Mơ
Sunday, September 28, 2008 12:47:00 AM
Tối qua ngủ mơ thấy đi chơi với Lê Hiếu. Không ngờ mình hâm mộ anh í đến thế. Sự thiệt thì có hâm mộ nhưng k đến nỗi điên cuổng và mê dại. Dè đâu anh í lại chui được vào giấc mơ mình. híhíhí. Vậy chắc là cũng hơi mê mê dại dại rồi.
Số là nghe đồn Lê Hiếu đang ở Boston, hôm nay đi hát ở Foxwood gì đấy. Tiếc là k biết Foxwood ở đâu, hình như là xa, tiếc là nó là cái casino, và tiếc là không có quởn tiền xài vô mấy chiện này (mà chắc cũng k đủ tiền để mà quởn).
Hôm qua cũng may trời mưa chứ k dám cũng điên điên dại dại đi lòng vòng downtown rồi, vì đóan dám anh í lởn vởn ngoài đó đó mà!(lại thánh nữa rồi!!! héhé). Chắc cũng vì vậy mới mơ. Tối mai trời mà k mưa biết đâu quờn lên đi nhở??hoho
Còn nhớ lần đầu tiên mơ thấy người nổi tiếng là hồi lớp 9 mơ thấy Minh Quân đòi làm người yêu mình rồi dẫn mình ra giữa cái hồ ngồi đàn hát cho mình nghe. Sướng kinh khủng, ngủ dậy thấy lâng lâng, héhé. Sao thời ấy mình ngây ngô, lãng mạn, mỏng manh thế nhỉ???
Giấc mơ thứ hai là giấc mơ Lê Hiếu này đây, mình trở lại tuổi mộng mơ rùi ư? híhí
Số là nghe đồn Lê Hiếu đang ở Boston, hôm nay đi hát ở Foxwood gì đấy. Tiếc là k biết Foxwood ở đâu, hình như là xa, tiếc là nó là cái casino, và tiếc là không có quởn tiền xài vô mấy chiện này (mà chắc cũng k đủ tiền để mà quởn).
Hôm qua cũng may trời mưa chứ k dám cũng điên điên dại dại đi lòng vòng downtown rồi, vì đóan dám anh í lởn vởn ngoài đó đó mà!(lại thánh nữa rồi!!! héhé). Chắc cũng vì vậy mới mơ. Tối mai trời mà k mưa biết đâu quờn lên đi nhở??hoho
Còn nhớ lần đầu tiên mơ thấy người nổi tiếng là hồi lớp 9 mơ thấy Minh Quân đòi làm người yêu mình rồi dẫn mình ra giữa cái hồ ngồi đàn hát cho mình nghe. Sướng kinh khủng, ngủ dậy thấy lâng lâng, héhé. Sao thời ấy mình ngây ngô, lãng mạn, mỏng manh thế nhỉ???
Giấc mơ thứ hai là giấc mơ Lê Hiếu này đây, mình trở lại tuổi mộng mơ rùi ư? híhí




