My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Phù phù - back from Chicago

Phù phù - back from Chicago magnify
Hết một tuần và bạn TUI vừa vi vu từ Chicago về hôm wa. Mệt nhưng vui, vui nhưng buồn. Sao cuộc zui nào cũng có lúc tàn và lúc tàn nào cũng làm mình héo hắt zạ trời???

Hehe, tổng kết sau một tuần đi chơi:

Theo báo chí : Chicago nằm trong top 10 thành phố ở Mỹ đc nhìu ng đến tham wan vào năm 2007
Ý kiến chủ wan : bùn wá, cây cối ở đây k xanh tươi mà vàng héo héo, làm mấy ng mỏng manh dễ vỡ như TUI thấy lòng sầu thảm. Chưa kể ở đây có vẻ ẩm ướt nên hơi k thoải mái khi ra đường. Nhiệt độ thì tương đương Massachusetts nhưng gió nhìu wá, đôi khi thấy lạnh sởn gai ốc.
Tuy nhiên, đồ đạc ở đây rẻ k ngờ. Từ quần áo cho đến đồ ăn. Sướng dã man!
Hậu wả: "khi đi trai tráng khi về còn trai tráng hơn".
1.héhé, sau một tuần bạn TUI đã tăng thêm 3kg (+ thêm vài gram mụn đầy mặt)
2.vác thêm một lô wần áo sale rẻ k ngờ mà lại xinh bá cháy.
3.hai bàn tay em ngón ngắn ngón dài, trong đó mỗi bên 4 ngón bị sơn, bên trái hồng, bên phải màu chì --> kết wả sau một lần wởn long nhong gần hàng sơn móng tay. Người iu tui mà thấy chắc xỉu wá...hehe.
4.cắt mái ngắn hơn, nhìn ngố ngố mà dễ thương, haha (tự xởn)
Những điều học hửi đc:
1.bài hit của tụi thanh niên bây giờ là bài Crank dat
2.điệu nhảy tụi thanh niên thích bây giờ là điệu gì mà nhí nhảnh + nham nhở trong bài Crank dat
3.mô đen bi giờ là mặc áo thun có logo của Superman vì trong bài Crank dat có cái vớ vẩn gì về Superman.
---> bó tay
---> đã học hửi đc cái trò nhảy nhót rùi, vài bữa chơi cái áo logo siu nhân, hehe
Những điều tiếc nuối:
1. ăn nhìu wá k có thời gian chụp hình nên chả chụp tấm nào ra hồn. Tiếc nhất là k chụp đc sân bay ở Boston và sân bay Detroit, phải nói là hai sân bay này đẹp tuyệt mà k có ai chụp cho cả.
2. cố tình đặt vé kế cửa sổ để ngắm các thành phố trên cao -- dè đâu -- ngủ từ trước khi máy bay cất cánh cho tới khi máy bay hạ cánh chạm đừơng băng ----> tự bó tay
Hi vọng thời gian tới có cơ hội đi du lịch nơi khác, hehe