My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Hồi ký kỳ 3: "Times Square can't shine as bright as TUI"

Hồi ký kỳ 3: "Times Square can't shine as bright as TUI" magnify
Chán đời blog điên, viết cho đã rồi mất tiêu hết trơn, mất hứng dễ sợ.
Ghét, k viết nhìu nữa, post hình giới thiệu mấy bạn (đặc biệt là bạn mibaja) về New York hén. K có j để nói nhìu, hôm đó là ngày đi vui nhất. Phải nói là cứ như trong phim thui. Chỉ có cái là NY khá dơ, rác k và nhìu nhà cao wá nên bị ngộp.
Đề nghị bà con đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi coi hình nhoa, đừng có soi kiếng sau khi xem hình nha, chứ mắc công tức đến chết vì ghanh tị với sắc đẹp lung linh rạng ngời của bạn TUI á. (k tin hỏi Nhi, nó có kinh nghiệm rồi)
Đây là hình chụp mới vào cổng tòa nhà Empire State, cao nhất NY hiện nay.

Photobucket

Đây là TUI, hehe, dậy sớm mà mặt sao sáng sủa thế k bít

Photobucket
Rất thích cái nì

Photobucket
Đây là lô hình chụp ở Madame Tussauds, nơi chưng mấy tượng sáp của mấy ng nổi tiếng
Tóc mình hợp với tóc ông Einstein ghúm nhỉ
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Đây là chụp khi ở trụ sở LHQ,

Photobucket
những thứ về VN đc trưng bày ở LHQ, có một hộc nhỏ thế này thôi, còn trong khi của TQ là cái bàn bự mới bùn chứ

Photobucket
Tòa tháp đôi giờ chỉ còn thế này

Photobucket
Và ng ta đang xây dựng cái khác thay thế cho Tòa tháp đôi, nghe đâu là có 7 tòa chứ k phải 2

Photobucket
Wall Street

Photobucket

TUI vs Liberty Statue
Tính giơ tay cho giống mà sợ chúng chửi, hôhô
Photobucket
hìhì, hết ùi. Rất thích chuyến đi này, con cám ơn Bố Mẹ nhìu.