Tour Mới Cho Học Sinh "Nông Nghiệp"
Sunday, 9. November 2008, 16:27:51





Trong những năm gần đây, du lịch trong học đường không còn xa lạ gì đối với các bé từ mầm non đến các bạn lớn hơn ở lớp phổ thông. Đó là nhu cầu và điều kiện đễ học sinh có thể thư giản và quan trọng là học tập được nhiều điều bổ ích sau mỗi chuyến tham quan và tìm hiểu thực tế.
Mỗi lứa tuổi sẽ ứng với những chương trình tham quan phù hợp mà những công ty du lịch thường tổ chức một cách truyền thống và không có sự đổi mới qua thời gian. Cũng như việc tạo ra một sản phẩm du lịch mới còn hạn chế và thiếu đa dạng đối với tài nguyên thiên nhiên phong phú sẳn có của đất nước.
Những tour Đầm sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên (đi xe lữa, xem xiếc, tham quan vườn thú, tắm tại công viên nước hoặc chơi thú nhún) rồi về thường tour này tổ chức cho những học sinh mầm non. Cấp I lớn hơn một chút thì cũng y chan như thế nhưng đi thời gian cả một ngày và thêm vào một số điểm tham quan lịch sử như (viện bảo tàng, Bến Nhà Rồng, hay đi xa hơn một chút về sinh thái thì đến Củ Chi. Cấp II đi xa hơn như KDL thác Giang Điền, KDL Vườn Soài, Tiền Giang, KDL văn hoá Đại Nam (tìm hiểu về hệ sinh thái kết hợp vui chơi). Cấp III cũng thế nhưng thêm vào một số điểm xa như Long Hải, Vĩnh Long, Đồng Tháp và một số nhà máy thủy điện, bóng đèn Điện Quang, gốm sứ Minh Long... Rồi kết hợp một số đền thờ tưởng niệm của các vị anh hùng lịch sử.
Tất cả như một bức tranh cổ, mặc dù vẫn giữ được đường nét hiệu quả nhưng tại sao lại chỉ dừng lại ở đó mà nếu có vẽ thêm thì bây giờ tôi sẽ chấm "phá" thêm vài đường nét nữa hi vọng bức tranh du lịch học đường sẽ thêm được một màu mới đó là "màu xanh của lúa"
Du lịch nông nghiệp, tìm hiểu về nên văn minh lúa nước từ lâu đời của ông cha ta, các bạn nhỏ bước đều trên những bờ đê giữa cánh đồng lúa bát ngát hương thơm, sờ tận tay vào những bông lúa triểu nặng thấy được cách đồng bao la đến chừng nào, những đàn trâu, những con bò, những cánh cò bạt ngàn, những người nông dân gặt lúa như thế nào, con trâu cày ra sao, tự tay cấy 1 cây lúa có thích không? quá trình từ hạt lúa giống cho ra hạt gạo, thế nào là thủy lợi, tại sao thế này...tại sao tế kia...V.v. những điều mà đôi lúc các bạn sống tại vùng đất thành thị chưa một lần tận tay sờ và cảm nhận bằng chính đôi mắt của mình. Đó là niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam mà hằng ngày các bạn điều thấy nằm trong mâm cơm nhưng chưa một lần chạm tay và cảm nhận được điều kỳ diệu đó nó như thế nào.
"Thử một lần đi giữa cánh đồng bạt ngàn của quê hương bạn sẽ quý và yêu hơn điều đơn giản mà bình dị đang có trong cuộc sống đễ chấp cánh cho những ước mơ bay xa và cao"
Dtravel
































