PANCAKE
Friday, June 24, 2011 10:44:31 AM
Món này phải nói là 2 con tui nó ghiềnnnnnnnnnn luôn. Hồi mấy năm trước, còn mua được bột pancake pha sẵn của Good Foods hay Best Foods chi đó, nên tui cũng chả hề quan tâm đến xem cái này pha chế thế nào. Dạo sau này đắt đỏ, kiếm thì cũng có đó nhưng đắt quá, mà con thì nằng nặc đòi ăn, nên tui lục lạo đủ thứ nơi để tìm công thức mà làm.
Mà của đáng tội, quen ăn thứ trộn sẵn - thường là ngon - rồi, nên tui kinh qua gần chục công thức mà hổng ưng cái nào, vì cứ chăm chăm so sánh với cái mà mình đã từng ăn. Hôm rồi nhờ vào thăm nhà bạn nào (hổng nhớ, xin lỗi bạn) cũng ở Làng Ô này, bạn ấy nhắc đến công thức của Joy of Baking. Tui về lục In tờ nét tìm và làm liền. Đây là công thức chính http://www.joyofbaking.com/breakfast/Pancakes.html
Oh là la, gần giống in cái tui thích nè. Nhưng bột lỏng hơn, thành thử tui làm lần 2 là như thế này đây, gần y như công thức chính nhưng bớt lượng chất lỏng bằng cách hoặc dùng đúng lượng sữa bỏ luôn lượng bơ; hoặc lấy đúng lượng bơ đun chảy rồi đổ sữa vào cho đủ 240ml.
- 130g bột mì (1 cup - ý kiến riêng: tui nghĩ tốt hơn nên dùng cup để đong)
- 1 1/2 tsp baking powder
- 1/4 tsp muối
- 2 tbsp (28g) đường (bánh hơi bị ngọt, có thể bớt đường còn 5tsp chẳng hạn)
- 1 trứng gà
- 240 ml sữa + bơ (nếu có buttermilk* càng thơm; bơ tối đa 30g + khoảng 200-210ml sữa)
Update 9 Jul 2011: đổi kỹ thuật làm để bánh xốp và không bị cong vành.
1. Trong 1 tô (bằng sứ) cho bơ, bỏ lò vi sóng 20 giây cho chảy hoàn toàn. Đem ra đập trứng cho vào dùng phới lồng đánh đều cho tan trứng. Cho sữa vào quậy đều.
2. Trong 1 tô/thố khác (to to), trộn đều bột mì, baking powder, muối, đường.
3. Tạo lỗ trống chính giữa tô bột, đổ phần chất lỏng vào giữa. Dùng phới lồng quậy tán tròn ra xung quanh. Bột đều rất nhanh mà không phải quậy nhiều. Không nên trộn nhiều quá kẻo bánh chai (không xốp), nếu còn lợn cợn tí là được rồi.
4. Để bột nghỉ 5-10 phút - phần này để baking powder phát huy tác dụng ==> bột nổi & xốp.
5. Bắc chảo không dính lên bếp, láng nhẹ dầu ăn/bơ rồi lấy khăn giấy thấm nhẹ cho gần hết. Múc hỗn hợp bột đổ lên chảo, tùy muốn bánh lớn bánh nhỏ mà canh. ==> Kỹ thuật bánh tròn: Đổ bột TẠI MỘT ĐIỂM, bột sẽ tự dàn đều ra cho gần tròn

6. Chờ đến khi mặt bánh nổi bong bóng, lật mặt bên kia, chờ tiếp cũng 30-40 giây nữa, lấy bánh ra măm măm.
Ăn với si rô các loại hoặc mật ong, mà hình như "chính hiệu con nai vàng" là phải ăn với maple syrup nhưng ở VN đắt quá nên các con tui ăn tạm với mấy loại kia thôi - nói nhỏ: chúng có được ăn với maple syrup lần nào đâu mà biết so sánh và đòi hỏi

* Buttermilk: sữa còn lại sau quá trình tách bơ từ heavy cream. Vụ này tui làm mà không thành công nên sẽ còn phải chiến đấu với nó tiếp.









1 2 Next »
cindyphuong2 # Friday, June 24, 2011 10:47:31 AM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, June 24, 2011 10:49:19 AM
dtklinh # Friday, June 24, 2011 10:58:57 AM
Originally posted by cindyphuong2:
Hihi, nguyên xì cái chảo luôn hả, ok em.dtklinh # Friday, June 24, 2011 11:03:05 AM
Originally posted by hoatrongvuon:
Chị thử hen chị, nó gần giống bánh ngọt vậy đó, giống món ăn sáng của chị gần đây.Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, June 24, 2011 11:34:18 AM
SylwiaSylwiaduyen # Friday, June 24, 2011 12:04:09 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, June 24, 2011 1:37:29 PM
dtklinh # Friday, June 24, 2011 1:39:12 PM
Originally posted by hoatrongvuon:
Hihi, dạ biết liền mà. Bên chị có maple syrup, ăn cho ngon chị hén.dtklinh # Friday, June 24, 2011 1:41:08 PM
Originally posted by Sylwiaduyen:
Ừ, chị hay chiên bị nâu vàng quá, thường là phải sau 2-3 cái thì mới vừa tay để được cái bánh còn sáng thế này, cũng phải tuyển chọn mới chụp hình mà em.dtklinh # Friday, June 24, 2011 1:42:29 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Hihi, đúng vậy, tụi nhỏ nhà em chắc cũng thích món này hen. Có õng ẹo "mẹ, làm pancake" không?Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, June 24, 2011 1:46:48 PM
Khải Đăngmekhaidang # Friday, June 24, 2011 2:10:35 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, June 24, 2011 2:18:57 PM
Originally posted by mekhaidang:
mày về ở với tao hai đứa mình đi ăn món mắm hí hí
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, June 24, 2011 2:21:41 PM
dtklinh # Friday, June 24, 2011 3:55:45 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Đúng là nếu không có vụ tăng giá chóng mặt thì chị cũng dùng pha sẵn, đâu có đi tìm hiểu pha chế lích kích làm gì cho mệtdtklinh # Friday, June 24, 2011 3:57:10 PM
Originally posted by mekhaidang:
Ờ, chị cũng có thích đâu, con nít nó thích thôi. Nhưng chị cũng phải ăn... đồ thừa của tụi nó hoài nên biết vị đó mà.dtklinh # Friday, June 24, 2011 3:58:31 PM
Originally posted by hoatrongvuon:
Em với, em với... Em cũng toàn khoái mắm miếc các loại, trời mưa thèm chết luôn.Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, June 24, 2011 3:59:30 PM
dtklinh # Friday, June 24, 2011 3:59:50 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Oh yeah, đúng là phải đầy đủ mọi thứ, nếu ở Mỹ là steak, ham, thì ở VN là tôm, thịt, cáTô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, June 24, 2011 4:01:31 PM
dtklinh # Friday, June 24, 2011 4:02:36 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Cố lên cố lên, xuống 4 size như vậy là tiến bộ lắm đó. Chị mặc đồ size 10 hoặc 8 nè (tùy loại đồ), em còn cách chị có chút xíu à, ráng lên.Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, June 24, 2011 4:10:47 PM
SylwiaSylwiaduyen # Friday, June 24, 2011 4:43:09 PM
Originally posted by dtklinh:
Loại bánh này bao giờ cũng phải 1, 2 cái rồi mới quen tay chị hén ^^
Thy Huynhthyhuynh # Friday, June 24, 2011 5:47:45 PM
Tiffanydoahoahong02 # Friday, June 24, 2011 8:02:12 PM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, June 24, 2011 8:40:15 PM
jennifer k thaijenniferthai # Friday, June 24, 2011 10:03:23 PM
Chíp & Bindaolan # Saturday, June 25, 2011 1:25:13 AM
dtklinh # Saturday, June 25, 2011 3:09:59 AM
Originally posted by tuongvithehung:
Nói chung chị không thích nó lắm, chỉ 2 con chị nó thích, nên con ăn rồi còn thừa thì chị chấm đại cái gì rồi ăn cho xong ấy mà.Originally posted by tuongvithehung:
Cứ từ từ mà tiến em ơi, dục tốc bất đạt mà. Chị từ size 32 xuống được size 29 mừng muốn chết, mà mất gần 3 năm đódtklinh # Saturday, June 25, 2011 3:10:41 AM
Originally posted by Sylwiaduyen:
Hihi, sáng nay lại bị nữa nè, phải 2 cái đầu tới cái thứ 3 mới đượcdtklinh # Saturday, June 25, 2011 3:13:22 AM
Originally posted by thyhuynh:
Ừ, ăn thì ngon mà sao chị hổng khoái lắm em à. Chắc quen đồ ăn Việt nam mi rồi (Vietnamese)dtklinh # Saturday, June 25, 2011 3:15:17 AM
Originally posted by doahoahong02:
Em thử xem sao nhé.Sáng nay chị làm lại, mà sao bột vẫn lỏng mới kỳ, chắc tại chị dùng đường nhẹ cho người tiểu đường, nên nó không có độ sánh. Em đánh trứng nhẹ thôi, giống kiểu đánh để chiên trứng vậy, đừng đánh bông quá nhen.
dtklinh # Saturday, June 25, 2011 3:39:38 AM
Originally posted by smallkitchen:
Hehe, có người thèm, vài bữa thế nào chị cũng được ăn ngódtklinh # Saturday, June 25, 2011 3:42:32 AM
Originally posted by jenniferthai:
Em có thể cho chút bột quế, chừng 1/4 tsp thôi; hoặc cho bột ca cao. Nếu em đang ở nước ngoài thì ăn kèm với mấy loại quả berry chua chua để đỡ ngán và thanh toán gói bột hén.dtklinh # Saturday, June 25, 2011 3:43:24 AM
Originally posted by daolan:
Hihi, thử dùm đi. Sáng nay chị làm lại mà vẫn lỏng, kỳ cục quá, hay tại chị dùng đường kiêng ta???SylwiaSylwiaduyen # Saturday, June 25, 2011 8:08:46 AM
Originally posted by dtklinh:
1, 2 cái là đỡ rồi chị ơi ^^ Chứ là em chắc chị cả chảo quá chị ơi ^^
Lan Quynh NguyenEuroyen # Saturday, June 25, 2011 10:52:20 AM
Tang ma Linh cong thuc pancake ma me Lan hay dung day:
PAN CAKE
225 gram self raising flour
1/4 liter of milk
1/4 liter of water
02 eggs
Strawberry
Vanila ice cream
Thu xem no co good khong?
haidieugiandi # Saturday, June 25, 2011 1:18:21 PM
Mà maple syrup có cái chai loại 2% maple cũng rẻ, chị mua có khoảng 70K/ chai 300ml(có thể bây giờ lên đến 100k rồi), ăm thơm ngon chả kém gì cái chai 100% maple mua khoảng gần 300K/ chai. Để mai chj chụp hình cái chai post lên cho em xem trong đó có không.
dtklinh # Saturday, June 25, 2011 2:46:58 PM
dtklinh # Saturday, June 25, 2011 2:49:34 PM
Brightclouds # Monday, June 27, 2011 1:52:17 AM
Originally posted by haidieugiandi:
A, chai maple syrup 2% mình có thấy bán trong siêu thị né, nhưng nghĩ nó có 2% thì biết thế nào ?
Giờ nghe bạn haidieugiandi giới thiệu vậy thì mình sẽ mua về thử xem, nghe tiếng mabre syrup đã lâu .. hì hì ...
Cám ơn bạn Haidieugiandi nhìu nghen !
dtklinh # Monday, June 27, 2011 9:05:17 AM
Brightclouds # Monday, June 27, 2011 9:29:14 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Monday, June 27, 2011 9:47:32 AM
Originally posted by Brightclouds:
:d em hay bị vậy lắm nè chị
NhaTuTi # Monday, June 27, 2011 11:44:08 AM
dtklinh # Monday, June 27, 2011 1:46:33 PM
jennifer k thaijenniferthai # Monday, June 27, 2011 6:22:15 PM
Tiffanydoahoahong02 # Monday, June 27, 2011 7:49:54 PM
dtklinh # Tuesday, June 28, 2011 3:39:04 AM
Originally posted by jenniferthai:
Hihi, chí lý chí lý, phải các anh chị đã đủ lớn rồi kia, chứ không thôi thì nguy hiểm lắm lắm luôn.dtklinh # Tuesday, June 28, 2011 3:39:52 AM
Originally posted by doahoahong02:
Hihi, cám ơn em. Chắc bột nở nhà chị có vấn đề, sáng nay làm cho con mà không được xốp nữa rồi.