My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Hồi ký tập 2: "Bush, TUI nè"

Hồi ký tập 2: "Bush, TUI nè" magnify
e hèm, chào mừng wý độc giả way trở lại với TUI hồi ký. hehe

Sau ngày thứ nhất, vì ngủ ở Virginia nên sáng hôm đó cả đoàn đến tham quan cái động Skyline gì đấy ở đó (Skyline Cavern). Cái động này là do ông gì đấy k nhớ tên khám phá ra năm 1937. Nói chung là TUI k có thích cái đó. Chưa hề đi động Phong Nha mà cá là cái đó chả đẹp bằng Phong Nha. Thêm cái rùm beng là ng ta dắt dây điện treo đèn xanh đỏ từa lưa làm mất cái tự nhiên (đã nói là mình hòai cổ mà lị), chưa kể còn giăng mắc lưới lên nữa chớ (vì sợ ai wởn thò tay bẻ thạch nhủ!!). Chỉ có cái là nước trong cái động trong cực kì (chú thích, cái động này ở đất, k có ngòai biển hay vịnh hay gì đó như Phong Nha, nên nước ở đâu ra thì trời mới biết, lúc đó em nghe chị hướng dẫn nói hok kịp nên chịu!hehe). Nứơc trong tới nỗi bạn Tui nhìn xa thì tửong sâu, nhìn gần thì thấy cạn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, quyết định lén thò tay xuống nước, cạn thiệt. Nước trong tới nỗi phản chiếu mấy cái thạch nhũ rõ tới mức nhìn tưởng có thạch nhũ mọc từ dưới nước lun chớ. Chưa kể là chỗ mà bán đồ lưu niệm giề toàn đồ TQ k à, có mấy cục thú bằng thủy tinh mà ở VN bán đầy lun, hôhô! Nói chung là chán ùm à. Nhưng bà con chụp hình ghê wá, tới cũng bon chen chụp, mà k có chụp mình thui, tiếc hen!!!

Đây, nhờ tài chụp hình của TUI mà nó khá đẹp thế, chứ thiệt ra thì k thế,hehe
Photobucket
Cái này là cái thạch mà chị í nói là dài nhất tg hiện nay, 6ooo năm mới dài 1 inch, giờ thì k dài nỗi nữa, thôi thì chụp em í một phát an ủi vậy (có ai thấy hàng rào k?

Photobucket
Sau khi tốn thời gian cho zụ nàythì way lại Washington DC để chào Bush cái, đi mà k nói gì cũng kì,hèhè.
Tới cái nì thì chỉ thích (= được) đứng ngòai chụp hình thui, leo rào chui zô là bị nã vài phát có mà tiêu tùng. Đây, tớ đây, (người iu chê mặc đồ hơi lúa, lúa thiệt, k đúng như hiệu wả mình mong muốn, nhưng thây kệ,mặt dễ thương là ăn tiền rồi,hehe)

Photobucket
Mà kì nha,mí bạn bít seo k, máy chụp hình mình hơi bị ghê nha. Đứng chỗ đó zoom một phát là thấy Bush đang tắm mới kì chứ. Hết hồn liền, chụp một phát rùi lật đật zoom out. Mà k có post lên đâu, riêng tư mà, mí bạn đừng tò mò nha!
Mà kì nữa nha, mình chụp hình đó một hồi, BUsh chạy ra gặp mình nha, hehehe


Photobucket
Giỡn thui chứ cái nì là mấy ông ghét Bush ra làm trò thui à, nói từa lưa lun.
Photobucket

Sau đó bạn TUI đến Philadelphia, chỗ có cái Independent Hall, cái nhà thấy trên tờ 1$, với coi cái chuông Liberty.
Chỗ này cũng đẹp mà k rộng như Washington DC

Đây, một góc đường ở Philadelphia

Photobucket

Đây là cái nhà đó
Photobucket

Đây là cái chuông, mới đầu cứ tưởng mình đc vô lắc vài phát, dè đâu, ng ta sợ hư chuông nên bà con cứ đứng ngoài dòm vô chụp thui, k đc zô
Photobucket

ehe, còn đây là con ngựa, post lên cho bạn Nhi biết con ngựa nó ra thế nào (bạn í lúa lắm mí bạn ạ)

Photobucket

Còn đây, hôhô, thấy chú này xì tin wá, TUI chụp hình, lén zoom thui chứ k dám chụp gần, model mới đó nhoa!
Photobucket
hôhô, đã xong một ngày, ngày đi chơi này k thú vị cho lắm, nhưng bít thêm nhìu điều khá hay thui
hẹn entry tiếp hé!