My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

tèn ten

tèn ten magnify
hehe, trả lời cho các câu hỏi của mí bạn về cái avatar cực kì nghệ thuật:

tác phẩm đó là bạn Tui chụp tay thằng em họ hôm sang Chicago chơi, đi vô bảo tàng Khoa học và Công nghiệp. Chả biết ng ta làm cách nào mà ở trên có đèn gì đấy, ở dưới thọot tay zô là ra mấy cái bóng màu mè đó, thích vô cùng.


Còn bi giờ than thở tí,hehe
Vô học kì mùa xuân mới đc một tuần.

Nhận xét: aaaaaaaaaaaaaaaa, đúng lời bạn Nhi nói, dân tình nói tiếng Anh như điện. Ngồi ngáp ngáp, hậu wả của việc (tự nguyện) cô lập với thế giới nói tiếng anh cả tháng trời rùi (nghỉ đông mà lị) huhu

Sách gì mà wá xá, vừa mắc lại vừa nặng. Ngày ngày vác mấy wuyển đó đi học, hết HK này chắc lùn wá mèn ơi.

Trường gì mà như mê cung, mỗi ngày đi học đều bị lạc đường tới lớp.Chóng mặt wá!

Kết thúc tiết mục kể lể.

Hết.


Ai thích thì đọc hen, k thì đừng đọc (hehe, thích hay k cũng đọc rùi, hàhà)

Tuần sau wởn chụp hình trường post lên chơi hén!

Hi vọng tuần sau học khí thế hơn tuần này.


Đa tạ bạn Nhi truyền nhìu bí kíp võ công (chẳng hạn như : "cách học đó là ... k học gì cả" Tại hạ bó tay!)

Thôi, ngắm sao đây!

À wên, sắp tết rồi