TẾT 2011 (phần chơi)
Friday, February 18, 2011 8:04:49 AM
Tối 30 - Cúng Giao Thừa xong đi Chùa Đại Giác trước ngõ. Người đâu mà đông nghìn nghịt thế này, hầu hết ai cũng cầm một bó nhang to tướng. Tui cứ tưởng tượng mình là một chú chuột đồng bị xông khói phải chui ra khỏi hang để ... bị bắt. Tui khấn "thôi, Phật cho con mượn hương người khác, con không đốt thêm hương kẻo Phật ngộp"

Sáng sớm Mùng 1 - về mới chợp mắt được 3 tiếng là đã phải dậy để đi đường hoa Nguyễn Huệ cho sớm, tránh bị chen chúc, móc túi.
Có hai con mèo

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay dở ẹc, đơn điệu, hoa rẻ tiền nhiều. Thôi, chuồn sớm, về đi Đền Đức Thánh Trần trốn đông thôi.
Xong Đền Đức Thánh Trần, về nhà, chuẩn bị đóng gói đồ đạc. Tối, lên chuyến xe 12g, ta lên Đà Lạt thôi.
Mùng 2 - cả nhà ngủ, nghỉ. Hai vợ chồng tui đi chợ

Tối, hai vợ chồng trốn con, đi nhậu ốc với bạn cũng từ Sài Gòn lên
Trang bị kỹ càng mà vẫn lạnh run. Đà Lạt 13oC
Mùng 3 - khởi động chương trình. Chùa toàn tập

Đầu tiên là đi Chùa Linh Phước, còn gọi là Chùa Ve chai do được khảm bằng hàng triệu triệu mảnh vỡ chén/đĩa/chai. Gió đâu mà lồng lộng, lạnh buốt.
Tiếp là Chùa Tàu. Ngoài sân có mấy con ngựa cho khách cưỡi, tiếc là hai con thích đi xe lửa về nên không đi Chùa này. Sẽ dẫn 2 con đi sau.
Hai con đi xe lửa

Khỉ khọt (thằng em Khỉ, con chị Ngựa
)Trưa nghỉ ngơi, hẹn bác taxi 3g. Tiếp: Chùa Linh Quang, còn được xem là Tổ Đình của Đà Lạt, do đây là Chùa được xây dựng đầu tiên nơi đây.
Sau này, các sư mới lập thêm Chùa Linh Sơn, địa điểm đẹp hơn, xây dựng công phu hơn. Sau Chùa Linh Quang thì nhà tui đi Chùa Linh Sơn.
Rồi, nắng đã nhạt, ta đi Vườn Hoa Đà Lạt. Đâu đâu cũng đông như kiến cỏ

Mùng 4 - Thiền Viện Trúc Lâm.
À, ở đây có một cái chả biết nên gọi là cái phản hay là gì, là MỘT tấm gỗ liền ngang hơn 2 mét, dài hơn 3 mét, dày hơn 20cm. Đặt ở khu nhà thờ các vị sư đã viên tịch. Tui đã chứng kiến lúc họ dời tấm này, hơn 20 người khiêng không nổi luôn.
Dinh Bảo Đại (Dinh 3)
Con gái làm Công Chúa.
Con trai chết nhát, không dám mặc thử quần áo gì hết

Chồng thì giống Bảo Đại

Chiều, hai vợ chồng lại trốn con xuống phố uống cà phê. Chụp hình Mai Anh Đào ở bờ hồ.
Mùng 5 sáng đi chợ Đà Lạt, xách đồ đau cả tay.
Trong khi đó thì hai con đi cưỡi ngựa. Đầu tiên thì sợ quéo
Sau thì hiên ngang
Chiều: hai vợ chồng lại trốn nhà vi vu. Thăm trường Cao đẳng Đà Lạt, nhà xây hình vòng cung
Mùng 6
Sáng: đi Đồi Mộng Mơ.
Cây cầu Tài Lộc đây, bà con cứ mua dải lụa có cột cục đá, ghi tên tuổi và ước nguyện của mình vào, thảy lên cây. Thảy hoài mà không dính thì cột đại luôn cho rồi

Bàn xoay tự động, chỉ cần đặt hờ tay lên. Khi đã xoay được rồi thì hô bên nào nó xoay bên đó. Dì Sáu làm được, tui không làm được, có lẽ do không tập trung.
Con làm Phi hành gia
Chiều mùng 6 nghỉ ngơi, ăn uống, đóng gói đồ đạc về lại Sài Gòn.
Mời các bác ghé thăm hình ảnh đầy đủ http://my.opera.com/dtklinh/albums/show.dml?id=6192541?&abc=&page=1&skip=0&show=&perscreen=20








Khải Đăngmekhaidang # Friday, February 18, 2011 8:34:57 AM
Tổng kết chi phí ăn chơi là bao nhiêu vậy chị? Cho em học hỏi với hihi
Em Xì GònEmXiGon # Friday, February 18, 2011 3:05:13 PM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, February 18, 2011 3:37:23 PM
Em thích cái hoa Mai Anh Đào quá chị oi, rất đẹp luôn. Phần chơi cũng đã quá chị há. Anh dứng kế ngài Bảo Đại.... giống thiệt chị ơi. Bảo Đại hiện đai
dtklinh # Saturday, February 19, 2011 2:14:59 PM
Originally posted by mekhaidang:
dtklinh # Saturday, February 19, 2011 2:16:54 PM
Originally posted by EmXiGon:
Hihi, kiếm cớ đi tiếp đi em. Thật ra đi Đà Lạt mà 2 người thì thuê xe máy sục sạo vào sâu trong những vườn trồng hoa hoặc lên Lạc Dương, đi đường mới mở xuống Nha Trang, vi vu cũng lãng mạn lắmdtklinh # Saturday, February 19, 2011 2:21:45 PM
Originally posted by smallkitchen:
Đúng em, nhỏ lại nhưng những đồ trang trí bằng gỗ chạm bên trong thì tuyệt vời, chị cứ thích nhìn ngắm mãi thôi.Originally posted by smallkitchen:
Mai Anh Đào đẹp lắm, có một cây đặc biệt đẹp ở bờ hồ do nó thắm đỏ hơn những cây khác xung quanh. Năm nay Đà Lạt hên, vì Tết sớm nên Mai Anh Đào nở đúng Tết, chứ chị nghe nói thường thì Mai Anh Đào nở xong Tết mới đến.Originally posted by smallkitchen:
Giống khôngKhải Đăngmekhaidang # Saturday, February 19, 2011 3:35:11 PM
Originally posted by dtklinh:
Trời đất, quá rẻ chị ơi, quá rẻ quá rẻ..... nếu mà ăn ngoài chắc phải hơn nhiều há chị.
Em lập 1 cái project đây hí hí hí
Khải Đăngmekhaidang # Saturday, February 19, 2011 3:37:03 PM
Originally posted by dtklinh:
Cái đường đó đừng đi mùa mưa chị ơi, sạc lỡ ghê lắm, em đi 1 lần hồi tháng 7 sợ tới giờ hic hic
Sam and Bơhuynhdeky # Saturday, February 19, 2011 4:27:12 PM
Hua Bintrungbong # Saturday, February 19, 2011 10:13:45 PM
NhaTuTi # Sunday, February 20, 2011 11:43:41 AM
Khải Đăngmekhaidang # Monday, February 21, 2011 2:24:47 AM
dtklinh # Monday, February 21, 2011 4:51:53 AM
Originally posted by mekhaidang:
Lập đi, lập đi, nhớ là đi nghỉ dưỡng và tự nấu ăn nhé (tự nấu ăn mới rẻ thế), chứ đừng chạy đùng đùng ngoài đường.À, tớ sẽ có bài "đùng đùng ngoài đường ở Đà Lạt" cho xem, đáng lẽ phải post trước chuyến Tết do đi từ tháng 12/2010.
dtklinh # Monday, February 21, 2011 4:55:02 AM
Originally posted by huynhdeky:
Hihi, mẹ mìn mà chịOriginally posted by trungbong:
GATO = Ghen Ăn Tức Ởdtklinh # Monday, February 21, 2011 4:56:02 AM
Originally posted by NhaTuTi:
Hihi, con gái hay làm nũng với mẹ lắmUnregistered user # Wednesday, February 23, 2011 2:12:32 AM
dtklinh # Saturday, March 5, 2011 3:23:10 AM
@ Richuge: tập tự thân vận động đi chị, lâu lâu vẫy vùng thích lắm đó. Nhà em cũng thân với anh Long Loco lắm. Chơi dù lượn, adrenaline nhiều, nhưng mà em chết nhát, sợ ko ai nuôi con
À, Vợ làm tỳ nữ
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM
em thích quá đi