minh's pages

Always beside you, now and forever!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Love is my life!

Anh viết những dòng này cách ngày 21/07 13 ngày, đơn giản là vì anh muốn ôn lại những kỉ niệm mà mình bên nhau, ko là anh được bên em! (đúng 1 năm rồi pé nhỉ!?). Em là người con gái duy nhất mà khi ở bên em anh có cảm giác bình yên không dối trá, nghi ngờ. Có lẽ cuộc sống đã mang đi cái gọi là niềm vui của anh (mặc dù lúc nào anh cũng tươi cười), anh khép mình trước thực tại và đắm chìm trong quá khứ. Từ khi quen em anh mới bắt đầu cảm nhận được như thế nào gọi là tình yêu, mặc dù thỉnh thoảng anh cũng hay ghen (ghen chúa lun chứ thình thoảng nổi gì irked). Mà nè a hay ghen zậy chứ ít khi nói ra lém nhe, khoái giữ trong lòng mà làm ra mặt hà, zậy mới shock! Ai bảo mấy người khoái giỡn zới zai trước mặt a làm chi!!! bomb (Gru càng nhắc càng thấy tức, mỗi lần nhỏ chọc mình thì mình tức muốn điên còn mình chọc lại kái làm thinh như hok có chuyện gì, yêu a mà như zậy đó hả! cry ) A sẽ tạm thời bỏ qua vì tình trạng này đã được giảm thỉu đáng kể --> nhỏ cũng bít ghen hehe, mà mỗi khi nhỏ nổi giận hay ghen nhìn kute lém bởi zậy mới khoái chọc hjhj Uhm pé à, Có 3 từ mà anh luôn muốn nói với em, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy, a muốn nói hàng trăm hàng ngàn lần, vì mỗi lần như vậy anh có cảm giác tình yêu anh dành cho em ngày một lớn. Pé nghe cho kĩ nhé... Anh yêu em!heart Listen to my story! Muốn ích kỉ để em mãi mãi...
Là của tôi không của riêng ai!
Minh luôn cho rằng mình là một người luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, dù là gia đình, bạn bè, công việc hay... tình yêu. Đó là suy nghĩ của 1 tên kon zai 18 tuổi lúc nào cũng cho rằng cuộc đời đầy màu hồng và hay mơ mộng. Chia tay thời học sinh, cũng là lúc bắt đầu chuyện tình của M. M và Loan học cùng trường suốt 3 năm mặc dù khác lớp. Lúc đó tôi vẫn là một đứa rất nhát gái và đang để ý một cô nàng cùng lớp, giờ nghĩ lại Minh cũng không hiểu tại sao, có lẽ tại đó là cô gái có ngoại hình ok nhất lớp mà cũng có lẽ ngoài giờ học chỉ ra cantin thui với lại Minh không thích ngắm mấy đứa con gái (tại tụi nó mắc áo dài che hit trơn còn gì để koi!!! yes). M biết đến L qua 1 khóa học thêm Anh Văn, 1 cô nàng kì kục cứ khoái kiếm chuyện với M, nhưng thú thật lúc đó M cũng có chút ít chú ý tới L, mặc dù sau khi ra khỏi lớp thì phi ngay đến tiệm game (ghiền game thấy sợ), bi giờ thì hết rồi chắc tại vì không có trò nào làm M hứng thú nữa. Ah không còn game caro nè, các bạn lên trang http://www.flyordie.com/ nick của M là: Goblin or Wizard, tỉ thí thử vì M đánh cũng không tệ lắm. Zô vấn đề chính nào, M nhớ có 1 lần đang đạp xe về nhà thay đồ đi chơi game thì có con nhỏ nào zo zien kiu réo, M chỉ cười cho xong chuyện mà có nhớ nổi nhỏ đó là ai tên gì đâu (đang nghĩ tới game mừ! bx đọc đến đây cấm giận nhá bigsmile "hjx tiu mày òi M ơi!" knockout) Một ngày buồn như con chuồn chuồn tháng chán như con gián, kái hôm mà mới kiểm tra Sinh xong (M dốt đặc môn Sinh 12 nhá) kái mặt bùn hiu như bánh canh thiu (làm có được đâu, như zầy nè awww ) lại đúng bữa đi học thêm AV nữa chớ, cái môn mình thích nhất lại học ngay cái ngày mình xui nhất --> hok thấy hứng thú. Trong lòng tự hỏi không biết phải ngày tận thế hok mà từ khi zo hoc cứ bị 1 con nhỏ xỏ hoài --> phát ghét, sau 1 hồi xỏ xiên (tại tui cũng hok zừa zì furious ) thì hình như trong M lúc ấy có điều gì đó rất lạ. Từ đó hình như M cảm thấy khoái khoái cái cô nàng cứ hay "xỏ xiên" ấy và lớp học hình như vui hơn, đó là cảm nhận của M về người con gái ấy mãi cho đến khi M nghỉ học ở lớp AV. Cuộc sống vẫn trôi đi dù rằng M không được gặp... cô pé nữa! Chia tay mảng tình đầu cũng là lúc M kết thúc đời học sinh của mình, mà nói đúng hơn là bị đá mà cũng không hẳn vậy vì M đã bao giờ nói yêu người con gái đó đâu, mà thui chuyện này nói sau vậy. Bất ngờ gặp lại pé L ở lớp ôn thi Toán M nửa vui nửa bùn vì giờ đây có kái thằng mất nết nào cứ bám theo nàng như sam, lúc nào cũng ngồi bên cạnh thật đáng ghét. Mặc dù 2 đứa có lúc vẫn nói chuyện với nhau nhưng trong lòng M vẫn thấy khó chịu sao ó - 1 cảm xúc rất... đáng ghét! Nhưng dù khó chịu cách mấy thì cũng đâu nói ra được, à mà lần đầu M bắt đầu có tình củm với cô nàng (phát hiện cô nàng rất đẹp í mà) là... uhm lúc đó là buổi học Toán, M còn nhớ rất rõ ngày hôm đó M đến lớp hơi sớm cùng thằng bạn thân T (chắc bx bít thèn này), đang ngồi tán hưu tán vượn thì cô nàng bước vào. Ui sao hôm nay cô nàng đẹp zậy (bx bít hok lúc đó anh nhìn em chăm chăm hjx love )
Còn tiếp...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29