My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

3 ngày 2 đêm San Antonio

Mới trở về sau chuyến du hí San Antonio cùng thằng nhóc em họ - Ten và con bạn khùng- Nhi. Chuyến đi ngắn nhưng rất là vui. Đây là chuyến đi chơi cuối cùng trong hè này của bạn Tui, mệt rùi, nghỉ ngơi thui.
Đây, ngày đầu tiên: Rivercenter Mall, River walk, Bắt ma
Rivercenter Mall: khá bự và khá hoành tráng nhưng k có tiền nên chúng mình rất thờ ơ với các shop. K có máu me shopping
River walk: "ai đến San Antonio mà chưa đi River Walk thì cũng như k bít gì về San Antonio" - nghe đồn là vậy. Phải công nhận River walk rất đẹp. Chính cái này tạo nên nét lãng mạn và khác biệt cho San Antonio so với các thành phố khác của Texas. Khu đi bộ dọc sông nằm tách biệt hẳn phía dưới của thành phố nên k có tíêng ồn hay khói bụi của xe chạy. Dọc theo bờ sông là hàng quán xafe hay nhà hàng hoặc khách sạn nhưng cách trang trí vô cùng đẹp. Bàn ghế cạnh bờ sông, nào là dù, nào là đèn, rất lãng mạn nếu như cùng ng iu đến đây. Kiểu của River Walk nhìn có vẻ như mấy cảnh ở Châu Âu hay thấy trên TV. Nói chung tớ rất thích, cho dù chỉ là đi dọc theo bờ sông thui (chứ làm gì có tiền mà ngồi cà phê cà pháo)
Bắt ma: Nghe tên rất kêu nhưng chúng tớ rất hận. Đi cái này xong k có ích lợi gì mà cái chân nhức dã man.Thấy tờ quảng cáo chương trình rất ư là hoành tráng, nào là ng dẫn đi bắt ma rất nổi tiếng, đã từng đc xuất hiện trên kênh truyền hình, nào là sử dụng những dụng cụ tối tân và chuyên nghiệp, nào là chương trình kéo dài 90ph rồi sau đó là 30ph cho để ng tham gia tự bắt ma. Thấy ghê chưa! Kinh chưa!. THế nên dân bon chen chúng tớ cũng lu xu bu tham gia. Mới gặp anh chàng nổi tiếng là nản rùi. Anh ấy mặc đồ rất nhếch nhác và xác xơ nhưng chúng tớ tự an ủi là chắc anh ấy liên lạc với ma nhìu quá, chuyên nghiệp quá nên mới ra nông nổi thế để có tinh thần theo đuổi tiếp. Dè đâu càng theo đuổi anh ấy càng mệt người. Bắt ma đâu k thấy mà thấy anh ấy cứ đứng nói liên hồi, có vẻ như là kể chuyện cười ma, vì thấy bà con cười liên hồi, vui lắm, nhưng mà anh ấy nói như điện, trình độ chúng tớ với k tới. Cái xong rùi anh ấy còn dẫn đi lòng vòng thành phố, chỉ chỏ vô mấy khách sạn cũ cũ, cái anh í rọi đèn vô cửa sổ vô phòng ng ta nói là "cho mấy ng đó tửơng là ma". Hỏi chịu nổi ổng k?!!? Mấy ng đi chung thấy coi bộ khoái chí lắm, cười híhí theo luôn, còn mấy ng trong phòng thì đóng rèm lại, chửi! Cái rùi anh ấy cũng lôi mấy dụng cụ bắt ma nữa nha. Có cái máy mà ổng nói nó mà lên đèn đỏ là phải nhờ ng khác chụp hình liền vì con ma đang ngồi kế bên. Vậy mà máy bà kia lên đèn đỏ, bả vui mừng báo ổng biết, dè đâu ổng chụp cái máy lại, quăng vô balô rùi nói "máy hư rùi". Hài thiệt chứ. Chưa hết nha,ảnh còn lôi ra một dụng cụ rất "chuyên nghiệp": kính bơi. Ảnh đem ra rùi đưa cho khách (cái bà hùi nãy) rùi kiu đeo vô nhìn lên trần nhà, k bít chị ấy có thấy gì k mà nhìn rất ư là lâu và chăm chú. Nản thiệt chứ. Ba đứa chúng tớ nhìn mà cười mún đau bụng. Vẫn chưa hết, anh ấy vẫn còn một dụng cụ rất huyền bí. Cái đó nhìn như máy chụp hình. Tớ đang đứng, ảnh đùng đùng nhào tới chộp một phát, rùi quay lại cho xem, làm mình cứ tưởng có con ma đang đứng kế. Dè đâu có gì là ghê ghớm đâu, cái máy đó k chụp hình một cách bình thường mà là kiểu như heat map effect trong photobucket, chỗ nào màu xanh là chứng tỏ nhiệt độ thấp, còn màu đỏ là nhiệt độ cao. Nhìn vằn vện cứ như biểu đồ thời tiết vậy á. Ảnh cho tớ coi rùi giải thích ghê lắm " thấy chưa, mặt cô em nóng nên màu đỏ, còn cây kem lạnh nên màu xanh". Giải thích tá lả hồi vẫn k có gì liên quan tới ma hết. Xong anh ấy quay qua chộp con Nhi rùi kiu " see? see?" để chứng minh lý thuyết anh ấy nói vô cùng chính xác và cái máy chộp hình họat động vô cùng hiệu quả. Chịu k nổi thiệt. Hết 90ph, anh ấy thả cho mọi ng đứng ngoài hàng rào cái Alamo - trại lính hùi xưa, dụ khị là nhìn hổi thấy ma. Vậy nên bà con xúm xít nhào vô nhìn ghê lắm. Nhảm thiệt chứ, làm chúng mình cũng đứng dòm lom lom mà có thấy gì đâu, chỉ thấy mắc cười muốn chết. Bà con bên đây đúng là dễ lừa. Mai mốt chắc làm nghe gì giống ảnh chắc cũng kiếm bộn tiền.
Thui, hết ngày 1 rùi, mai làm tiếp ngày 2 hen!

Hình đây
Những nhân vật chính:

Em bạn TUI
Photobucket Em bạn Tui và con Nhi
Photobucket TUI
Photobucket Photobucket Một góc rivercenter mall
Photobucket River walk
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket