Mariah Carey - The Emancipation of Mimi
Saturday, March 22, 2008 7:23:48 AM
THE EMANCIPATION OF MIMI
ALBUM MÀ NHỮNG AI ĐÓ ĐÃ MẤT ĐI TÌNH YÊU CỦA MÌNH NÊN NGHE
Tôi nói như vậy, vì album này nói lên những đau khổ mất mát trong tình yêu cũng như những sự đấu tranh để tìm cho mình một tình yêu mới thực sự bền vững với những lời tâm sự mà có thể khiến cho nhiều người đã từng yêu thực sự sẽ giật mình là sao lại giống mình đến thế. Tôi dám cá rằng phần lớn các bạn đều đã từng có một mối tình đầu khó quên cho mình. Nhưng vì một lý do nào đó, không thể tiếp tục được nữa. Bắt đầu từ đó họ sống trong đau khổ nhớ nhung mối tình đầu của mình. Rồi lại như điên cuồng, tham gia hết cuộc vui này đến cuộc vui khác để mong tìm được người yêu mới để rồi rốt cuộc vẫn nhớ người yêu cũ… Cứ thế nó như là một vòng quay luẩn quẩn. Tôi sẽ chứng minh điều đó trong bài viết của mình dưới đây, để các bạn thấy nó đáng để nghe như thế nào.
Mariah Carey - The Emancipation of Mimi
01 It's Like That
THE EMANCIPATION OF MIMI
ALBUM MÀ NHỮNG AI ĐÓ ĐÃ MẤT ĐI TÌNH YÊU CỦA MÌNH NÊN NGHE
Mở đầu trong album này là ca khúc hip hop rất sôi động mang tên “It’s like that”. Đứng về mặt âm nhạc đây là một ca khúc có tiết tấu nhanh, mạnh, nội dung chỉ là vui chơi và nhảy nhót (hơi giống “Dirrty” của Christina nhưng hiền lành hơn) nhưng dù sao nó cũng được coi là một cách mạng so với các ca khúc trước đây của Mariah. Khi nghe ca khúc này, nhiều fan của Mariah sẽ cảm thấy hơi bất ngờ, vì họ không giờ nghĩ rằng ca sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Mariah lại có thể đi đến những sàn nhảy như thế. Nhưng khi nghe đến ca khúc thứ 2 “We belong together” sẽ hiểu vì sao lại có vụ việc này. “Em không cố ý khi nói. Em không hề yêu anh. Lẽ ra em nên giữ anh thật chặt Lẽ ra em không nên để anh đi. Em đã chẳng biết gì cả. Em đã thật ngốc, đã thật đần. Em đã tự dối mình. Em đã không lường trước được.Em sẽ ra sao nếu thiếu anh Không bao giờ tưởng tượng được em sẽ phải ngồi đây một mình. Vì em đã không hiểu anh. Cũng không hiểu chính mình. Nhưng giá như em biết mọi thứ. Em không bao giờ cảm nhận được. Cảm giác thật của chính mình. Giờ thì em không được nghe thấy giọng nói của anh. Hay không được chạm hay hôn vào môi anh. Vì em không còn cách lựa chọn nào khác. Như là để anh. Bên cạnh mình. Ngay bên mình vì anh yêu à. Khi anh bỏ em đi, em đã đánh mất một phần đời của mình. Thật khó tin nhưng. Làm ơn hãy quay về bên em vì. Chúng ta thuộc về nhau. Em biết dựa vào ai mỗi khi em gặp khó khăn. Ai sẽ là người nói chuyện điện thoại với em cho đến khi trời sáng. Liệu ai có thể thay thể anh. Khi không còn ai tuyệt vời hơn nữa. Ôi anh ơi. Chúng ta thuộc về nhau…”. Những ai đã từng thực sự yêu và mất đi người mình yêu khi nghe những câu hát này có cảm thấy chạnh lòng không? Chắc chắn là có rồi. Các cô gái luôn đấu tranh dằn vặt lương tâm nhất là khi mình đang sắp kết hôn với người mà cô không thực sự yêu. Họ tự dằn vặt mình xem là có nên sống thật với tình yêu của mình hay không? Liệu mình có nên thừa nhận là mình đã từng yêu người khác không phải chồng mình hay không?... Và thế là họ đã tự dối mình… Và để rồi khi mất đi người mình thực sự yêu, họ mới nhận thấy, hình ảnh của người đó đã ám ảnh vào mọi thứ trong cuộc sống của mình:“Em không thể ngủ. Khi anh luôn ở trong tâm trí em. Bobby Womack trên radio.Đang hát rằng “Nếu bạn nghĩ giờ bạn đang cô đơn”.Chờ một chút, em thấy đau đớn quá. Em sẽ đổi sang kênh khác. Nên em vặn đài và cô gắng tĩnh tâm. Và rồi em lại nghe thấy Babyface. Hát “Tôi chỉ nghĩ đến bạn” như là muốn làm tan nát con tim em. Em cố gắng giữ con tim mình nhưng nó vẫn cứ vỡ ra. Em như rơi khỏi không gian của mình.Ném mọi thứ, bật khóc và cố. Lý giải em đã làm cái quái gì sai cơ chứ. Nỗi đau phản chiếu trong bài hát đó. Dù bài hát chỉ đúng một nửa tâm trạng của em thôi. Em cần anh, cần anh quay về bên em”. Trong video “We belong together” cô dâu đã quyết định bỏ chú rể để chạy theo người cô thực sự yêu. Nhưng liệu ngoài đời, có nhiều cô gái đủ can đảm để làm điều này trong ngày cưới của mình không????
Với một tâm trạng như vậy, giờ thì bạn đã hiểu rằng một ca sĩ hiếm khi nhảy nhót trên sân khấu như Madonna hay Britney nhưng Mariah đã quyết định đi đến sàn nhảy để vui chơi rồi chứ? Trong ca khúc “Shake it off” tiếp theo, Mariah đã bộc lộ khát khao tìm thấy tình yêu mới của mình “find somebody who Appreciates all the love I give Boy I gotta shake, shake it off” (tìm một ai đó biết trân trọng tình yêu mà tôi dành cho họ). Nhưng dường như Mariah không thể tìm được một ai đó tuyệt vời như là người yêu đầu tiên của cô. Nên trong ca khúc “Mine again” vẫn là tâm trạng tiếc nuối mối tình đầu của mình như nó nhấn mạnh nhiều hơn vào sự tiếc nuối, sự ân hận. Với giọng hát cao vút nhiều khi nghe như là gào lên vì đau đớn, nghe như Mariah đang tự đay nghiến bản thân vì đã đánh mất tình yêu của mình. Tôi có thể chắc chắn rằng ca khúc làm cho nhiều người – những người đã từng mất đi người mình thực sự yêu sẽ bật khóc khi nghe ca khúc này. “Em vẫn nhớ anh đã từng là của em. Hãy quay về những ngày tháng đó. Em đã thật ngây thơ khi yêu anh. Nhưng giờ nếu em lại có cơ hội. Em sẽ làm mọi thứ. Vì trái tim em vẫn tin rằng. Có lẽ anh có thể lại là người yêu của em. Có lẽ chúng ta có thể biến giấc mơ thành sự thật. Như là giấc mơ chúng ta về bên nhau. Khi mà tình yêu là của chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể có lại điều đó. Những thứ không liên quan đã thuộc về quá khứ. Em phải chịu trách nhiệm cho những điều tồi tệ đó. Và ý em là như vậy. Nhưng em vẫn cầu nguyện cho một cơ hội nữa. Để em lại có anh. Vì em đã trưởng thành hơn. Và em biết làm thế nào để em là mọi thứ của anh. Không, mọi chuyện chưa chấm dứt được. Em không chấp nhận điều đó. Chúng ta vẫn cần vòng tay của nhau. Em biết anh là định mệnh của em. Chúng ta không thể xoá đi tình cảm của chúng ta. Chúng là một phần của anh và em. Nếu chúng ta cố thêm một lần nữa. Có lẽ vào một ngày nào đó chúng ta sẽ tồn tại. Có lẽ anh có thể lại là người yêu của em…..”.
Ca khúc tiếp theo “Say something” đó là một ca khúc nói về sex. Có thể nói đây là ca khúc tệ nhất trong album. Và chỉ có văn hóa Mỹ mới có thể hiểu và chấp nhận được ca khúc này. Tuy nhiên tôi vẫn biết rằng đối với một vài cô gái sau khi các bạn mất đi tình yêu thực sự của mình, bạn luôn có khả năng mất đi lý trí và sự bình tĩnh của mình làm những việc mà trước đó không bao giờ bạn nghĩ là bạn có thể làm. Như là trong ca khúc “It’s like that” Mariah đã đến sàn nhảy. Và lần này trong ca khúc “Say something” cô gái trong bài hát đã tìm đến một ai đó để sex có thể chỉ là nhu cầu sinh lý và cũng có thể chỉ là để lấp đầy chỗ trống trong mình. Nhưng như tôi đã nói bản thân cô gái luôn có sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Có thể trong một lúc yếu mềm nào đó cô đã muốn sex, và mọi chuyện đã phơi bày ra hết rồi thì bản thân cô gái lại giật mình vì nghĩ mình thật là điên khùng khi trao thân cho một chàng trai không chân thành và đảm bảo như thế. . Đó là điều mà Mariah đã thể hiện trong ca khúc “Stay the night”: “Anh hôn em, và nói em là người anh cần để sửi ấm cho anh và nằm bên cạnh anh. Em cũng cảm thấy như vậy. Em không muốn bỏ đi. Cũng muốn ôm anh thật chặt để cảm nhận tình yêu của anh dành cho em. Nhưng em không muốn bị lừa dối nữa. Vì em biết anh đang ở bên một người khác. Và em không muốn có thêm rắc rối trong cuộc sống của mình. Em không muốn mình lại sa ngã. Và lại băn khoăn về anh. Anh à, đầu óc em còn đang phức tạp lắm. Anh cứ bảo em hãy để anh ở lại đây đêm nay. Anh hứa rằng sẽ cho tôi hạnh phúc cả đêm. Bên ngoài lạnh lắm, đừng bắt anh về. Anh nói là anh cần em và sẽ lạc hướng nếu không có em. Có thể đã có sự chần chừ. Em cũng muốn gần gũi với anh hơn. Thật khó để rời xa anh. Chưa bao giờ em có thể cưỡng lại anh. Và em vẫn chưa bao giờ học cách để cưỡng lại anh. Em không muốn mình là kẻ ngốc nghếch. Nhưng thật khó khăn khi những cảm giác đó đến với em. Và em có thể thấy em có khả năng sẽ bị tổn thương trong đêm nay. Vì em không muốn đánh mất cơ hội để làm sống lại những giây phút lãng mạn của chúng ta. Nhưng bên trong em vẫn còn đang băn khoăn lắm.Anh cứ bảo em là hãy để anh ở lại trong đêm nay….. ”.
Cuối cùng Mariah lại vẫn phải đi đến một hộp đêm khác để mong tìm được người thực sự dành cho mình vì cô không thể chịu thêm sự cô đơn. Trong ca khúc Stay the night, đã cho thấy sự đấu tranh tư tưởng trong cô.. Và cô đã được một chàng trai đường phố hấp dẫn khác tán tỉnh trong ca khúc “Get your number”. Mariah đã thực sự bị cuốn hút bởi chàng trai hấp dẫn đó vào những phút cuối cùng trước khi hộp đêm đóng cửa. Nhưng cuối cùng cô đã phát hiện ra anh chàng đó đã đính hôn rồi trong ca khúc “One and only”: “Tôi lại lái xe về nhà trong nỗi đau. Nhưng tôi lại không thể trách anh được. Vì anh hiện đang đính hôn rồi. Trong những cuộc nói chuyện thân mật. Với các cô gái trẻ. Họ nói “chỉ có những tay chơi muốn chơi bời thì mới yêu cô thôi”. Vậy thì tôi có nên trao con tim cho anh. Tôi nên giữ khoảng cách. Như là những điều mà những người bạn nói với tôi. Mỗi khi tôi quay lại. Tôi toàn nhìn thấy một con tim tan vỡ trên đất. Cô đơn quá rồi. Tôi đang tìm một người duy nhất dành cho tôi. Mỗi khi tôi quay lại. Tôi đều nhìn thấy một con tim tan vỡ đang ở trên đất. Tại sao tôi không thể tìm thấy một người duy nhất cho mình. Nghe này tôi đang tìm một người có thể âu yếm tôi nhẹ nhàng. Tôi hát một nốt nhạc cao. Thì anh ấy sẽ hát bè cho tôi. Không đơn thuần chỉ là nhu cầu sinh lý. Anh ấy sẽ đối xử với tôi thật là trìu mến. Và tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy không phản bội lại niềm tin của tôi. Như là những người phụ nữ khác nói với tôi. Liệu đó có phải là một ước mơ viển vông không anh?. Tôi sẽ bỏ qua hay là theo đuổi ước mơ đó. Đó đúng là một con đường buồn chán và đầy gió dành cho tôi Để tìm ra sự thật….”.
Thất bại trong việc tìm người mới, Mariah của chúng ta đã rất buồn và lại nghĩ về người yêu cũ, khi cô trông thấy người yêu cũ của mình đang tay trong tay với người mới “Saturday I saw you Holding hands with someone new” trong ca khúc Circle: “Kể từ khi anh bỏ em đi. Em đã phải cố che giấu nỗi đau của mình. Tô vẽ nụ cười của mình bằng son môi. Tham gia vào những cuộc vui. Và thật khó để giả vờ. Càng ngày càng trở nên khó giả vờ hơn. Thật dễ nhận ra em đang lãnh lẽo và đau khổ. Kể từ khi anh quay lưng lại và bỏ đi…. Ôi anh ơi, thế giới của em đã thay đổi. Và em không nghĩ là em có thể làm gì mà không có anh. Mọi thứ không còn giống như xưa…. Thứ bảy, em đã nhìn thấy anh. Tay trong tay với một người mới. Em đã cố giữ bình tĩnh. Như là mọi thứ vẫn ổn. Nhưng thực ra bên trong em cầu cho. Anh không để cho ai thấy anh khóc. Nên em tình cờ quay đầu lại. Khi giọt nước mắt em chảy ra….Anh là mọi thứ. Sao em có thể vượt qua. Con tim em hồi hộp và em lúng túng. Và vẫn còn vấn vương về anh. Tình yêu thật nghiệt ngã. Anh ơi, biết làm sao để lấy lại những thứ đã mất….”.
Và rồi Mariah lại tiếp tục trách bản thân về việc để mất người mình yêu nhất nào là vì “tôi đã ngại ngùng, rồi lo sợ……” những lời trách móc rất đúng tâm trang của phụ nữ muốn được yêu và tán đổ một chàng trai nào đó nhưng lại ngại ngùng và lo sợ vì những gì mình đang làm là “naughty” (hư hỏng) vì tư tưởng “cọc đi tìm trâu”.v….v… trong ca khúc “Your girl”. Trách móc mình xong Mariah lại ước cho người yêu cũ của mình biết rằng cô vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào “I just wish you knew. How much I still in love with you” trong ca khúc “I wish you knew”. Và lại để giải thoát mình khỏi tâm trạng nhớ nhung buồn khổ này, lần thứ 3 trong đêm cô ấy lại đi hộp đêm để lên sàn như trong “To the floor” để nhảy nhót và tán tỉnh. Lần này là một anh chàng giàu có nhưng “Because it's not just that I'm so impressed. By your cars and jewelry And you know like I know” (Mariah k hề ấn tượng gì với xe hơi và vàng bạc của chàng mà chỉ là thích chàng mà thôi). Nhưng cuối cùng thì cô vẫn không thể quên được người xưa như là trong ca khúc “Joy ride” cô đã cay đắng hát rằng “I don't need (i don't need) anything. When you're here next to me. Nobody in this whole wide world. Could ever replace you in my eyes. We found paradise. Forever you and I” (Em chẳng cần gì cả. Khi anh ở bên em. Chẳng ai trên đời này có thể thay thế được anh trong mắt em. Chúng ta đã từng tìm được thiên đường vĩnh hằng cho chúng mình).
Quá tam 3 bận, trong một đêm, Mariah đã đi chơi hộp đêm 3 lần nhưng vấn không thể quên được người xưa, cũng không thể tìm được tình yêu mới. Vậy là Mariah quyết định về nhà, trong nỗi buồn tột độ đến mức muốn chết nhưng Chúa đã cứu rỗi cô như trong ca khúc “Fly like a bird”: “Một lúc nào đó tôi sẽ biết rằng. Có một nơi trên kia. Không có nỗi đau và sự đấu tranh. Thoát khỏi hết sự hung ác và chịu đựng. Vì tôi cảm nhận thấy một tình yêu vô điều kiện. Từ những người thực sự quan tâm đến tôi. Xoá hết mọi gánh nặng. Và để tôi tự do. Bay lên như chim. Vươn tới bầu trời. Chúa ơi, giờ con cần người. Nâng con lên. Đừng để thế giới bẻ gãy con đêm nay. Con cần sức mạnh của người bên con. Đôi khi cuộc sống này quá lạnh lẽo. Con cầu cho người đến và mang con về nhà. Chúng ta có thể khôi phục lại. Thế giới như nó vẫn thế. Một nơi của hoà bình và niềm vui. Không chiến tranh, không tội ác. Nếu chúng ta yêu thương lẫn nhau. Chúng ta sẽ tìm thấy sự vinh quang. Nhưng trong những sự thật thô thiển này. Đôi khi tôi thấy nản chí. Nên tôi cần cảm thấy. Bay lên như chim…..”. Và cô đã thực sự giải thoát mình khỏi những khổ đau và mất mát trong tình yêu như cái tên album “the emancipation of Mimi” (Sự giải thoát của Mimi)
Giờ bạn đã hiểu vì sao năm 2005 những đôi tình nhân, nhất là những quý bà “quá lứa lỡ thì” tại Mỹ và Châu Âu đã bình chọn album này là album hay nhất trong năm. Vì nó nói lên đúng tâm trạng của họ. Một album rất chân thật đến xúc động lòng người. Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Nên nghe và thưởng thức album này. Nếu có thể down toàn bộ lời bài hát xuống bạn sẽ thấy nó đúng là một album không thể bỏ qua. Hãy tìm nghe album này đi nhé, nó được bày bán rất nhiều tai Việt Nam rồi. Không khó khăn gì để mua nó. Chúc các bạn tìm được sự đồng cảm khi nghe album này giống như tôi.
Write by Nguyễn Đình Lâm








