bai van lop nam
Saturday, July 12, 2008 7:24:19 AM
Mèo Tiểu yêu
Hồi nhỏ, em ở với ông bà nội. Ở nhà ông bà, em có một người bạn rất dễ thương, đó là mèo Tiểu yêu.
Tiểu yêu có cái áo cổ lông xù trắng như tuyết. Cái đầu tròn tròn, trăng trắng. Hai tai rất thính nhạy,dong dỏng dựng đứng như hai cái nấm mộc nhĩ biết lắng nghe từng hơi thở của đất trời.Đôi mắt hiền lành màu xanh ngọc bích. Ban đêm, đôi mắt xanh ấy sáng lên giúp mèo có thể nhìn rõ mọi vật. Như những cần đăng ten dò tìm mà dòng họ mèo không thể thiếu được đó là bộ ria mép. Bộ ria mép thường vểnh lên trông rất dịu dàng, hiền hậu. Dưới cái bụng thon thon là bốn cái chân bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như lướt trên mặt đất, thỉnh thoảng rướn mình lên mỗi khi tỉnh ngủ. Cái đuôi dài trông thật thướt tha duyên dáng, lúc ngoe nguẩy, lúc thì thẳng đuột, lúc quấn quanh mình.
Tiểu yêu trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Được mọi người bảo là dễ thương hiền lành nhưng nhiều lúc cũng không kém phần nghịch ngợm nên em đặt cho nó cái tên là Tiểu yêu rất hợp với tính cách của nó. Có những lúc nó chọc ghẹo Cún con khiến Cún con đuổi theo bở hơi tai, gần kịp tóm được thì nó lại nhảy phóc lên nóc nhà để lại một mình Cún con dưới sân nhà ngơ ngác nhin lên. "Thật tội nghiệp!" Nhiều lúc em ngồi học bài, nó lại nhảy lên chân em đòi được vuốt ve. Rồi như nó biết giữ yên lặng,nó nằm thiếp đi để cho em học bài. Ban ngày Tiểu yêu rất ham chơi hoặc ngủ li bì nhưng đêm tối nó rất siêng năng chăm chỉ. Nó thường rình ở những nơi mà nó nghi có lũ chột đáng ghét hay phá phách mò đến.
Nhờ có Tiểu yêu mà nhà ông bà nội em không còn bóng dáng một con chột nào. Mỗi lần được về quê thăm ông bà, em thương để dành cho nó vài con cá khô làm quà. Em mong Tiểu sẽ mãi mãi đáng yêu, cùng chơi đùa với em, cho em những kỷ niệm đẹp mỗi khi về quê với ông bà.
Diệu Phúc
Hồi nhỏ, em ở với ông bà nội. Ở nhà ông bà, em có một người bạn rất dễ thương, đó là mèo Tiểu yêu.
Tiểu yêu có cái áo cổ lông xù trắng như tuyết. Cái đầu tròn tròn, trăng trắng. Hai tai rất thính nhạy,dong dỏng dựng đứng như hai cái nấm mộc nhĩ biết lắng nghe từng hơi thở của đất trời.Đôi mắt hiền lành màu xanh ngọc bích. Ban đêm, đôi mắt xanh ấy sáng lên giúp mèo có thể nhìn rõ mọi vật. Như những cần đăng ten dò tìm mà dòng họ mèo không thể thiếu được đó là bộ ria mép. Bộ ria mép thường vểnh lên trông rất dịu dàng, hiền hậu. Dưới cái bụng thon thon là bốn cái chân bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như lướt trên mặt đất, thỉnh thoảng rướn mình lên mỗi khi tỉnh ngủ. Cái đuôi dài trông thật thướt tha duyên dáng, lúc ngoe nguẩy, lúc thì thẳng đuột, lúc quấn quanh mình.
Tiểu yêu trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Được mọi người bảo là dễ thương hiền lành nhưng nhiều lúc cũng không kém phần nghịch ngợm nên em đặt cho nó cái tên là Tiểu yêu rất hợp với tính cách của nó. Có những lúc nó chọc ghẹo Cún con khiến Cún con đuổi theo bở hơi tai, gần kịp tóm được thì nó lại nhảy phóc lên nóc nhà để lại một mình Cún con dưới sân nhà ngơ ngác nhin lên. "Thật tội nghiệp!" Nhiều lúc em ngồi học bài, nó lại nhảy lên chân em đòi được vuốt ve. Rồi như nó biết giữ yên lặng,nó nằm thiếp đi để cho em học bài. Ban ngày Tiểu yêu rất ham chơi hoặc ngủ li bì nhưng đêm tối nó rất siêng năng chăm chỉ. Nó thường rình ở những nơi mà nó nghi có lũ chột đáng ghét hay phá phách mò đến.
Nhờ có Tiểu yêu mà nhà ông bà nội em không còn bóng dáng một con chột nào. Mỗi lần được về quê thăm ông bà, em thương để dành cho nó vài con cá khô làm quà. Em mong Tiểu sẽ mãi mãi đáng yêu, cùng chơi đùa với em, cho em những kỷ niệm đẹp mỗi khi về quê với ông bà.
Diệu Phúc
Mèo Tiểu yêu
Hồi nhỏ, em ở với ông bà nội. Ở nhà ông bà, em có một người bạn rất dễ thương, đó là mèo Tiểu yêu.
Tiểu yêu có cái áo cổ lông xù trắng như tuyết. Cái đầu tròn tròn, trăng trắng. Hai tai rất thính nhạy,dong dỏng dựng đứng như hai cái nấm mộc nhĩ biết lắng nghe từng hơi thở của đất trời.Đôi mắt hiền lành màu xanh ngọc bích. Ban đêm, đôi mắt xanh ấy sáng lên giúp mèo có thể nhìn rõ mọi vật. Như những cần đăng ten dò tìm mà dòng họ mèo không thể thiếu được đó là bộ ria mép. Bộ ria mép thường vểnh lên trông rất dịu dàng, hiền hậu. Dưới cái bụng thon thon là bốn cái chân bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như lướt trên mặt đất, thỉnh thoảng rướn mình lên mỗi khi tỉnh ngủ. Cái đuôi dài trông thật thướt tha duyên dáng, lúc ngoe nguẩy, lúc thì thẳng đuột, lúc quấn quanh mình.
Tiểu yêu trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Được mọi người bảo là dễ thương hiền lành nhưng nhiều lúc cũng không kém phần nghịch ngợm nên em đặt cho nó cái tên là Tiểu yêu rất hợp với tính cách của nó. Có những lúc nó chọc ghẹo Cún con khiến Cún con đuổi theo bở hơi tai, gần kịp tóm được thì nó lại nhảy phóc lên nóc nhà để lại một mình Cún con dưới sân nhà ngơ ngác nhin lên. "Thật tội nghiệp!" Nhiều lúc em ngồi học bài, nó lại nhảy lên chân em đòi được vuốt ve. Rồi như nó biết giữ yên lặng,nó nằm thiếp đi để cho em học bài. Ban ngày Tiểu yêu rất ham chơi hoặc ngủ li bì nhưng đêm tối nó rất siêng năng chăm chỉ. Nó thường rình ở những nơi mà nó nghi có lũ chột đáng ghét hay phá phách mò đến.
Nhờ có Tiểu yêu mà nhà ông bà nội em không còn bóng dáng một con chột nào. Mỗi lần được về quê thăm ông bà, em thương để dành cho nó vài con cá khô làm quà. Em mong Tiểu sẽ mãi mãi đáng yêu, cùng chơi đùa với em, cho em những kỷ niệm đẹp mỗi khi về quê với ông bà.
Diệu Phúc



