San Antonio kì 2 - cảm giác mạnh và nhà ma
Monday, August 25, 2008 8:41:00 PM
Ngày thứ 2 ở San Antonio:
Sáng sớm, mắng chửi nhau dậy sớm để kịp đón xe bus đi chơi vì từ khách sạn tới Six Flags đi khoảng 1 tiếng. Tuy nhiên, vì tật lề mề của thằng em và con Nhi nên tới trễ, ngồi đợi thêm một tiếng đồng hồ mới có chuyến tiếp theo. Vài tấm hình minh họa chút,hehe.
ăn uống
hắn ăn uống rất nhìu và hắn cũng vô cùng điệu
hai hắn đang ngồi đợi bus
Xe Bus ở đây thì khủng khiếp, nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ sạch sẽ chứ ôi thôi, leo lên ngồi, đụng trời mưa là nứơc chảy loỏng toỏng, hohoh, xe bị dột, mưa lạnh, nước lạnh, xe mở máy lạnh cũng lạnh nên mạnh đứa nào đứa nấy ngồi co ro như đang tránh lũ.
Tới Six Flags - vô cùng nổi tiếng về khỏan trò chơi cảm giác mạnh - cực kì mạnh.
Trò đầu tiên: The Hustler: không có gì kinh khủng, mình ngồi trong mấy trái bida, mấy trái đó quay lòng vòng, mình cũng xoay cho nó tự quay quanh nó được luôn. Sở dĩ chơi cái này k bị chóng mặt vì ba đứa ngồi mắng chửi, cãi nhau là liệu mình có xoay cho nó quay đc hay k hay là nó tự quay. Bó tay, chơi mà cười muốn bể bụng

Hai bà điên, hèn chi thằng em k dám chụp hình chung là phải

Trò 2: Die Fledermaus (k hỉu nghĩa là gì lun): giống ở Vinpearl land. Kéo dài 3 phút. Hai đứa kia đi thì khoái lắm, chứ thú thiệt tui sợ mún chết, sợ đứt dây văng ra ngoài là k còn đường đi về, gì chứ chết nơi xứ người tủi lắm.hoho

Nhìn mình gúm thiệt
Trò 3: Der Twister : khởi đầu của những màn kinh dị. Vừa chơi trò ở trên xong, hai đứa kia lôi kéo chơi trò này lun mà k cần biết nó như thế lào. HUhu, kết qủa là vừa lộn một vòng, cái mắt kính đi về nơi xa lắm lun, còn tim thì muốn rớt ra ngoài, môi thì mún chảy máu vì bặm lại cứng ngắt. Kinh khủng!
Nó là nó thế lày:
Đưa lên cao

lộn một vòng

còn riêng mình thì cứ ngồi xoay 360 độ xoay tới xoay lui

Đây, trang web six flags nó diễn tả thế lày:
Der Twister is one wild ride!. You start off with not one, not two, not even four, but FIVE flips in a row! Then it scares the life out of you by making you hang over the fountains squirting up towards the riders. Then just when you think you are about to hit the water, you flip, and slowly swing back and forth to saftey.
Vậy hỏi còn gì là người nữa hả trời! Đi xong là tim đập chân run, mún khóc lun.Vậy mà hai đứa này vẫn còn sung lắm.

Trò tiếp: Scream. Cái này có quay clip, bữa nào quởn post

Các hắn đi 2 lần. Lần đầu chỉ có các hắn đi, lần sau lôi kéo thên bạn TUi vì các hắn nói là "chả sợ gì"

Kéo dài một phút. Đang ngồi bắn cái véo lên tuốt trên cao cái xong cho tuột cái véo lại xuống dưới. Cứ vậy 3 lần nhưng hai lần sau thấp hơn, nhẹ nhàng hơn. Nghe đâu có con bé nào chơi trò này bị gãy chân, biết zậy là k chơi rồi. Lúc bắn lên cao thì hơi sợ chứ lúc nó cho tuột xuống, ngồi mà hai chân run lập cập. Giờ đã hỉu, mình sợ nhất là rơi tự do. Chơi cái này xong cái bị mắc bệnh sợ đi thang máy (đi xuống) lun. huhu

Yoyo: Superman!!!!! (3ph 2os)
Cái này chỉ có thằng nhóc em đi thôi. Mới đầu con Nhi sung lắm, bày đặt hùi theo thằng Ten mắng chửi bạn Tui te tua vì bạn Tui xanh mặt, nào dám đi, nhìn là thấy sợ rùi. Cái xong rùi k đủ chỗ, chỉ có thằng Ten đi trước. Thằng Ten vừa đi xong là tím tái, kiu " Ghê quá chị Ti ơi, không đi nữa, nó ghê mà lâu thấy sợ". Xong, con Nhi nghe tới đó chuồn thẳng (hoho, nhờ vậy mà thóat nạn, chứ k nó lôi mình đi theo lun rầu, miệng sỉ nhục nó vậy thui cứ trong bụng mừng mún chết)

Trò tiếp: Frisbee : "a combination of swinging and spinning at the same time"
Nhìn đơn giản vậy mà cũng phức tạp lắm.
Mới leo lên còn nói "ê bây, t thấy trò này cũng đc, gì đâu mà ghê trờiii". hohoo, cái rồi nó cứ ngoắc qua ngoắc lại, vòng lên vòng xuống hết 3phút rưỡi. Trời đất quay cuồng, không biết mình đang ở đâu. Mới đầu im cái rùi chịu k nổi,la om sòm, phun từ tiếng việt "cho con xuống"," tắt đi", "con không đi nữa đâu, huhu, sợ rồi", "dẹp ngay" tới tiếng anh "stop it stop it" mà nó cũng chưa cho xuống. Đã vậy thằng em ngồi kế nó cứ om sòm " chị Ti im đi, đi với chị Ti mắc cỡ quá". Hỏi bực k.
Đi xong cái này là lết về lun, đứa nào cũng chóng mặt đuối rồi, chơi nữa thì chắc xỉu ở đó lun, 911 kính mời lun.

Xong, tối đó zìa đi nhà ma. Nhìn mặt chộp hình hí hửng vậy chứ bạn Tui nào dám đi, có hai ng kia đi thui. hoho, mặc cho bị chửi bới la ó sỉ nhục gì cũng nhất quyết k đi. Ngu sao đi, đi cho khóc ròng ở trỏng à.

Còn đây là cây kem và chocolate bạn Nhi (bị ép buộc) thết đãi hai chị em chúng tớ.

Hết ngày 2
Ngày 3: chả có gì, mắng chửi lôi đầu nhau dậy, lết ra xe bus, ăn sáng thân mật, ngồi lê lết vì chuyến bus bị hoãn, chia tay. Mỗi người một hướng. HẾT
Hehhehe, câu chuyện đến đây là hết, chuyến đi cuối trong hè của bạn Tui, chuẩn bị về Boston lại.
Hy vọng bà con có một vòng đi San Antonio bằng hình ảnh thật thú vị.
Kính chào và hẹn gặp lại.
Sáng sớm, mắng chửi nhau dậy sớm để kịp đón xe bus đi chơi vì từ khách sạn tới Six Flags đi khoảng 1 tiếng. Tuy nhiên, vì tật lề mề của thằng em và con Nhi nên tới trễ, ngồi đợi thêm một tiếng đồng hồ mới có chuyến tiếp theo. Vài tấm hình minh họa chút,hehe.
ăn uống
hắn ăn uống rất nhìu và hắn cũng vô cùng điệu
hai hắn đang ngồi đợi bus
Xe Bus ở đây thì khủng khiếp, nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ sạch sẽ chứ ôi thôi, leo lên ngồi, đụng trời mưa là nứơc chảy loỏng toỏng, hohoh, xe bị dột, mưa lạnh, nước lạnh, xe mở máy lạnh cũng lạnh nên mạnh đứa nào đứa nấy ngồi co ro như đang tránh lũ.
Tới Six Flags - vô cùng nổi tiếng về khỏan trò chơi cảm giác mạnh - cực kì mạnh.
Trò đầu tiên: The Hustler: không có gì kinh khủng, mình ngồi trong mấy trái bida, mấy trái đó quay lòng vòng, mình cũng xoay cho nó tự quay quanh nó được luôn. Sở dĩ chơi cái này k bị chóng mặt vì ba đứa ngồi mắng chửi, cãi nhau là liệu mình có xoay cho nó quay đc hay k hay là nó tự quay. Bó tay, chơi mà cười muốn bể bụng

Hai bà điên, hèn chi thằng em k dám chụp hình chung là phải

Trò 2: Die Fledermaus (k hỉu nghĩa là gì lun): giống ở Vinpearl land. Kéo dài 3 phút. Hai đứa kia đi thì khoái lắm, chứ thú thiệt tui sợ mún chết, sợ đứt dây văng ra ngoài là k còn đường đi về, gì chứ chết nơi xứ người tủi lắm.hoho

Nhìn mình gúm thiệt
Trò 3: Der Twister : khởi đầu của những màn kinh dị. Vừa chơi trò ở trên xong, hai đứa kia lôi kéo chơi trò này lun mà k cần biết nó như thế lào. HUhu, kết qủa là vừa lộn một vòng, cái mắt kính đi về nơi xa lắm lun, còn tim thì muốn rớt ra ngoài, môi thì mún chảy máu vì bặm lại cứng ngắt. Kinh khủng!
Nó là nó thế lày:
Đưa lên cao

lộn một vòng

còn riêng mình thì cứ ngồi xoay 360 độ xoay tới xoay lui

Đây, trang web six flags nó diễn tả thế lày:
Der Twister is one wild ride!. You start off with not one, not two, not even four, but FIVE flips in a row! Then it scares the life out of you by making you hang over the fountains squirting up towards the riders. Then just when you think you are about to hit the water, you flip, and slowly swing back and forth to saftey.
Vậy hỏi còn gì là người nữa hả trời! Đi xong là tim đập chân run, mún khóc lun.Vậy mà hai đứa này vẫn còn sung lắm.

Trò tiếp: Scream. Cái này có quay clip, bữa nào quởn post

Các hắn đi 2 lần. Lần đầu chỉ có các hắn đi, lần sau lôi kéo thên bạn TUi vì các hắn nói là "chả sợ gì"

Kéo dài một phút. Đang ngồi bắn cái véo lên tuốt trên cao cái xong cho tuột cái véo lại xuống dưới. Cứ vậy 3 lần nhưng hai lần sau thấp hơn, nhẹ nhàng hơn. Nghe đâu có con bé nào chơi trò này bị gãy chân, biết zậy là k chơi rồi. Lúc bắn lên cao thì hơi sợ chứ lúc nó cho tuột xuống, ngồi mà hai chân run lập cập. Giờ đã hỉu, mình sợ nhất là rơi tự do. Chơi cái này xong cái bị mắc bệnh sợ đi thang máy (đi xuống) lun. huhu

Yoyo: Superman!!!!! (3ph 2os)
Cái này chỉ có thằng nhóc em đi thôi. Mới đầu con Nhi sung lắm, bày đặt hùi theo thằng Ten mắng chửi bạn Tui te tua vì bạn Tui xanh mặt, nào dám đi, nhìn là thấy sợ rùi. Cái xong rùi k đủ chỗ, chỉ có thằng Ten đi trước. Thằng Ten vừa đi xong là tím tái, kiu " Ghê quá chị Ti ơi, không đi nữa, nó ghê mà lâu thấy sợ". Xong, con Nhi nghe tới đó chuồn thẳng (hoho, nhờ vậy mà thóat nạn, chứ k nó lôi mình đi theo lun rầu, miệng sỉ nhục nó vậy thui cứ trong bụng mừng mún chết)

Trò tiếp: Frisbee : "a combination of swinging and spinning at the same time"
Nhìn đơn giản vậy mà cũng phức tạp lắm.
Mới leo lên còn nói "ê bây, t thấy trò này cũng đc, gì đâu mà ghê trờiii". hohoo, cái rồi nó cứ ngoắc qua ngoắc lại, vòng lên vòng xuống hết 3phút rưỡi. Trời đất quay cuồng, không biết mình đang ở đâu. Mới đầu im cái rùi chịu k nổi,la om sòm, phun từ tiếng việt "cho con xuống"," tắt đi", "con không đi nữa đâu, huhu, sợ rồi", "dẹp ngay" tới tiếng anh "stop it stop it" mà nó cũng chưa cho xuống. Đã vậy thằng em ngồi kế nó cứ om sòm " chị Ti im đi, đi với chị Ti mắc cỡ quá". Hỏi bực k.
Đi xong cái này là lết về lun, đứa nào cũng chóng mặt đuối rồi, chơi nữa thì chắc xỉu ở đó lun, 911 kính mời lun.

Xong, tối đó zìa đi nhà ma. Nhìn mặt chộp hình hí hửng vậy chứ bạn Tui nào dám đi, có hai ng kia đi thui. hoho, mặc cho bị chửi bới la ó sỉ nhục gì cũng nhất quyết k đi. Ngu sao đi, đi cho khóc ròng ở trỏng à.

Còn đây là cây kem và chocolate bạn Nhi (bị ép buộc) thết đãi hai chị em chúng tớ.

Hết ngày 2
Ngày 3: chả có gì, mắng chửi lôi đầu nhau dậy, lết ra xe bus, ăn sáng thân mật, ngồi lê lết vì chuyến bus bị hoãn, chia tay. Mỗi người một hướng. HẾT
Hehhehe, câu chuyện đến đây là hết, chuyến đi cuối trong hè của bạn Tui, chuẩn bị về Boston lại.
Hy vọng bà con có một vòng đi San Antonio bằng hình ảnh thật thú vị.
Kính chào và hẹn gặp lại.



