My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

công khai thư tình giữa mùa hè dành cho pangcheo

công khai thư tình giữa mùa hè dành cho pangcheo magnify
Gửi người tui iu - pangcheo.

Trước khi đọc thì pangcheo hãy lưu tâm là tui đang rất bình thường, không bấn loạn cũng k có chuyện gì ghê gớm hay nghiêm trọng xảy ra với tui hết. Chỉ là hôm nay muốn bày tỏ cảm xúc với pangcheo ở nơi công cộng thôi (hôm nay quởn, thích chơi nổi và thích lộ liễu tình củm, hohoho). Giờ bắt đầu đọc đi pằngchéo

N, tự dưng bây giờ n lại mơ về một ngày, có N, có n. Nhớ về những lúc mình bên nhau. Cũng lâu quá rồi không ngồi cạnh N, lâu quá rồi không nhìn vào mắt N, lâu quá chưa được có những hạnh phúc vụn vặt như vậy. Nhiều khi nghĩ mình sao giống kẻ chưa có người yêu vậy. Từ 10 tháng nay chả có cuối tuần nào xun xoe hớn hở chuẩn bị lên kế họach đi chơi hay hò hẹn với N. Rồi cũng chả có khi nào nghe tiếng chuông điện thoại mà lòng vui rộn ràng vì nhận ra đó là tiếng chuông của N gọi tới. Rồi khi có gì bấn lọan hay khó khăn hay khẩn cấp thì cũng k thể lật đà lật đật bấm số N, chỉ đế mếu máo với N mà thôi. Cho dù bây giờ vẫn chat chít kể chuyện nhau nghe nhưng thiếu cái vụ hẹn hò, nhắn tin hay tám tiếc làm mình cảm thấy ảo ảo thế nào. Tất nhiên là tình cảm k ảo rồi, chỉ là ảo cái gì khác k biết tên là gì thôi.
N à, nhớ quá đi, tự dưng hôm nay nhớ dã man và da diết. Nhớ tới nỗi thấy bực tức với những ai đang có ng iu và đang đc đi chơi với người iu. Thèm được vậy mà k đc nên thấy ghét và ghen tức. Dạo này hay mơ thấy hai đứa mình đi chơi, mà bị cái n luôn nhớ hết các giấc mơ của mình mới mệt người chứ. Thế mới có chuyện mở mắt dậy và phát hiện ra sự thiệt phũ phàng "chỉ là giấc mơ thôi" mới bực.
Bây giờ làm như n có thêm cái bịnh là ghét coi phim truyện tranh ảnh gì mà có chút tình cảm hay có đôi lứa iu nhau nữa. Thì cũng lại là vì nó làm n ganh tị và nhớ N. Nhìu khi n còn thấy tủi thân vì thấy mình có ng iu mà hai đứa ở xa nhau wá nữa chứ; cho dù vẫn biết rằng cái xa đó là do mình tự nguyện chứ chả ai chia cắt chúng mình cả. Cái này có lẽ gọi là tủi thân nhảm quá.
Thôi, bữa nay quởn quá và nhớ quá nên viết entry dành cho N như vầy. N ráng đọc nha, k có tình cảm sướt mướt cũng k có lời hoa mỹ (như là ai nốp dzu bâybi chẳng hạn) và chắc là có đôi chỗ khó hiểu thì N ráng hiểu nghen. Mà nên nhớ là đọc xong đừng có kiu tui "thôi, kiếm đại thằng nào ở đó đi là đc chứ gì" nha. Gì thì gì mấy ng cũng chiếm hết con tim tui rồi, tui k nhồi nhét ai vô đc và cũng k lôi mấy ng ra đc, bởi vậy khỏi kiu chi cho tốn công. Vậy thôi. Tui ngủ đây, chắc lại sắp mơ thấy cái mặt mốc của mấy người.
P/S: thèm đi uống càfê dừa. Dạo này hình như n bị ghiền càfê rùi, hehe.
(N, sau một quá trình lựa hình làm avatar cho entry này n lại phát hiện ra giờ n đen hơn, nhìu mụn hơn và xấu xí hơn cách đây 5-6 tháng gì đấy. Tự hứa với lòng sẽ ăn ít lại, dưỡng da lại và đây sẽ là đêm cuối ngủ sau 12h. Lựa hình xong thấy bực mình ghê)