Hồi ký Houston 07-2008 kì 1
Friday, July 18, 2008 4:32:00 AM
Như thường lệ, mỗi khi đi chơi về là bạn Tui đều viết hồi ký để sau này còn lưu vào sử sách, thế nên lần này cũng k là ngoại lệ. Vì hè này đang cư ngụ ở Texas nên k thể bỏ qua cơ hội đi thăm bạn hiền ở Houston gần 1 năm rưỡi k gặp (lâu thiệt chứ!).
Từ Austin sang Houston đi xe mất 3 tiếng nhưng bạn Tui phải mất 6 tiếng cho việc đi bộ, đi 3 chuyến bus và 1 chuyến xe đi từ Austin sang Houston. (Tự thấy khâm phục tinh thần sử dụng phương tiện sẵn có và phương tiện công cộng của mình)
Lên xe hết tám với một bác VN ngồi trước lại ngủ vật và vật vựa cho hết ngày hết giờ. Đến 2h30 thì Houston cũng hiện ra trước mặt.
Đến nơi gặp bạn hiền mừng mừng tủi tủi. Ngày hôm đó k làm gì đặc biệt cho lắm ngoài ăn, coi phim tại gia ( phim rất nhảm) và lên kế họach đi chơi cho ngày hôm sau. Hôm đó thích nhất là món kem trái cây gì đấy chả rõ, ăn lạ miệng và rất ngon.
Hai gương mặt (heo) sáng giá
(giả vờ) bận rộn lên kế họach (đi chơi)
Nữ tú bên hướng dương
thôi, xong, ngày 1 rất vui nhưng k có gì để nói
Từ Austin sang Houston đi xe mất 3 tiếng nhưng bạn Tui phải mất 6 tiếng cho việc đi bộ, đi 3 chuyến bus và 1 chuyến xe đi từ Austin sang Houston. (Tự thấy khâm phục tinh thần sử dụng phương tiện sẵn có và phương tiện công cộng của mình)
Lên xe hết tám với một bác VN ngồi trước lại ngủ vật và vật vựa cho hết ngày hết giờ. Đến 2h30 thì Houston cũng hiện ra trước mặt.
Đến nơi gặp bạn hiền mừng mừng tủi tủi. Ngày hôm đó k làm gì đặc biệt cho lắm ngoài ăn, coi phim tại gia ( phim rất nhảm) và lên kế họach đi chơi cho ngày hôm sau. Hôm đó thích nhất là món kem trái cây gì đấy chả rõ, ăn lạ miệng và rất ngon.
Hai gương mặt (heo) sáng giá
(giả vờ) bận rộn lên kế họach (đi chơi)
Nữ tú bên hướng dương
thôi, xong, ngày 1 rất vui nhưng k có gì để nói



