My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Hồi ký tập 1: TUI đến Washington D.C

Hồi ký tập 1: TUI đến Washington D.C magnify
Bạn TUI đã du hí về rùi đây, hôm qua về đuối quá nên k xí xọn post hình theo lời yêu cầu của bạn (cũng có thể gọi là fan hâm mộ) Nhi được, hehe, giờ thì đang sung sức, viết entry chơi coi như là "hồi ký" hén. Ai có nhã ý muốn biết đôi điều về mấy thành phố này thì xin mời hén:

Để coi, ngày đầu tiên khởi hành là ngày thứ 6, bạn TUI đi chung xe với khoảng hai mấy người khác, già trẻ lớn bé có đủ nhưng mình trẻ nhứt nên nghiễm nhiên làm hoa hậu của xe.hôhố, mình k muốn cũng chịu thui. Trên xe đa số là người Tàu k thui mà mấy bác người Tàu này cũng dễ thương. Ngày đầu tiên bạn TUI lên đường từ Boston sang Washington DC. Đường dài mà mình k đc ngồi kế cửa sổ ngắm cảnh nên phải ngủ suốt thui, chả ngắm được gì cho cam, cái ham muốn chụp cái biển hiệu "Welcome to ..." cũng k thành vì thường sắp tới nơi mới giật mình thức dậy. Thui, hoàn cảnh ép buộc nên chỉ bít tiếc nuối.

Đến Washington DC, ấn tượng đầu tiên là không khí cực kì mát mẻ, k có lạnh như ở Boston. Nói chung là cây hoa lá đau nở tưng bừng. Chỉ tiếc là hoa anh đào chưa nở nhìu, chỉ có vài cây bon chen nở sớm thui. Thất vọng một xí. Đường xá thì rộng rãi, người ta tham wan wá trùi mà rất sạch sẽ chứ k nhìu rác như ở New York. Nhà cửa thì đa số là nhà bự bự, cổ cổ.

Nơi đến đầu tiên là Viện bảo tàng hàng không vũ trụ (National Air and Space Museum). Bảo tàng ở đây nhìu vô số kể, mún đi hết chắc cũng một tuần nên chỉ tham quan một cái (miễn phí) cho biết. Nói chung thì cũng khá giống bảo tàng khoa học ở Boston nhưng theo ý kiến chủ quan thì có vẻ chán hơn xí. Đồ trưng bày ở đây là đồ đã qua sử dụng và đến thời kì bị sa thải nên bị vác vô đây (vd: máy bay, tàu vũ trụ, kính thiên văn...) trưng bày. Mún vô cũng phải qua cái cổng an ninh mới mệt tim chứ! Người ta có trưng bày cục đá lấy từ mặt trăng nhưng mà nó nhỏ xí, bị nhìu người sờ mó quá nên phẳng và láng o, chả còn mang tính nguyên bản nữa nên bạn TUI cũng bon chen rờ tí rồi thôi, k chụp hình lại. Bảo tàng chia thành từng khu. Khu về mặt trăng, khu về tàu vũ trụ, khu về máy bay nhưng theo tớ thì tớ thích khu về anh em nhà Wright, hai người phát minh ra máy bay đầu tiên, thích vô cùng, người ta dựng khung cảnh giống hồi xưa mà hay hay, chắc tại mình là người hoài cổ, híhí.

Chưng hai tấm hình gọi là vd hén!
Đây là 1 góc bảo tàng nhìn từ lầu xuống
Photobucket
Còn đây là hình chụp với hai ông í: Wright Brothers & TUI

Sau đó thì đến nhà Quốc hội (U.S Capital Building). Khung cảnh vô cùng hữu tình. Trước nhà Quốc hội có cái hồ, bà con ngồi tíu tít ở đó, người ngắm cảnh, người chụp hình, ng đọc sách, ng tập thể dục, con nít thì chạy nhảy, cho vịt ăn. Vịt thì khá nhìu, cứ nhào nháo bơi tới ng ta cho ăn hay lộn cổ xuống nước, chổng mông lên trời (cũng chả hiểu để chi). Hải âu thì bon chen bay tới, nó chả sợ người, chơi với ng lun với lại làm bậy trên thành hồ mấy đống. Sóc thì nhí nhố nhảy trên cây xống đất rồi nhào lên cây lại phát chóng mặt. Nhìn tụi nó mà mún bắt làm thịt ghê nơi. Thui, vài bức hình cho mí bạn nì dễ hình dung hén:

Mấy em vịt hồn nhiên nhí nhố:
Photobucket
Nhà Quốc Hội

Photobucket
TUI góp mặt vô tí (đầu tóc bờm xờm)

Photobucket
Tiếp đến là các điểm sau:

Jefferson Memorial
Photobucket Lincoln Memorial
Photobucket Đây là George Washington Monument nhìn từ Lincoln Memorial
Photobucket
Và đây là TUI,heheh
Photobucket
Vì tớ phải nhờ người khác chụp nên k dám lăn lộn lê lết để chụp nhìu hình đẹp nên chụp ít và rất là nghiêm chỉnh. hehe. Chỉ là bi nhiu cho ngày đâu tiên, nhưng dù sao thì sau khi xong mấy chỗ này thì cũng khá tối và đói rã rời.

Tường thuật câu chuyện đến thế hé, mời bà con thưởng thức và đón chờ hai tập hồi ký tới, hứa hẹn nhìu hấp dẫn hơn ngày đầu.