Nói KHÔNG với Hàn Xì
Monday, September 22, 2008 10:00:00 PM
VÔ TRÁCH NHIỆM, BẤT LỊCH SỰ. LỀ MỀ.
BỰC BỰC BỰC.
CẢ NGÀY HÔM NAY TAO LƠ MƠ, KHÔNG HỌC VÔ MÔN NÀO VÌ MẮC NGỒI NGÁP NGẮN NGÁP DÀI ==>NHỜ MÀY ĐÓ
BỰC.
CÁM ƠN MÀY ĐÃ CHO TAO MỘT NGÀY VÔ CÙNG LÃNG NHÁCH VÀ LÃNG PHÍ
BỰC BỰC BỰC
K LÀM VIỆC CHUNG, KHÔNG KHÔNG KHÔNG, KHÔNG GÌ CẢ, KHÔNG LẦN NÀO NỮA.
NO MORE HÀN XÌ.
(hình ảnh chỉ mang tính trang trí, k liên quan gì)
BỰC BỰC BỰC.
CẢ NGÀY HÔM NAY TAO LƠ MƠ, KHÔNG HỌC VÔ MÔN NÀO VÌ MẮC NGỒI NGÁP NGẮN NGÁP DÀI ==>NHỜ MÀY ĐÓ
BỰC.
CÁM ƠN MÀY ĐÃ CHO TAO MỘT NGÀY VÔ CÙNG LÃNG NHÁCH VÀ LÃNG PHÍ
BỰC BỰC BỰC
K LÀM VIỆC CHUNG, KHÔNG KHÔNG KHÔNG, KHÔNG GÌ CẢ, KHÔNG LẦN NÀO NỮA.
NO MORE HÀN XÌ.
(hình ảnh chỉ mang tính trang trí, k liên quan gì)




