Austin
Saturday, June 14, 2008 7:13:00 AM
Sau một tuần không Internet, không báo chí, không TV, giờ đây bạn TUI tái xuất giang hồ.
Hiện giờ bạn TUI đang có mặt ở Austin
Một chút cảm nhận về nơi này:
Không phải quần dài, áo khóat, giày bata mà là quần đùi, áo ngắn tay và dép lào
Đường phố rộng rãi và sạch sẽ
Cảm xúc cho nơi này:
Không yêu thích, không hào hứng. Chỉ có một điều nơi này đem lại là cảm giác nhớ VN. Tuy nắng gió nơi này không hoàn toàn nắng gió VN nhưng cũng khá lâu rồi mới được hòa mình vào không khí như vầy.
Thôi, vài tấm hình Downtown Austin:
Một góc đường phố lúc 9h tối
Nhà khá cổ
Nhà này khá nổi bật vì hình dạng khác hơn những tòa nhà xung quanh. Rất thích tấm này.





Chính tại cái chỗ này, cái ghế này, trong suốt khoảng một tuần, đêm nào bạn TUi cũng tự do thoải mái ngồi ăn uống, 8 điện thoại, ngước nhìn trời, Ợ vài cú thật lớn mà k sợ người ta nhìn, hôhô, thấy mình khá thô bỉ nhưng làm vậy thấy thích thích thế nào í, hehehehehehhe.
Hiện giờ bạn TUI đang có mặt ở Austin
Một chút cảm nhận về nơi này:
Những điểm không thích:
Nắng và nóng
Cây ít và có màu vàng chanh ===> lòng người cũng thấy héo hắt
Không đông đúc ===> hơi buồn so với Boston
Không có nhà cổ
Những điểm thích:Cây ít và có màu vàng chanh ===> lòng người cũng thấy héo hắt
Không đông đúc ===> hơi buồn so với Boston
Không có nhà cổ
Không phải quần dài, áo khóat, giày bata mà là quần đùi, áo ngắn tay và dép lào
Đường phố rộng rãi và sạch sẽ
Tự đáng giá tình hình bản thân:
Mập vì kem
Đen vì nắng
Mụn vì vẫn còn dậy thì
==> Mỗi lần soi gương là một lần héo hắt
Mập vì kem
Đen vì nắng
Mụn vì vẫn còn dậy thì
==> Mỗi lần soi gương là một lần héo hắt
Cảm xúc cho nơi này:
Không yêu thích, không hào hứng. Chỉ có một điều nơi này đem lại là cảm giác nhớ VN. Tuy nắng gió nơi này không hoàn toàn nắng gió VN nhưng cũng khá lâu rồi mới được hòa mình vào không khí như vầy.
Thôi, vài tấm hình Downtown Austin:
Một góc đường phố lúc 9h tối
Nhà khá cổ
Nhà này khá nổi bật vì hình dạng khác hơn những tòa nhà xung quanh. Rất thích tấm này.





Chính tại cái chỗ này, cái ghế này, trong suốt khoảng một tuần, đêm nào bạn TUi cũng tự do thoải mái ngồi ăn uống, 8 điện thoại, ngước nhìn trời, Ợ vài cú thật lớn mà k sợ người ta nhìn, hôhô, thấy mình khá thô bỉ nhưng làm vậy thấy thích thích thế nào í, hehehehehehhe.




