My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Vu vơ

Vu vơ magnify
Lạ quá, 19 tuổi là đây sao. Đã từng nghĩ 19 thì chưa đủ lớn, chưa đủ để sống đầy tâm trạng như thế này. Nhìn lại hình mình, chỉ cách đây vài tháng thôi mà thấy lạ quá. Nụ cười mình đã từng tươi như thế, vô tư vô lo như thế. Không muốn lớn nhưng cũng phải lớn. Không muốn già nhưng đã già từ lúc nào rồi. Người ta nói mình thay đổi, người ta nói mình k còn vô tư như trước. Chính mình cũng tự thấy vậy nhưng cũng chịu thôi, mình cũng đâu thích cái sự thay đổi đó. Giờ thực sự ước được trở lại như xưa, trở lại là mình của ngày nào. Chẳng muốn lớn thêm một tí nào nữa. Già quá rồi tui ơi.
Rồi mình sẽ lại nhảm nhí và thật sảng khoái như thế này, sẽ thế, ghét mình hiện giờ lắm, ghét già, ghét lớn lắm

Photobucket

Photobucket
to Nhi: cám ơn mày