Mèo Mập tập nấu ăn

Ngần này tuổi rồi, phải học thôi, mà học làm bánh trước, hehehe.

XÔI GẤC

Học bạn HuaBin, mãi rồi tui mới làm được vụ xay gấc để đông thành từng cục trong tủ đá, khi nào cần thì lấy ra dùng. Hôm rồi giỗ bố, mẹ tui thấy có gấc, bảo tui nấu xôi gấc đi. Mẹ còn bảo hồi xưa bác X làm xôi vò bằng xôi gấc ngon lắm, đâu con làm thử xem. Như vậy là cộng với làm heo quay, kể ra thì tui phụ trách chính giỗ kỳ này bigsmile


Thiệt sự là từ xưa đến tay tui chỉ hụ hợ phụ cho vui, chứ chưa bao giờ tự tay nấu một món xôi nào cả. Kỳ này được giao "trọng trách" như vậy thì cũng hơi ngán, nhưng lo gì, mẹ ở kế bên nhắc bài mà.

Nguyên liệu:
- 800g nếp (nhà tui mua nếp nương Điện Biên, ngon lắm)
- 6-7 tbsp gấc
- 3/4 tsp muối (1tsp muối/1kg nếp)
- 60g đường
- 2 lạng dừa khô về cho 2tbsp nước ấm rồi vắt lấy 1/2 chén nước cốt (thật ra chỉ cần 1 lạng nhưng chợ chê không chịu bán ít bigsmile)
- Dừa nạo sợi (option)

Cách làm:
1. Nếp vo sạch ngâm nước 1 đêm, xả nước, xóc ráo
2. Gấc trộn với khoảng 2 tbsp rượu trắng, trộn đều vào gạo nếp cùng với muối
3. Đường quậy vào nước cốt dừa cho tan hết
4. KHÔNG đổ ụp nếp vào chõ mà bốc từng nắm rải vào để nếp có độ hổng, hoặc để 1 cái chai nhỏ chính giữa, đổ nếp xung quanh rồi rút chai ra cũng để tạo độ hổng.
5. Chõ hong lửa khá để giữ nước luôn sôi
6. Đồ nếp được khoảng 15 phút thì xới, cho 3-4 tsp nước cốt dừa + đường, đảo đều
7. Sau đó cứ 5-7 phút lại cho 3-4 tsp nước cốt dừa, đảo đều. Chừa lại chừng 1 tbsp, nếu nếm xôi thấy vừa rồi thì thôi.

Tổng thời gian đồ xôi từ 40-50 phút. Nhớ canh coi chừng hết nước thì châm thêm kẻo cháy nồi bigsmile


XÔI GẤC VÒ

Đây là lần đầu tiên thử, đã vậy lại nấu thành 2 thứ xôi, nên xôi chín tui mới vò đậu, mà lại vò lúc xôi còn nóng. Dại. Mới học thêm cách đây.

Đậu: càng nhiều càng tốt
- đậu còn vỏ ngâm nước, đãi vỏ hoặc đậu đã đãi vỏ cũng ngâm nước cho mềm.
- Hoặc hấp (recommend)
- hoặc cho xâm xấp nước vào nấu đến khi thử thấy hạt đậu nở và mềm rồi (không nát, nát là hỏng việc vì khi đó đậu sẽ dẻo dính) thì chắt nước, cho lên bếp xới đều tay cho ráo ráo nước.
- Đem ra tán nhuyễn hoặc dùng chày để giã. Vắt thành từng cục
- dùng dao xắt mỏng cho đậu thật tơi nhuyễn

Cách 1:
- Xôi xới ra, dùng đũa đánh cho tơi dưới quạt
- Cho đậu đã xắt mỏng vào vò trộn cho đều.

Thật ra cách này chỉ để chữa cháy, chứ cực thân lắm lắm cơsmile

Cách 2: làm với cả nồi xôi
- Nấu xôi vò bình thường thì nếp sau khi ngâm, xóc ráo, người ta còn lau nếp bằng khăn mỏng cho thấm thật ráo nước, rồi cho 3/4 đậu đã xắt mỏng nhuyễn vào vò luôn rồi mới bắt đầu các bước hong. Hong chín xôi thì cho đường, trộn đều, nhắc xuống. Cho 1/4 đậu còn lại vò cho đều, cũng dưới quạt để xôi nguội và tơi từng hạt.

- Nhưng vì là xôi gấc, ta đã trộn gấc vào rồi thì đố mà lau nếp được bigsmile nên trộn đậu vào ở bước 6, tức sau 15 phút hong. Lúc này, nếp đã hơi nở nhưng vẫn còn chưa bám dính với nhau và lượng nước không có nhiều như khi vừa trộn gấc. Cũng chia đậu 3/4 và 1/4 như ở trên.

Biết là đưa tấm hình này lên các cao thủ sẽ cười cho vỡ mặt o nhưng đây là cố gắng đầu tiên, dù sai dù tệ vẫn cứ để đó làm tham khảo cho những lần nấu sau. Xôi vầy là không đạt, dính cục dữ quá, xôi đúng phải rời từng hạt ra cơ. Phấn đấu phấn đấu.



XÔI GẤC BẰNG LÒ VI SÓNG

Hai con tui ăn xôi gấc hôm giỗ xong, tối thứ 7 lại mè nheo "mẹ còn gấc, nấu xôi cho con ăn nữa đi" smile Thế là ăn cơm tối xong lại đi ngâm nếp làm xôi cho con. Kỳ này học luôn cách làm xôi bằng lò vi sóng. Chắc là lò của tui công suất cao, người ta nấu 20 phút, tui nấu có 15 phút thời gian gồm 3 lần 5 phút, mà lần cuối còn phải giảm công suất xuống medium.

- Tất cả các bước chuẩn bị
- Cho nếp vào thố chịu nhiệt, cho nước lắp xắp mặt nếp
- Đậy nắp hoặc bịt ni lông, cho vào vi sóng bấm 5 phút
- Đem ra xới đều, lại bấm 5 phút tiếp
- Trộn nước dừa có đường hoặc dầu ăn (2 tsp cho 250g gạo nếp) và đường nếu lười mua dừa, cho vô bấm tiếp 5 phút
- Đem ra trộn tiếp, nếu thấy xôi được rồi thì thôi, nếu chưa thì cho vô 5 phút nữa (nên giảm công suất còn medium cho chắc ăn).


CƠM NHÀ HÔM NAY - 14-20 Mar. 2011CƠM NHÀ HÔM NAY - 21 Mar.-3 Apr. 2011

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Monday, March 28, 2011 8:03:36 AM

Woa chi oi, co may cach nau lận nè, em thich qua. Cach lo vi sóng nữa. Em cam on chi.

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Monday, March 28, 2011 8:11:28 AM

xôi nhìn dễ thèm ghê chị ơi
nhà chị ở sg hay hn vậy chi

cutechickcutechick3108 Monday, March 28, 2011 11:58:45 AM

bài viết về xôi gấc này quá chi tiết luôn cô ơi up

Tô Thanh TườngVituongvithehung Monday, March 28, 2011 1:20:57 PM

Chi Linh oi, nhin` ngon qua' nhung xoi vo` Em thich' an voi com ruou hon.. heart

Le To Quynhnaki1702 Monday, March 28, 2011 2:48:27 PM

ôi hay quá, cám ơn cô nhé, gì mà nấu bằng lò vi sóng là con kết lắm ^^ hihi cám ơn cô nhiều lắm

haidieugiandi Monday, March 28, 2011 3:07:19 PM

Chịu khó nấu xôi là giỏi lắm rồi, ai mà dám cười. Mà chị thấy đĩa xôi của em trông ngon lành quá đi ấy chứ! smile

dtklinh Tuesday, March 29, 2011 5:06:24 AM

Originally posted by smallkitchen:

Woa chi oi, co may cach nau lận nè, em thich qua. Cach lo vi sóng nữa. Em cam on chi.


Originally posted by naki1702:

ôi hay quá, cám ơn cô nhé, gì mà nấu bằng lò vi sóng là con kết lắm ^^ hihi cám ơn cô nhiều lắm

Hihi, chị cũng thích làm bằng lò vi sóng lắm. Để hôm nào chị làm thử xôi gấc vò bằng vi sóng, rút kinh nghiệm rồi add post luôn.

dtklinh Tuesday, March 29, 2011 5:07:20 AM

Originally posted by GiadinhChuotcondethuong:

xôi nhìn dễ thèm ghê chị ơi
nhà chị ở sg hay hn vậy chi

Thèm thì mời ăn nè, xôi chị lạt hơn xôi ở ngoài nghe, ăn không smile Chị ở SG.

dtklinh Tuesday, March 29, 2011 5:08:23 AM

Originally posted by cutechick3108:

bài viết về xôi gấc này quá chi tiết luôn cô ơi

Tại cô làm bị chê nên phải hỏi mẹ cho kỹ, ghi lại để còn "páo chù" smile

dtklinh Tuesday, March 29, 2011 5:09:13 AM

Originally posted by tuongvithehung:

Chi Linh oi, nhin` ngon qua' nhung xoi vo` Em thich' an voi com ruou hon..

Vậy à, chị thì thích ăn với chè đường, hoặc ăn không. Làm cơm rượu sao em biết không, chỉ chị với.

dtklinh Tuesday, March 29, 2011 5:11:01 AM

Originally posted by haidieugiandi:

Chịu khó nấu xôi là giỏi lắm rồi, ai mà dám cười. Mà chị thấy đĩa xôi của em trông ngon lành quá đi ấy chứ!

Cám ơn chị động viên, em làm lâu lắm nó mới ra được nhiêu đó, hihi. Hôm qua em thăm nhà 1 bạn làng Ô, thấy xôi vò ngon quá đâm ra muốn làm lại, mà sợ bị nói, nên để từ từ, 2-3 tuần nữa đã.

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, March 29, 2011 5:20:27 AM

MÀu lên đẹp quá chị ơi

dtklinh Tuesday, March 29, 2011 5:22:57 AM

Originally posted by mekhaidang:

MÀu lên đẹp quá chị ơi

Cám ơn em. Đẹp em hén, chị khoái màu gấc lắm.

DumbonieLovelykitchen Tuesday, March 29, 2011 9:19:43 AM

Ui xôi gấc nhìn hấp dẫn quá. bigsmilebigsmile
Nhưng hình như bây giờ miền Bắc hết mùa gấc rùi hay sao ý chị nhỉ, bùn quá sad

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, March 29, 2011 1:39:11 PM

hihi..Em la` Vua An nhung chang biet' lam` Chi iu..hihi..Chi kiem' cong thuc lam` an voi' xoi vo` Em thay' rat ngon.. heart

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, March 29, 2011 1:44:57 PM

Cong thuc' ne` Chi iu..lam` roi` cho Em an ke' nha..

http://my.opera.com/BepNha/blog/com-ruou

Le To Quynhnaki1702 Tuesday, March 29, 2011 2:36:55 PM

Originally posted by dtklinh:

Hihi, chị cũng thích làm bằng lò vi sóng lắm. Để hôm nào chị làm thử xôi gấc vò bằng vi sóng, rút kinh nghiệm rồi add post luôn.


okie, con chống tay đợi bài của cô nhaaaa happy happy

dtklinh Wednesday, March 30, 2011 7:45:14 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

hình như bây giờ miền Bắc hết mùa gấc rùi hay sao ý chị nhỉ, bùn quá

Vậy à, trong Nam thì gấc có quanh năm nên chị không để ý xem miền Bắc thế nào. Thế nếu trong vòng 1 tuần nữa em không tìm ra gấc, em ới chị, chị mua gửi cậu em cầm ra cho.

dtklinh Wednesday, March 30, 2011 7:45:48 AM

Originally posted by tuongvithehung:

Cong thuc' ne` Chi iu..lam` roi` cho Em an ke' nha..

http://my.opera.com/BepNha/blog/com-ruou

Cám ơn Vi nhiều nha. Để chị tập làm smile

dtklinh Wednesday, March 30, 2011 7:46:23 AM

Originally posted by naki1702:

con chống tay đợi bài của cô nhaaaa

Đừng làm cô run, hì hì.

bonnyqv Wednesday, March 30, 2011 8:29:39 AM

Chúc bác tiếp tục chinh phục thành công sự nghiệp "trồng cây gì nuôi con gì" bigsmile
Cho em hỏi bác mua nếp Điện Biên ở đâu dzậy? p

dtklinh Wednesday, March 30, 2011 8:50:03 AM

@ Bonny: chị mua trong sân bay, đường Tiền Giang, quán bán bún/miến nhưng chất đầy gạo & nếp thôi.

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Saturday, April 2, 2011 3:09:08 AM

Have a nice day.
Chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé. Và cho ra thêm món mới nha. up

dtklinh Saturday, April 2, 2011 4:38:16 AM

Cám ơn em. Chắc sẽ có món mới kiểu "bổn cũ soạn lại" bigsmile

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Saturday, April 2, 2011 4:50:58 AM

ah, chị ơi khuôn chiffon có lỏi giữa chị mua ở BT hả chị, khuôn nhôm thường phải không chị, chị nhớ giá bao nhiêu không chị heart

dtklinh Saturday, April 2, 2011 2:09:21 PM

Chị mua ở chợ Bến Thành, sạp Kim Trâm, khuôn nhôm thường, khoảng 40k/cái. Hihi, 2-3 năm rồi, chắc giá phải khác, nhưng một chút thôi.

Kimhuongkim90 Sunday, April 3, 2011 7:51:48 PM

Chị ơi cho em add blog chị học hỏi chị nhé!

Hua Bintrungbong Monday, April 4, 2011 5:49:44 AM

hihi, có nhiều món ngon từ gấc quá xá. smile

dtklinh Monday, April 4, 2011 6:02:36 AM

Originally posted by huongkim90:

Chị ơi cho em add blog chị học hỏi chị nhé!

Chào em, chị add rồi nhé, chúng ta cùng học yes yes

dtklinh Monday, April 4, 2011 6:03:37 AM

Originally posted by trungbong:

hihi, có nhiều món ngon từ gấc quá xá.

Công đầu là từ HuaBin, cám ơn em nhiều. Nếu không có cách của em, chị rất lười mua gấc o

HaiGuNianghaiguniang Wednesday, April 6, 2011 7:22:11 PM

hic em thik an nhat mon nay` luon ma` chua bao gio` tu lam ca,em thay thuc don hang ngay nha chi phong phu ma` mon an nhin cung dep mat nua,hit'hit' em se co gang' hoc tap chi ;) hok ve` nha chong` me chong` giet thit chit':D,Thanks chi nhiu nhiu`a:)

dtklinh Thursday, April 7, 2011 8:26:23 AM

Hihi, mẹ chồng thời nay hiện đại rồi, không như ngày xưa đâu. Nhưng học luôn luôn là tốt, hihi, em ráng đi, đừng giống chị nhé vì tới 40 tuổi chị mới học nè, đoảng vị lắm.

DumbonieLovelykitchen Thursday, April 14, 2011 3:07:03 AM

Originally posted by dtklinh:

Vậy à, trong Nam thì gấc có quanh năm nên chị không để ý xem miền Bắc thế nào. Thế nếu trong vòng 1 tuần nữa em không tìm ra gấc, em ới chị, chị mua gửi cậu em cầm ra cho.


UI h em mới đọc được cmt này. sad
Chắc em của chị ra ngoài bắc rùi nhỉ sad

dtklinh Thursday, April 14, 2011 4:15:30 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

Chắc em của chị ra ngoài bắc rùi nhỉ

Vừa ra hôm chủ nhật vừa rồi em ạ. Tiếc quá. Nếu có quen ai ra thì nói chị gửi ra nhé.

DumbonieLovelykitchen Thursday, April 14, 2011 7:44:28 AM

bigsmile. Chị nhiệt tình quá ^^
Khi nào có em sẽ alo chị nhé. Hihi ngại quá o o

Unregistered user Saturday, December 8, 2012 8:51:57 AM

Thanh Huong writes: Chị ơi chị cho em hỏi. Xôi gấc xôi xong chị có thấy gấc ra dầu ko chị

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31