Chủ nhật có ích
Monday, May 5, 2008 8:34:00 PM
hôhô, số là hôm qua tớ mới tham gia Walk for Hunger về. Tuy trời mưa mà cũng có 40,000 ng tham dự, già trẻ lớn bé đủ cả. hehe, trời thì rất ư là lạnh nhưng TUI thì TUI vẫn hăng say đi (gì chứ tớ là tớ sống vì cộng đồng lắm!). Thui, mí bạn coi phóng sự hình ảnh hé. Hôm wa tớ đi chung với hai đứa bạn chung lớp (hình như tớ đẹp nhất trong đám í, híhí, mắc cỡ wá àaaa)
đây là lịch trình đi. Tổng cộng 20 miles= 32km, có 9 checkpoints (trạm dừng để óanh dấu đi đc bi nhiu với cho nước và đồ ăn)
Khởi hành hé, mới sáng ra nhìn mặt cứ đơ đơ thế lào í:
(hình bị ngược hả ta??)
mile thứ 2 chúng tớ rất rạng ngời nhé!
mile thứ 3
thứ 4: nhìn vẫn tàm tạm.
hết mile này mới là cái checkpoint số 2 trên bản đồ thui
bi giờ tới cái số 6, tới đây là bạn TUI hối hận lắm rồi. Dù cảnh ở đây cực kì thơ mộng nhưng tớ ứ thèm, tớ mún về lắm rồi mà trời k chìu lòng người, k có tàu điện để zìa nên cứ phải lết tiếp, đau đớn!
một góc thành phố Newton- the garden city
từ mile 5 tới mile 6 phải đi hết cái hồ này- rất lãng mạn
cuối cùng cũng tới mile 6, nhìn thảm dã man, sau khi chụp cú này xong là mún khóc ròng, thấy k có vẻ gì là có đường zìa (nhìn mình ghúm thiệt)
đây, tới đây thì mặt tươi như hoa, vì thấy bảng hịêu tàu điện rùi, chúng tớ bỏ cuộc nhé!!!hehehe. cũng đi đc 1/3 đọan đường chớ bộ!!!
Sau khi đi xong thì thành kẻ đói và hết đi bộ nổi lun!!!!
đây là lịch trình đi. Tổng cộng 20 miles= 32km, có 9 checkpoints (trạm dừng để óanh dấu đi đc bi nhiu với cho nước và đồ ăn)
Khởi hành hé, mới sáng ra nhìn mặt cứ đơ đơ thế lào í:
(hình bị ngược hả ta??)
mile thứ 2 chúng tớ rất rạng ngời nhé!
mile thứ 3
thứ 4: nhìn vẫn tàm tạm.
hết mile này mới là cái checkpoint số 2 trên bản đồ thui
bi giờ tới cái số 6, tới đây là bạn TUI hối hận lắm rồi. Dù cảnh ở đây cực kì thơ mộng nhưng tớ ứ thèm, tớ mún về lắm rồi mà trời k chìu lòng người, k có tàu điện để zìa nên cứ phải lết tiếp, đau đớn!
một góc thành phố Newton- the garden city
từ mile 5 tới mile 6 phải đi hết cái hồ này- rất lãng mạn
cuối cùng cũng tới mile 6, nhìn thảm dã man, sau khi chụp cú này xong là mún khóc ròng, thấy k có vẻ gì là có đường zìa (nhìn mình ghúm thiệt)
đây, tới đây thì mặt tươi như hoa, vì thấy bảng hịêu tàu điện rùi, chúng tớ bỏ cuộc nhé!!!hehehe. cũng đi đc 1/3 đọan đường chớ bộ!!!
Sau khi đi xong thì thành kẻ đói và hết đi bộ nổi lun!!!!



