My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

January 01, 2008

January 01, 2008 magnify
Hehe,chào mọi ng, hum nay bạn TUI tái xuất giang hồ đây!!!
Mới đi chơi coi bắn pháo bông zìa. Nhìn cái avatar thì thấy là vui sướng hí hửng lắm nhưng sự thiệt thì k phải zậy. Vui thì cũng vui mà ít xịt,còn lại là lạnh zà đuối. Lạnh khủng khiếp, làm diện cái áo đỏ lè ở trong mà k dám cởi áo khóat ra mà chụp hình, bó tay thiệt chứ! Đuối là tại zì không gian xung wanh k có tiếng nhạc nhẽo gì mà tòan là "te te" của mấy cây kèn bán dạo, nghe mún điên đầu mà nó cứ vang vọng xóm làng.

Mà theo ý kiến chủ wan wóanh giá thì cái zụ tết tiếc này nó chả có hòanh tráng như ở VN tí nào. Gì mà Tv thì rao om sòm có băng đăng, dè đâu, băng đăng thì có thiệt mà nó có lèo tèo một hai cái ở một khu vực chủ yếu nào đó thui, chưa kể là nhỏ xí mà xấu xí nữa chứ. K có cái zụ cầu tuột như ở Đầm Sen. Zậy mà bà con cũng xúm xít nhào zô chụp hình làm mình cũng bon chen xã hội đen nhào zô theo.
Bắn pháo bông có 15ph. Vừa bắn xong là mọi ng chen lấn nhau zìa. K bít ở chỗ khác sao chứ ở Boston, phương tiện công cộng chủ yếu là xe điện ngầm. Mèn ơi, bà con k đi xe hơi, buýt, ngựa, lừa gì mà đổ xô đi cái này. Lúc hết pháo bông thì giành nhau mà đi. Ng ta dùng đủ chiêu, nào là chen lấn xô đẩy dẫm đạp, lên gối xuống chỏ, đè đầu cưỡi cổ (cái thành ngữ này có vẻ hơi wá ). Mà lên xe cũng chưa yên thân, dân tình còn chơi thêm chiu thả bom nữa chứ! Mấy hôm còn chạy đc chứ hôm nay đứng một chỗ chịu trận. Bởi zậy đi đón năm mới zìa nhìn mặt cứ ngu ngu khờ khờ sao ý.híhí
Trời ui, nãy giờ nhảm nhí kể chiện đời cho mọi ng đọc chơi!!!Ai thích thì đọc, k thì thui hà.
Cả tháng trời nay bùn ghê gớm, mọi chuyện sắp xếp trước nhưng k thành. thôi kệ vậy. Năm mới k mong gì sẽ vui vẻ gì hơn, chỉ mong mọi chuyện đều suôn sẻ và mọi ng mình iu wý đều an lành. Mong tình yêu mình ngày càng lớn hơn và bền vững.
===> chúc gia đình của con luôn mạnh khỏe
===> chúc ng iu của TUI luôn học tốt, khỏe và vững chãi trong vai trò "cây tùng cây bách" của TUI nhé
===> chúc những người bạn tốt của tớ (những ai đọc tới đây hoặc liếc mắt sơ sơ wa đây hoặc k bít đến sự hiện diện của entry này cũng đc) một năm mới thành công và hạnh phúc!
Hết một năm, lớn một tuổi, tuy kiến thức + kinh nghiệm sống k tiến triển nhìu nhưng nghiệm ra một điều: hình như mình đẹp lên gấp vạn lần,hahaha, chí lí chí lí
Thui, ngủ!