Entry mừng SN Nhi iu dấu
Saturday, November 3, 2007 7:31:00 PM
Hehe, vì hôm wa đã gọi điện chúc mừng mày nên entrry này trễ cũng chả sao hen.
Tao mới đi thi zìa, ăn uống no say, đáng lẽ bay zô ngủ nhưng vì tình bạn cao cả nên viết entry tặng mày đó, cảm động ghê chưa! heheh, nếu k lầm thì câu blast của mày là cho tao đúng hôk? hehe, xin đa tạ.
Tao zới mày đã có một tình bạn zượt thời gian thiệt là ghê ghớm. Tao còn nhớ mày và tao học chung lớp 2, ngồi khá là gần, chưa kể năm đó còn chung đội múa của lớp (kinh dị thiệt!), và tao và mày hân hạnh được làm hai cái mặt mốc đứng đầu nhóm múa. Hôk bít cô Nam còn giữ cái hình đó k, mà cũng k bít m còn nhớ k chứ t thì nhớ như in cái mặt mày lúc đó trong hình, mốc hơn mặt tao nữa, hố hố. Mà hồi đó tao ghét mày zới con Vy lắm, chửi tụi bây là đồ hách dịch k hà, hehe, chắc hách thiệt (hách nôi)
Tao mất liên lạc zới mày từ khi lên lớp 3...đến năm lớp 8 lại học chung nhưng tao cũng chả thèm để ý mày vì tao có mối bận tâm khác, ai - cũng- bít -là-ai -đó.
Năm lớp 10 mày xa nhà đi phiêu bạt đâu đó k bít mà mày và con Vy rất hay viết thư zìa cho tao, tiếc là hôm bữa đi tao quên đem theo mấy thư đó chứ k thì giờ tao đã post lên gồi..thư mày gửi tao chứa chan nỗi nhớ (ghê quá) và đẫm nước mắt : Đài ơi, sử tao có 4 điểm à mày, hehheheheheh
Qua 11 tao lại mất liên lạc zới mày..
Hè 12 lại học chung ở lớp học tình thương của ba mày
Nói chung là tao thấy mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đời tao,như ma, ghê quá
Lần gần nhất gặp mày là tháng 1 năm nay, lúc mày sắp đi, tao zới mày đi dầm mưa đi chơi, đi ăn( trong tình trạng mày mất răng), rồi sáng hôm sau tao lại đua xe luồn lách để chở mày ra kịp bến xe Hoa mai( nghĩ lại mà đau tim quá), nhưng mà hôm đó zui ghê hen!
Tới bây giờ tuy tao cũng chưa gặp mặt mốc mày nữa nhưng liên lạc với tần số cao ghê ghớm, mày là niềm vui 8 của tao trong những lúa tao lạnh cóng đợi tàu điện, hehhe, ở xa nhà mà có bạn 8 vậy vui ghia!
Đó là sơ lược về tình bạn tao zà mày, sau này có điều kiện tao sẽ viết hồi ký rồi tung ra thị trường, mày và tao sẽ nổi tiếng.
Heheheh, nói chung đó là mở bài, thân bài là chúc mày tuổi 18 thật đẹp, ráng giữ phọoc, ăn nhìu mập như heo, rồi học thật tốt hen, sau này t với mày hợp tác làm ăn.
Ở xa, k có gì tặng mày, tao tặng mày hình tao coi chơi nha!
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Tao mới đi thi zìa, ăn uống no say, đáng lẽ bay zô ngủ nhưng vì tình bạn cao cả nên viết entry tặng mày đó, cảm động ghê chưa! heheh, nếu k lầm thì câu blast của mày là cho tao đúng hôk? hehe, xin đa tạ.
Tao zới mày đã có một tình bạn zượt thời gian thiệt là ghê ghớm. Tao còn nhớ mày và tao học chung lớp 2, ngồi khá là gần, chưa kể năm đó còn chung đội múa của lớp (kinh dị thiệt!), và tao và mày hân hạnh được làm hai cái mặt mốc đứng đầu nhóm múa. Hôk bít cô Nam còn giữ cái hình đó k, mà cũng k bít m còn nhớ k chứ t thì nhớ như in cái mặt mày lúc đó trong hình, mốc hơn mặt tao nữa, hố hố. Mà hồi đó tao ghét mày zới con Vy lắm, chửi tụi bây là đồ hách dịch k hà, hehe, chắc hách thiệt (hách nôi)
Tao mất liên lạc zới mày từ khi lên lớp 3...đến năm lớp 8 lại học chung nhưng tao cũng chả thèm để ý mày vì tao có mối bận tâm khác, ai - cũng- bít -là-ai -đó.
Năm lớp 10 mày xa nhà đi phiêu bạt đâu đó k bít mà mày và con Vy rất hay viết thư zìa cho tao, tiếc là hôm bữa đi tao quên đem theo mấy thư đó chứ k thì giờ tao đã post lên gồi..thư mày gửi tao chứa chan nỗi nhớ (ghê quá) và đẫm nước mắt : Đài ơi, sử tao có 4 điểm à mày, hehheheheheh
Qua 11 tao lại mất liên lạc zới mày..
Hè 12 lại học chung ở lớp học tình thương của ba mày
Nói chung là tao thấy mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đời tao,như ma, ghê quá
Lần gần nhất gặp mày là tháng 1 năm nay, lúc mày sắp đi, tao zới mày đi dầm mưa đi chơi, đi ăn( trong tình trạng mày mất răng), rồi sáng hôm sau tao lại đua xe luồn lách để chở mày ra kịp bến xe Hoa mai( nghĩ lại mà đau tim quá), nhưng mà hôm đó zui ghê hen!
Tới bây giờ tuy tao cũng chưa gặp mặt mốc mày nữa nhưng liên lạc với tần số cao ghê ghớm, mày là niềm vui 8 của tao trong những lúa tao lạnh cóng đợi tàu điện, hehhe, ở xa nhà mà có bạn 8 vậy vui ghia!
Đó là sơ lược về tình bạn tao zà mày, sau này có điều kiện tao sẽ viết hồi ký rồi tung ra thị trường, mày và tao sẽ nổi tiếng.
Heheheh, nói chung đó là mở bài, thân bài là chúc mày tuổi 18 thật đẹp, ráng giữ phọoc, ăn nhìu mập như heo, rồi học thật tốt hen, sau này t với mày hợp tác làm ăn.
Ở xa, k có gì tặng mày, tao tặng mày hình tao coi chơi nha!
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "




