng " đi zô đi ra đi zìa" rồi. Nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng muốn mua, nào áo nào quần, nào kẹp, nào cột, nào giày nào dép cho tới mấy bức tượng búp bê, pooh be bé xinh xinh rồi đỉnh điểm còn mém mua giấy gói quà với nơ cộ về nữa (cũng k biết tính mua để làm gì). Với tinh thần nói "không" với quần áo trên 10$, thế nên chả thèm mua chi, cho dù có mấy cái áo trên giá trần chỉ có 5 cents, hohoho, mình đúng thiệt là cháu ngoan bác Hồ mà lị
Ước gì tự làm ra tiền, làm nhiều thiệt nhiều là mua đồ sướng luôn. Lúc đó tha hồ mua một đống bánh kẹo về phủ phê ăn uống, khô bò khô mực, đời lúc đó thiệt là đẹp biết bao!!!



Đây, vài tấm hình sau một trận càn quét Galleria Cambridge Side Mall đây:

bắt chước chị em nhà 52- áo ngủ tím, chơi mấy áo cánh cụt gấu trúc

Photobucket Photobucket
áo đen nhớ có lần kiu con Nhi mua mà nó tiếc tiền - tới lúc thay áo trắng là đuối rồi, phờ phạc rùi

Photobucket Photobucket
Mệt quá, quyết định trở lại bộ dạng cũ khi đi, có vẻ là cái áo đc nhất trong mấy cái áo tính mua, thế nên k mua cái nào là đúng đắn, hehe, áo này mấy bữa mua có 5$ mà!!!

Photobucket
về đến nhà bàng hoàng nhận ra bàn học mình đã trờ thành bại chiến trường từ khi nào, rất kinh

Photobucket Thế là hết một trong ba ngày cuối tuần tươi đẹp rồi!!!!! Ngày mai là chủ nhật, mai đến chợ VN mua bánh mì ăn, vui vui vui!!!yeah!!!!!!!!!!