My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tái xuất giang hồ

xin chào bà con cô bác gần xa

bạn Đài đã bình yên đến nơi sau một chuyến đi dài mỏi mệt từ ngày 7-9 lúc 7h25 (sáng ở Mỹ- tối ở VN).Tuy nhiên vì phải sắp xếp mọi thứ ổn định nên hôm nay mới xuất hiện.

xin cám ơn các bạn đã wan tâm lo lắng theo dõi trong mí ngày vừa qua..

nói chung sau ba lần chuyển máy bay thì tui nhận thấy rằng tui bị thừa ngủ thiếu ăn, do đó mà khi máy bay vừa hạ cánh là tui bị đau bụng do quá đói, bị nhịn đói gần 12h lun mà,đó là do trước khi hạ cánh ở Mỹ thì người ta cho ăn cách đó 1h, đến nơi lo làm thủ tục..., làm xong thì đã đến lúc bay típ, mà đau khổ là bay nội địa thì ng ta k cho ăn, chỉ cho uống nước thui,huhu, ngủ trừ ăn vậy, mà lại bị ngồi gần đuôi máy bay nữa chứ, ồn quá=> ngủ chập chờn, chưa kể là máy bay nó lắc thấy thương, có lúc lại thấy gống ngồi trên thuyền nữa chứ, ngủ mà còn thấy mệt.

ngoài chuyện đó ra thì mọi chuyện đều thoải mái, lên máy bay chỉ việc suy tư và ngủ thui...

bây giờ thì lại bắt đầu lại, nhưng hi vọng mình sống sót wa mùa đông lạnh giá sắp tới, chưa hết mùa hè, ai cũng kiu mát, có mình tui cúm rúm trong cái áo ấm thui, vậy là biết được mùa đông tới kinh khủng khiếp thế nào rồi....cưu!